144 sĩ tử Bắc Giang được 'hộ tống' ăn, ở tại điểm thi THPT vì lý do đặc biệt

144 sĩ tử Bắc Giang được 'hộ tống' ăn, ở tại điểm thi THPT vì lý do đặc biệt
7 giờ trướcBài gốc
Chiều 25/6, trước ngày kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 bắt đầu, gần 30 phụ huynh và giáo viên Trường THPT Sơn Động số 3 (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đã đồng hành cùng 144 học sinh đến điểm thi tại Trường THCS Cẩm Đàn, cách trường các em đang theo học khoảng 20 km, để tổ chức ăn, ở tập trung trong suốt thời gian thi.
Học sinh mang theo chăn, chiếu... đến ở tạm tại điểm thi.
Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, thầy Phạm Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Động số 3 cho biết, việc di chuyển này xuất phát từ điều kiện địa hình và thời tiết không thuận lợi.
"Những ngày gần đây mưa lớn kéo dài, nhiều học sinh ở vùng sâu, vùng xa phải băng qua sông suối, ngầm tràn để đến trường. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em trong mùa thi, nhà trường cùng phụ huynh thống nhất thuê xe khách đưa các em đến điểm trọ gần điểm thi", thầy Hùng cho hay.
Sau ngày làm thủ tục, sáng mai (26/6), thí sinh trên cả nước sẽ bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn.
Nhà trường đã chủ động phối hợp với Đảng ủy xã Cẩm Đàn để chuẩn bị nơi ăn ở chu đáo cho học sinh. 14 phòng học được dọn dẹp sạch sẽ, trang bị đầy đủ chăn màn; chính quyền địa phương bố trí cán bộ y tế và công an hỗ trợ, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh trong những ngày thi.
Biết tin học sinh đến thi, người dân địa phương cũng mang theo nông sản địa phương như vải thiều, rau xanh đến tiếp tế cho bếp ăn do các phụ huynh thay phiên phụ trách.
Giáo viên dặn dò các thí sinh trước ngày thi.
Cô Hoàng Thị Lượng, Bí thư Đoàn trường chia sẻ: “Trước khi học sinh lên xe đến điểm trọ, Đoàn trường đã huy động lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ sắp xếp đồ dùng, chuyển màn chiếu, tư trang cho các em. Các em đều háo hức, xem đây như một kỷ niệm đáng nhớ khi lần đầu rời xa gia đình để bước vào kỳ thi lớn của cuộc đời".
Anh Bùi Văn Toản, phụ huynh em Bùi Thảo Vân cho biết: "100% phụ huynh đều đồng thuận với phương án ăn ở tập trung. Chúng tôi đã cùng nhà trường bàn bạc kỹ lưỡng, lên thực đơn đầy đủ dinh dưỡng. Ngày đầu tiên, các phụ huynh chuẩn bị rất nhiều món ngon như thịt gà luộc, thịt heo rán, rau xào, tôm hấp… để động viên tinh thần các con".
100% phụ huynh ủng hộ phương án đưa các con đến điểm trường gần nơi thi ở trọ bởi đường đi của nhiều em khó khăn, phải qua ngầm, qua suối nguy hiểm.
Thực phẩm được phụ huynh và thầy cô giáo chuẩn bị cho học sinh.
Dù đang vào chính vụ thu hoạch vải thiều, nhiều gia đình vẫn thu xếp thời gian để đồng hành cùng con. Chị Phạm Thị Oanh, phụ huynh em Lào Trúc Thy xúc động nói: “Có gia đình định tự đưa con đi - về vì điều kiện tốt, nhưng sau khi được nhà trường và hội phụ huynh phân tích, ai cũng đồng ý để con ăn, ở tập trung. Trẻ con ở làng xa, như làng Gà, làng Néo, làng Thanh Hà, mỗi lần mưa là nước suối dâng cao đến hơn mét, rất nguy hiểm. Ở đây, các cháu được chăm chút từ bữa ăn đến giấc ngủ, phụ huynh thay phiên nhau trông nom".
Khoảng 17h30 chiều, khi nắng vừa tắt, hàng trăm sĩ tử tề tựu về khu nhà thi đấu đa năng để dùng bữa tối đầu tiên tại điểm trọ. Các em xếp mâm ngăn nắp, vui vẻ ăn bữa cơm với những món ăn do cha mẹ chuẩn bị.
Không chỉ phụ huynh và nhà trường, chính quyền địa phương cũng quan tâm tới các thí sinh. Ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bắc Giang, cho biết ngành giáo dục đã có chỉ đạo sát sao, yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ tình hình học sinh ở vùng khó, xây dựng phương án hỗ trợ kịp thời để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau vì điều kiện đi lại hay thời tiết.
Bảo Khánh
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/phu-huynh-giao-vien-o-bac-giang-ho-tro-si-tu-an-o-tap-trung-truoc-ngay-thi-2415109.html