22 năm bám lớp ở vùng bãi ngang

22 năm bám lớp ở vùng bãi ngang
3 giờ trướcBài gốc
Những ngày khó khăn
Tham gia vui chơi cùng học sinh trong dịp cắm trại 26/3
Cô giáoHuỳnh Thị Hồng Nhung, Trường Tiểu học Tân Thắng 1 là tấm gương cho sự bền bỉ vì học trò nghèo Sơn Mỹ. 3 năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cô Huỳnh Thị Hồng Nhung, hiện là giáo viên duy nhất của trường, đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vĩnh viễn.
Cô giáo Huỳnh Thị Hồng Nhung được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh sau những nỗ lực không ngừng nghỉ
Người thầy giỏi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khơi nguồn cảm hứng, đánh thức tiềm năng trong học trò.
Cô Huỳnh Thị Hồng Nhung cho biết
Học sinh ở Sơn Mỹ dù còn khó khăn nhưng rất hiếu học
“Em là người ở La Gi, ra trường được phân về Trường Tiểu học Tân Thắng 1, nay là xã Sơn Mỹ sau sáp nhập. Hồi đó, xã còn khó khăn lắm, trường học cũng vậy, lớp học là những miếng ván gỗ ghép ọp ẹp, mỗi lần gió lớn hay mưa bão, rất sợ. Giáo viên đứng lớp lo cho mình thì ít mà thương học trò thì nhiều” - cô Hồng Nhung nhớ lại.
Cô giáo Nhung trong một tiết học ở trường
Có một câu chuyện về học trò lớp 3 tên Dương, đến nay khi nhắc lại cô Nhung vẫn xúc động. “Cậu học sinh ấy ngoan và chăm học, siêng năng học giỏi nhưng hoàn cảnh của hai bố con Dương lại ở trong một căn chòi, mà trong suy nghĩ của tôi khi đó, chỗ ở không phải dành cho con người. ”- cô Nhung tiết lộ.
Trường Tiểu học Tân Thắng 1, có 21 lớp với 679 học sinh. Xã Tân Thắng cũ xưa là xã bãi ngang, dân nghèo lắm chủ yếu làm nông và đi biển. Phụ huynh khi đó, chỉ biết làm, học trò đi học đều “tự túc”. Học sinh chủ yếu đi bộ vài km để kiếm con chữ, với ước mơ nhỏ nhoi nào đó.
Gắn bó đặc biệt ở vùng đất Sơn Mỹ, cô Nhung vẫn chưa thể quên được cảm xúc. “Có lần, Dương bị sốt, tôi và thầy Tổng phụ trách đưa về, mới hiểu được sự cùng cực của học trò mình. Và hiểu được tại sao Dương nỗ lực đến vậy, đi bộ mấy cây số để đến trường, mà đâu phải đường dễ đi, phải lội qua mấy con suối, ba mẹ không có nhà” – cô Nhung nhớ lại.
Khi về nhận nhiệm vụ ở Trường Tiểu học Tân Thắng 1, cô giáo Nhung khi ấy còn rất trẻ, đã đôi lần rơi nước mắt khi thấy học trợ mình ngày ngày lội bộ đi học, băng qua suối, qua mương để đến lớp. Phụ huynh vì “cơm áo” chỉ biết bám rẫy, bám biển, con cái cứ thế tự lớn lên. Tình thương học trò cứ thôi thúc, cô Nhung đã “tự hứa là sẽ làm hết sức cho các em, dù khi đó chưa biết phải bắt đầu từ đâu ngoài chuyên môn”- cô Nhung bộc bạch.
Cô Huỳnh Thị Hồng Nhung (thứ 2, từ trái sang) tại hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 2025 - 2030
Sau một trận bão, ngôi trường ấy đã không còn, sau này được sự quan tâm của chính quyền địa phương, nay mới khang trang đẹp đẽ và đạt chuẩn quốc gia như bây giờ. “Ra trường, gắn bó 22 năm, mình lập gia đình rồi định cư luôn ở đây. “ Vì muốn gắn bó với nơi này, với học trò, dù bây giờ mọi thứ phát triển, kinh tế ở đây cũng thay đổi nhiều hơn trước. Các em đi học cũng đỡ hơn thôi, nhưng khó khăn vẫn còn”. – cô Nhung nói.
Học sinh tiến bộ, là thành quả của người thầy
“Trong suốt quá trình đứng lớp, mình luôn coi trọng ba nguyên tắc: lấy học sinh làm trung tâm, đổi mới phương pháp dạy học, và kết hợp chặt chẽ giữa dạy chữ – dạy người”, Nhung nói.
