Giọt máu hiếm - nghĩa tình quý giá

Giọt máu hiếm - nghĩa tình quý giá
2 giờ trướcBài gốc
Từ những cuộc điện thoại cần máu khẩn cấp đến những lần lặng lẽ tham gia hiến máu, họ đang viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng nhân ái.
HÀNH TRÌNH SẺ CHIA
Năm 2005, khi còn là sinh viên Trường Đại học An ninh, anh Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1984) tham gia hiến máu tình nguyện như nhiều bạn trẻ khác. Với anh khi ấy, hiến máu đơn giản là hoạt động cộng đồng, góp một phần trách nhiệm với xã hội.
Những người tình nguyện hiến máu đang góp phần viết tiếp hành trình sẻ chia vì sự sống của người bệnh.
Thế nhưng sau lần hiến máu đầu tiên, anh bất ngờ khi biết mình thuộc nhóm máu hiếm ORH âm. Cảm giác lúc ấy không phải niềm vui hay sự tự hào mà là nỗi băn khoăn.
Anh Nguyễn Ngọc Hải chia sẻ: “Lúc đó, tôi thấy mình cũng hơi đặc biệt khi nằm trong số những người có nhóm máu RH âm, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy bất lợi nhiều hơn vì nếu chẳng may mình gặp chuyện cần truyền máu sẽ khó hơn người bình thường”.
Từ sự lo lắng ban đầu, anh chủ động tìm hiểu và biết rằng người mang nhóm máu hiếm ở Việt Nam chiếm tỷ lệ rất thấp. Điều đó đồng nghĩa với việc khi cần truyền máu, bệnh nhân có nhóm máu hiếm thường đối mặt với cuộc chạy đua thời gian để tìm người phù hợp. Nhưng cũng chính từ sự đặc biệt ấy, cuộc đời anh mở ra một hành trình mới.
Khoảng 1 năm sau, anh nhận cuộc gọi đầu tiên từ đơn vị truyền máu tại TP. Hồ Chí Minh cần hỗ trợ máu hiếm khẩn cấp. Anh Hải vẫn nhớ, cảm xúc của anh lúc ấy là rất vui. “Lúc đó, tôi thấy vui vì được giúp người”, anh kể.
Từ cuộc gọi đầu tiên ấy, anh bước vào hành trình hiến máu kéo dài nhiều năm. Những năm gần đây, số cuộc gọi cần máu hiếm ngày một nhiều hơn.
Có năm, anh nhận đến 3 cuộc gọi khẩn cấp. Mỗi cuộc gọi đều là tín hiệu của sự cấp bách, là hy vọng của người bệnh và gia đình. Với anh Hải, câu trả lời luôn rất ngắn gọn, giản dị: “Được, mấy giờ, ở đâu?”nhưng lại chứa đựng tinh thần sẵn sàng của người đã quen với những cuộc gọi bất ngờ. Phía sau sự sẵn sàng ấy là suy nghĩ rất chân thành: Khi còn có thể giúp người thì nên giúp.
Cùng mang trong mình nhóm máu hiếm, chị Võ Thị Thanh Thủy (sinh năm 1966), ngụ phường Thới Sơn, cũng hiểu rõ những nỗi lo của người mang nhóm máu đặc biệt.
Chị Thủy chia sẻ: “Là người mang nhóm máu ORH âm, tôi hiểu rõ giá trị của từng đơn vị máu. Khi bệnh viện cần thường là rất gấp nên ai nhận được cuộc gọi cũng cố gắng thu xếp đến ngay”.
Nhiều năm qua, chị tham gia hiến máu tình nguyện và đồng hành cùng mạng lưới người mang nhóm máu hiếm. Mỗi lần nhận được thông tin cần hỗ trợ, chị luôn cố gắng sắp xếp công việc để có mặt. Chị không biết người nhận là ai, ở đâu, nhưng điều quan trọng nhất là bản thân có thể giúp được người khác.
Không riêng chị Thủy, nhiều thành viên trong Câu lạc bộ máu hiếm cũng từng bỏ dở công việc, bữa cơm hay giấc ngủ giữa đêm để đến bệnh viện.
