Thiếu tá Nguyễn Thị Kiều Oanh hiến máu tại bệnh viện. Ảnh: CALĐ
Ngày 11/9, Công an xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, sau khi nhận được tin từ Bệnh viện đa khoa Bình Thuận và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng về trường hợp một cháu bé khoảng 1 tháng tuổi nguy kịch vì bị nhiễm khuẩn sơ sinh, suy hô hấp, rối loạn đông máu, thiếu máu do sinh non, cần phải truyền gấp 2 đơn vị máu nhóm B (Rh+) để giành lại sự sống.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an xã Hàm Liêm đã khẩn trương thông báo, rà soát trong toàn đơn vị để tìm cán bộ có nhóm máu phù hợp.
Biết mình có nhóm máu trùng khớp, Thiếu tá Nguyễn Thị Kiều Oanh và Đại úy Phạm Thanh Phước đã xung phong đến bệnh viện, nhanh chóng làm thủ tục và trực tiếp hiến máu cứu người.
Nhờ được truyền máu kịp thời, cháu bé đã qua khỏi cơn nguy kịch và hiện đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.
Đại úy Phạm Thanh Phước. Ảnh: CALĐ
Hành động của Thiếu tá Nguyễn Thị Kiều Oanh cùng Đại úy Phạm Thanh Phước không chỉ kịp thời góp phần cứu sống bệnh nhi, mà còn để lại hình ảnh đẹp, giàu tính nhân văn về người chiến sĩ công an nhân dân. Nghĩa cử này đã lan tỏa một thông điệp sâu sắc: "Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại", thắp lên niềm tin và sự ấm áp trong cộng đồng.
Duy Ngọc