13 năm ròng rã vận động hiến máu, chàng thủ lĩnh góp hơn 300.000 đơn vị máu cho người bệnh

13 năm ròng rã vận động hiến máu, chàng thủ lĩnh góp hơn 300.000 đơn vị máu cho người bệnh
3 giờ trướcBài gốc
Anh Trịnh Xuân Thủy (sinh năm 1993, quê Thanh Hóa) đã trở thành gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu của Thủ đô.
Câu chuyện của anh Trịnh Xuân Thủy (sinh năm 1993, quê Thanh Hóa) bắt đầu từ những năm tháng sinh viên tại Học viện Ngoại giao.
Như bao bạn trẻ khác, lần đầu tiên đến với phong trào hiến máu, Thủy mang theo sự hồi hộp và cả nỗi sợ mũi tiêm vốn dĩ thường trực. Anh thừa nhận, ngày ấy đi hiến máu một phần vì muốn gây ấn tượng với người bạn đi cùng. Thế nhưng, chính cái gật đầu vui vẻ ngày đó đã mở ra một ngã rẽ cuộc đời mà anh chưa từng định trước.
Sau lần hiến máu đầu tiên, thay vì dừng lại, Thủy dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của từng đơn vị máu. Anh nhận ra rằng, ẩn sau mỗi mũi tiêm lạnh lẽo là hơi ấm của sự sống được nối dài cho những bệnh nhân đang cận kề cái chết. Từ một chàng trai rụt rè, anh chính thức gia nhập “Nhà Máu” – ngôi nhà chung của những tình nguyện viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và bắt đầu hành trình cống hiến bền bỉ suốt hơn 10 năm qua.
Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội là một tổ chức tình nguyện lớn mạnh với sự tham gia của hơn 4.000 tình nguyện viên, hoạt động tại gần 80 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô. Trải qua hành trình hơn 30 năm hình thành và phát triển, Hội máu Hà Nội đã vận động được hơn 750.000 đơn vị máu (ĐVM), nối dài cơ hội sống cho hàng chục nghìn bệnh nhân.
Thành công đó là “trái ngọt” sau những cống hiến không mệt mỏi của hàng nghìn cán bộ, hội viên và tình nguyện viên. Trong đó, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của người lãnh đạo qua các thế hệ. Một trong số đó phải kể đến đóng góp của anh Trịnh Xuân Thủy - Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội khóa VI, VII.
Anh cho hay: “Là một người thủ lĩnh đứng đầu, tôi lấy phương châm hoạt động Hội làm tôn chỉ hoạt động cho mình, với mong muốn tôi và các cán bộ Hội sẽ là tấm gương tốt cho Hội viên trong việc học tập tốt và tình nguyện hết mình. Trở thành những người có ích cho cuộc sống, với một trái tim nhân ái, nồng hậu”.
Trịnh Xuân Thủy, chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, đề ra sáng kiến xây dựng chiến dịch truyền thông về đăng ký, đặt lịch hiến máu tình nguyện thông qua ứng dụng di động trong dịch COVID-19. (Ảnh: Thùy Dung - Người quan sát)
Con số tiếp nhận máu tăng trưởng ngoạn mục từ 35.000 đơn vị (năm 2014) lên tới gần 300.000 đơn vị vào năm 2023 là minh chứng đanh thép nhất cho sự kiên trì của người thủ lĩnh trẻ. (Ảnh: Thùy Dung - Người quan sát)
Hành trình của anh Thủy không chỉ trải đầy hoa hồng. Anh nhớ mãi kỷ niệm cách đây 10 năm, khi mặc sắc áo đỏ lên xe buýt để tuyên truyền trực tiếp. Đáp lại sự nhiệt huyết của chàng trai trẻ khi ấy là những ánh mắt nghi ngại và câu hỏi đầy xót xa: "Thế các cháu đi bán máu ở đâu về thế?". Sự thiếu hụt thông tin và những hiểu lầm của xã hội về việc hiến máu chính là động lực thôi thúc anh phải thay đổi cách tiếp cận.
Không chọn cách đối đầu, anh Thủy chọn cách "chứng minh bằng hành động". Anh duy trì lối sống khoa học, đều đặn hiến máu mỗi khi đủ điều kiện và tận dụng triệt để sức mạnh của công nghệ. Từ những ngày đầu vất vả đi từng ngõ, gõ từng nhà, dưới sự dẫn dắt của anh trên cương vị Chủ tịch Hội, công tác vận động đã có bước chuyển mình kỳ diệu qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo. Con số tiếp nhận máu tăng trưởng ngoạn mục từ 35.000 đơn vị (năm 2014) lên tới gần 300.000 đơn vị vào năm 2023 là minh chứng đanh thép nhất cho sự kiên trì của người thủ lĩnh trẻ.