Trong suốt quá trình đứng lớp, cô Nhung luôn tận tụy với học trò
Cô Huỳnh Thị Hồng Nhung luôn tâm niệm sau chừng ấy năm giảng dạy; Lấy học sinh làm trung tâm. Mỗi em học sinh là một cá thể riêng biệt với khả năng, hoàn cảnh và tính cách khác nhau. Vì vậy, thường xuyên khảo sát, phân loại đối tượng học sinh để có kế hoạch giảng dạy phù hợp.
Mạnh dạn áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm hỗ trợ trực quan, kết hợp dạy học nhóm, trò chơi học tập, dự án nhỏ để tạo hứng thú. Qua đó, phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề cho học sinh, giúp các em chủ động lĩnh hội tri thức. Kết hợp dạy chữ – dạy người, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và tình yêu thương cho học sinh. “Tôi tin rằng nhân cách là nền tảng để tri thức phát huy giá trị” – cô Nhung nhìn nhận.
Cô Huỳnh Thị Hồng Nhung cũng là giáo viên luôn đi đầu trong các phong trào thi đuado ngành và nhà trường phát động: Tôi luôn nghĩ “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Vì vậy, tôi luôn đổi mới sáng tạo trong dạy học, biên soạn nhiều tiết dạy minh họa, chia sẻ chuyên đề, được đồng nghiệp đánh giá cao.Bên cạnh học hỏi tôi không ngừng tìm hiểu qua các khóa bồi dưỡng, qua đồng nghiệp, qua sách báo và mạng lưới giáo viên trực tuyến để nâng cao trình độ chuyên môn.
Chính những nỗ lực đó, đã giúp cho cô giáo tiểu học Huỳnh Thị Hồng Nhung, nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, giữ vững danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được đồng nghiệp tín nhiệm, phụ huynh tin tưởng và học sinh yêu mến. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Tỵ, nói về cô Hồng Nhung "Từ ngày về trường, sau đó 2 năm có tiêu chuẩn cuộc thi giáo viên dạy giỏi từ cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, đợt thi nào cô cũng đạt. Mấy kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh liên tục, nên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vĩnh viễn".
Cô giáo Hồng Nhung và đồng nghiệp nữ tại Trường Tiểu học Tân Thắng 1
Thầy hiệu trưởng Nguyễn Tỵ, cũng nhìn nhận: "cô Nhung là một trong số giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, có phương pháp dạy học theo đối tượng. Điều hành tổ chuyên môn tổ 2 liên tục rất nhiều năm, nhưng luôn đạt chất lượng cao. Vì tổ 2 là thuộc lứa học sinh khó, dễ tái mù. Cô Nhung rất yêu thương học trò, và được đồng nghiệp quý mến".
Có một điều, Thầy Nguyễn Tỵ khá xúc động khi chia sẻ về cô Nhung: "Cô Nhung thương học trò đến nỗi, làm dành dụm được một chút là dành để mua sách vở, quần áo cho học trò."
Hai 22 năm gắn bó với ngôi trường, đi từ khó khăn này sang khó khăn khác, nhưng cô Hồng Nhung vẫn trọn vẹn tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề. “Bất cứ ở tiết học nào, dù là chính khóa hay phụ đạo, tôi đều chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc như tiết dạy hội giảng” – cô Nhung chia sẻ.
Cô giáo Huỳnh Thị Hồng Nhung, khẳng định: Tôi có lẽ may mắn, khi được ở trong tập thể đoàn kết, thương yêu nhau trong nghề nghiệp, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, cùng nhau rút kinh nghiệm sau giờ dạy. Điều này, giúp bản thân ngày càng trưởng thành hơn. “Quan trọng nhất là giữ được niềm tin yêu của học sinh. Sự tiến bộ, sự hứng thú học tập của các em là minh chứng rõ ràng nhất cho thành công của người thầy” – cô Nhung rút được kinh nghiệm sau chừng ấy năm gắn bó với trường làng.
Cô Hồng Nhung trong tiết dạy
Sau 22 năm, cô Nhung chia sẻ “Muốn trở thành giáo viên giỏi và giữ vững danh hiệu lâu dài thì phải hội tụ đủ: tâm huyết – tri thức – sự sáng tạo – và tinh thần gắn bó với đồng nghiệp, học sinh”. Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, song với tình yêu nghề, lòng mến trẻ và sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, cô giáo Huỳnh Thị Hồng Nhung vẫn trọn vẹn niềm tin từ chính mình, từ môi trường tập thể có được đóng góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người.
Quang Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/22-nam-bam-lop-o-vung-bai-ngang-393267.html