21 loạt đại bác rền vang trời TP.HCM kỷ niệm ngày thống nhất Sáng 30/4, tại khu vực bờ sông Sài Gòn, TP.HCM trang trọng tổ chức nghi lễ bắn 21 loạt đại bác nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Âm vang hào hùng nhắc nhớ thời khắc lịch sử trọng đại và tri ân sâu sắc đến những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Sáng 30/4, lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) chính thức diễn ra với các hoạt động như diễu binh, diễu hành trên trục đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Hội trường Thống Nhất (quận 1). Song song đó là màn bắn 21 loạt đại bác tại khu vực Công viên bến Bạch Đằng (quận 1) và đội hình máy bay, trực thăng, tiêm kích chao lượn trên bầu trời TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.
Công tác chuẩn bị cho màn khai hỏa pháo bắt đầu khi trời còn chưa sáng. Từ đầu tháng 4, Lữ đoàn 96 đưa 15 khẩu đại bác đến lắp đặt tại công viên bến Bạch Đằng (quận 1) để triển khai trận địa pháo phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm. Ảnh: Linh Huỳnh.
Đến khoảng 5h40, người dân và du khách tập trung rất đông quanh khu vực bố trí trận địa pháo lễ để chờ bắn 21 loạt đại bác. Ảnh: Linh Huỳnh.
Nguyễn Thị Thủy (áo trắng, sống tại TP Thủ Đức) chờ xem các khối diễu binh và bắn đại bác từ 14h ngày 29/4 tại Bến Bạch Đằng (quận 1). "Tôi không ngại nắng hay chờ suốt đêm vì tôi yêu Việt Nam, các chiến sĩ đã chuẩn bị rất lâu cho Lễ kỷ niệm 50 lần này. Lần đầu xem diễu binh và bắn đại bác, tôi rất háo hức, cùng với đó là cảm giác hạnh phúc, tự hào khi thấy đất nước phát triển, người dân đoàn kết", cô bày tỏ. Ảnh: Linh Huỳnh.
Hàng nghìn ánh mắt hướng đến vị trí 21 khẩu đại bác, chờ đợi tiếng nổ rền vang trên nền Quốc thiều. Ảnh: Linh Huỳnh.
Các khẩu đại bác dùng trong trận địa pháo là loại nòng 105 mm, nặng khoảng 4 tấn, xếp thành hàng dài hướng về phía Khu đô thị mới Thủ Thiêm, bên kia sông Sài Gòn. Ảnh: Linh Huỳnh.
5h45, các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 96, Binh chủng Pháo binh, Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra tác phong, vào vị trí dàn pháo lễ để chuẩn bị cho màn khai hỏa. Từ đêm trước đó, lực lượng đã có mặt, thay phiên nhau canh gác. Ảnh: Linh Huỳnh.
Đúng 7h, màn khai hỏa bắt đầu, 15 khẩu đại bác bắn 21 phát vang trời tại công viên bến Bạch Đằng (quận 1) tạo nên không gian hùng tráng. Ảnh: Lê Tiến.
Hàng trăm nghìn người dân và du khách không ngừng phấn khích, hò reo khi nghe tiếng đại bác dứt khoát, ngân dài trong không trung khoảng 2 phút. Ảnh: Lê Tiến.