Mới đây, một sự việc gây xôn xao dư luận đã xảy ra tại Penang, Malaysia. Câu chuyện bắt đầu khi 2 du khách, được cho là mẹ và con gái, dừng chân để mua sầu riêng tại một quầy hàng ở khu vực Chew Jetty, WOB đưa tin.
Quả sầu riêng có giá 59 RM (hơn 212.000 đồng), 2 du khách đã trả trước 50 RM (khoảng 175.000 đồng). Sau khi ăn xong, thấy không ngon, họ không trả nốt số tiền còn lại. Thậm chí, họ còn đòi chủ cửa hàng trả lại số tiền đã đưa.
Hai mẹ con du khách đến từ Trung Quốc cho rằng, quả sầu riêng hạt rất to, ít thịt, không ngon. Người phụ nữ mặc áo đỏ trong đoạn video lớn tiếng cáo buộc người bán hàng là "vô lý" và "thô lỗ" khi không giảm tiền cho họ.
"Quả sầu riêng thật kinh khủng. Tôi cảm thấy bị lừa khi ăn ở đây. Người bán phải bồi thường cho tôi. Thật là chèn ép khách nếu như bắt tôi trả hết tiền", cô nói.
Chủ cửa hàng đã bán sầu riêng 20 năm cho biết ngay từ đầu, 2 du khách đã chọn quả sầu riêng Hor Lor và anh đã đưa giá cụ thể. Đây là loại sầu riêng nổi tiếng có hạt to nhưng thơm, ngọt.
"Cửa hàng của chúng tôi đã dán nhãn rõ ràng đối với từng loại sầu riêng. Người mua có thể ăn trước, trả tiền sau. Nhưng 2 du khách này ăn xong rồi lại phàn nàn và gây sự. Tôi nghĩ họ thật vô lý", chủ cửa hàng cho biết.
Cuộc tranh cãi kéo dài gần 9 phút. Cặp mẹ con khăng khăng đòi hoàn tiền nhưng người bán hàng kiên quyết từ chối. Cuối cùng, người bán đành yêu cầu cặp mẹ con rời đi nếu không có ý định thanh toán đầy đủ.
Hai du khách không trả phần tiền còn lại và nhanh chóng bỏ đi.
Sự việc lan truyền khiến cộng đồng mạng Malaysia dậy sóng. Nhiều người lên tiếng chỉ trích hành vi của du khách là thiếu tôn trọng và không văn minh. Việc cố tình không trả nốt số tiền còn thiếu sau khi đã ăn xong là hành vi khó chấp nhận.