Họ xem việc cứu người như một mệnh lệnh từ trái tim. Bởi họ hiểu, chỉ chậm vài giờ cũng có thể khiến cơ hội sống của người bệnh trở nên mong manh.
LAN TỎA TINH THẦN NHÂN ÁI
Theo ngành Y tế, nhóm máu RH âm chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cộng đồng. Vì hiếm nên việc tìm nguồn máu phù hợp khi cấp cứu luôn là cuộc chạy đua với thời gian. Chỉ cần chậm trễ, bệnh nhân có thể mất đi cơ hội sống.
Chị Võ Thị Thanh Thủy nhiều năm gắn bó với hành trình hiến máu cứu người bằng nghĩa cử thầm lặng.
Từ thực tế đó, nhiều địa phương đã vận động thành lập Câu lạc bộ người có nhóm máu hiếm nhằm kết nối, hỗ trợ lẫn nhau và sẵn sàng tiếp ứng cho bệnh viện khi cần.
Ban đầu, việc vận động gặp không ít khó khăn bởi nhiều người còn e ngại ảnh hưởng sức khỏe hoặc chưa hiểu đầy đủ về ý nghĩa của việc hiến máu.
Chị Võ Thị Thanh Thủy chia sẻ: “Mỗi lần cứu được ai đó, mình thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Có khi chỉ một đơn vị máu thôi nhưng lại là hy vọng của cả một gia đình”.
Từ những nghĩa cử thầm lặng ấy, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Không chỉ người có nhóm máu hiếm mà nhiều đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức và người dân cũng tích cực tham gia hiến máu định kỳ.
Anh Nguyễn Ngọc Hải tham gia hiến máu tình nguyện, sẵn sàng sẻ chia những giọt máu quý giá vì người bệnh.
Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh giúp người dân hiểu rằng: Hiến máu đúng quy trình không ảnh hưởng sức khỏe mà còn góp phần cứu sống nhiều người bệnh.
Đặc biệt, việc phát hiện và lập danh sách người mang nhóm máu hiếm đang được ngành Y tế phối hợp các tổ chức đoàn thể quan tâm thực hiện. Nhiều người sau khi biết mình thuộc nhóm máu RH âm đã tự nguyện đăng ký tham gia Câu lạc bộ.
Với họ, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào. Bởi trong những thời khắc sinh tử, họ có thể trở thành chiếc phao cứu sinh cho người khác.
Phó Chủ tịch Điều hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp Đặng Thị Thu Uyên cho biết: “Điều đáng trân trọng là nhiều người mang nhóm máu hiếm luôn sẵn sàng đồng hành cùng hoạt động nhân đạo nhiều năm liền. Họ không quản ngại thời gian, công việc, chỉ cần nhận được thông tin có người cần máu là sẵn sàng lên đường”.
Giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, những người mang nhóm máu hiếm vẫn đang lặng lẽ viết nên câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Họ không phải những người hùng theo cách đặc biệt, mà chỉ là những con người bình dị biết sống vì người khác. Mỗi giọt máu cho đi là thêm một cơ hội hồi sinh, là thêm một gia đình giữ lại được niềm hy vọng.
Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, những giọt máu hiếm đã trở thành món quà vô giá, lan tỏa tình người và thắp sáng niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Và hơn tất cả, điều còn đọng lại không chỉ là những đơn vị máu được truyền đi, mà chính là nghĩa tình con người được lan tỏa, âm thầm nhưng bền bỉ, lặng lẽ mà cao đẹp.
“Còn sức khỏe là tôi còn hiến máu cứu người”, lời chia sẻ giản dị của chị Thanh Thủy cũng là tâm niệm chung của những người mang nhóm máu hiếm.
Bởi họ hiểu rằng, ở đâu đó giữa cuộc đời này, sẽ luôn có những con người đang cần đến họ. Và chỉ một giọt máu trao đi hôm nay cũng có thể thắp sáng hy vọng cho một cuộc đời ngày mai.
SONG AN
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/giot-mau-hiem-nghia-tinh-quy-gia-a241077.html