“Đối với tôi, hàng ngàn bệnh nhân được tiếp tục duy trì sự sống và sự tiến bộ của hàng ngàn tình nguyện viên khi tham gia vào tổ chức Hội chính là món quà và niềm động viên lớn nhất. Nhìn thấy nụ cười của những bệnh nhân khi nhận được những giọt máu quý giá, sự trưởng thành của lớp lớp Hội viên khi được hoạt động trong môi trường Hội, tôi như được tiếp thêm sức mạnh cống hiến và lan tỏa nghĩa cử cao đẹp nhiều hơn”, anh Thủy bày tỏ.
Bố của Thủy tham gia hiến máu tại chương trình vừa qua của Hội máu Hà Nội.
Điều khiến câu chuyện của Trịnh Xuân Thủy trở nên đặc biệt và giàu tính kết nối hơn cả chính là sự thấu hiểu từ gia đình. Hiếm có người thủ lĩnh nào may mắn có được sự đồng hành tuyệt đối từ người thân như anh. Ông Trịnh Đình Phúc – bố của Thủy không giấu nổi niềm tự hào: "Bác thấy việc hiến máu là thiết thực, là cứu người nên luôn động viên con cố gắng". Chính bố của Thủy cũng đã trực tiếp tham gia hiến máu, biến tinh thần nhân ái thành một "truyền thống" tự hào của gia đình.
Trên cương vị Chủ tịch Hội với gần 100 Câu lạc bộ khắp các trường Đại học, anh Thủy không chỉ dừng lại ở việc thu gom những đơn vị máu. Anh chú trọng đào tạo kỹ năng, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để tạo ra một thế hệ tình nguyện viên vừa có tâm, vừa có tầm. Hình ảnh vị thủ lĩnh trực tiếp điều hành nhiều kỳ Lễ hội Xuân hồng, Trái tim tình nguyện, Trung thu cho em, Mùa hè nhân ái… hay những đêm trắng đi vận động máu trong đại dịch Covid-19 đã trở thành biểu tượng cho tinh thần xung kích của thanh niên Thủ đô.
"Chừng nào còn làm tình nguyện. chừng nào còn tuổi trẻ thì chừng đó tôi và các bạn trẻ khác sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hết mình" - Anh Thủy nói. (Ảnh: Thùy Dung - Người quan sát)
Với hơn 40 lần hiến máu và hàng loạt giải thưởng cao quý như Tình nguyện Quốc gia hay Thanh niên sống đẹp, anh Thủy vẫn giữ cho mình sự khiêm tốn: "Công sức của mình còn rất nhỏ bé so với các anh em trong Viện". Hiện tại, anh đang ấp ủ định hướng mở rộng phạm vi của Hội Máu ra khắp các tỉnh thành phía Bắc để sự tử tế không còn ranh giới địa lý.
Thủ lĩnh “Hội máu Hà Nội” là một trong 10 cá nhân được nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2020
Hành trình 10 năm của Trịnh Xuân Thủy là một vòng tròn kết nối hoàn hảo: từ thay đổi bản thân đến thay đổi gia đình, và từ đó thay đổi nhận thức của cả một cộng đồng. Anh Thủy nhấn mạnh: "Việc truyền cảm hứng hướng dẫn các CLB Máu các tỉnh thành kết nghĩa cũng giúp cho Hội Máu ngày càng chứng tỏ được vai trò của mình trong công tác phát triển hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu ngày một bài bản, có tổ chức hơn".
Khát vọng trải dài hành trình nhân ái tới nhiều tỉnh thành hơn nữa trong tương lai (Ảnh: Thùy Dung - Người quan sát)
Anh đã chứng minh rằng, khi chúng ta sống với tôn chỉ "Tình nguyện hết mình vì sự sống của người bệnh", mỗi giọt máu trao đi không chỉ là món quà cho người nhận, mà còn là sự trưởng thành và hạnh phúc vô giá cho chính người cho đi.
Trọng Nghĩa
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/13-nam-rong-ra-van-dong-hien-mau-chang-thu-linh-gop-hon-300-000-don-vi-mau-cho-nguoi-benh-10415354.html