Học sinh Trường Tiểu học Bình Đa (tỉnh Đồng Nai) xúc động về ngày đại lễ.
Cô Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên Trường Tiểu học Bình Đa (tỉnh Đồng Nai) cho hay, trong các buổi sơ duyệt, tổng duyệt trước đó mặc dù rất háo hức muốn được tham gia để cùng chung vui với niềm vui của đất nước, nhưng do vướng thời gian dạy học cả ngày nên không thể tham gia được.
Cô Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên Trường Tiểu học Bình Đa.
“Tôi rất tiếc nuối vì không tham gia được các buổi tập dợt diễu binh, diễu hành trước đó. Chính vì vậy, hôm nay đúng dịp nghỉ lễ, tôi cùng với 2 thế hệ học trò và con gái đã bắt xe lên TPHCM từ tối hôm qua để tham dự sáng nay”, cô Trang chia sẻ.
Theo cô giáo trẻ Thu Trang, tối qua sau khi gửi xe ở công viên Lê Văn Tám, cô dẫn các em học trò tiến về khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhưng đã kín chỗ ngồi.
“Tôi dẫn các em ra khu vực đường Điện Biên Phủ ngồi chờ từ khuya qua”, cô Trang nói.
Các em học sinh Trường Tiểu học Bình Đa tự hào khi được tìm hiểu về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
“Tôi rất hạnh phúc và tự hào không chỉ về lịch sử, về cha anh mình mà còn mang trong mình cảm xúc rất vui vì người dân Việt Nam chúng ta yêu nước nồng nàn, tinh thần tự hào sâu sắc. Mọi người đến từ rất sớm, ý thức cùng nhau xếp hàng ngay ngắn, hát các bài hát tự hào về đất nước và nghiêm túc, trật tự xem diễu binh”, cô Trang nói thêm.
Cũng theo cô Thu Trang, trước buổi diễu binh hôm nay, cô và các học trò của mình đã có buổi "workshop" làm kẹp tóc, móc khóa hình ngôi sao, các buổi trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử để tìm hiểu về chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
“Tôi và các em tham dự chương trình hôm nay sẽ có buổi nói chuyện với các em học sinh khác không may mắn được tham dự chương trình, để kể cho các em về niềm tự hào dân tộc, về ngày hội non sông”, cô Trang nói thêm.
Các sản phẩm "workshop" như kẹp tóc, móc khóa hình ngôi sao do cô trò Trường Tiểu học Bình Đa làm ra để kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Em Trương Phụng Nhi (sinh 2011), học sinh Trường THCS Bình Đa (tỉnh Đồng Nai) cho hay, bản thân cảm thấy rất tuyệt vời.
“Cảm xúc của con lúc thì xúc động, lúc thì tự hào những công ơn to lớn của thế hệ đi trước. Con quyết tâm sẽ học thật tốt vì bản thân đã được may mắn sống trong hòa bình. Hòa bình đã phải đánh đổi bởi biết bao hy sinh của thế hệ cha, anh”, Nhi nói.
Cô và trò Trường Tiểu học Bình Đa (tỉnh Đồng Nai) nằm trong số hàng vạn người dân đổ về các tuyến đường trung tâm TPHCM trong sáng nay để theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Từ 7h sáng, chương trình diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 13.000 người đã diễn ra tại khu vực trung tâm TPHCM, cùng sự góp mặt của 3 đoàn khách mời là đoàn Quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Bên cạnh đó, là các màn trình diễn của Không quân, gồm thả mồi nhiệt và treo cờ Tổ quốc bằng trực thăng, chương trình văn nghệ và hoạt động bắn 21 phát đại bác đã khép lại buổi lễ chào mừng ngày đại lễ của dân tộc với biết bao trang trọng và tự hào.
Quốc Hải - Lâm Ngọc