Tại Lễ phát động “Hiến máu cứu người-nghĩa cử cao đẹp” được tổ chức ở xã Tam Nông (Đồng Tháp) mới đây, ông Lê Đình Anh đã vượt gần 20km để tham gia và tình nguyện hiến 350ml máu. Đây là lần thứ 28 ông tham gia hiến máu cứu người kể từ năm 2016 đến nay. Ông Lê Đình Anh chia sẻ, trước đây bản thân rất ngại hiến máu. Tuy nhiên, khi công tác tại Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Nông (cũ), được tìm hiểu nhiều hơn về ý nghĩa của phong trào hiến máu nhân đạo, ông dần thay đổi suy nghĩ. Từ đó, ông đều đặn tham gia hiến máu từ 3 đến 4 lần mỗi năm, trở thành tấm gương lan tỏa phong trào hiến máu nhân đạo tại địa phương. Những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện ở Đồng Tháp ngày càng phát triển, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Riêng tại xã Tràm Chim đã thành lập hai câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” với gần 50 thành viên, trong đó ông Lê Đình Anh là một trong những hạt nhân tích cực.
Ông Lê Đình Anh trong một lần hiến máu tình nguyện.
Ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tam Nông cho biết, điều khiến nhiều người trân trọng ở ông Lê Đình Anh không chỉ là số lần hiến máu mà còn ở tinh thần sẵn sàng sẻ chia. “Ở đâu cần, ông Lê Đình Anh đều nhiệt tình tham gia. Những giọt máu nghĩa tình của ông Lê Đình Anh đã lan tỏa thông điệp nhân văn về trách nhiệm, sự sẻ chia trong cộng đồng. Đó cũng là điều đáng quý cần được tiếp tục nhân lên trong cuộc sống hôm nay”, ông Nguyễn Thành Công bày tỏ.
TRẦN TRỌNG TRUNG