3 điều mẹ đơn thân hối tiếc vì đã không làm khi còn trẻ

3 điều mẹ đơn thân hối tiếc vì đã không làm khi còn trẻ
3 giờ trướcBài gốc
Janet Blaser, mẹ đơn thân từng sống ở California, Mỹ, đã nghỉ hưu và chuyển đến Mexico để sống cuộc đời yên bình.
Janet Blaser tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu ở Mexico
Ở tuổi 67, khi không còn áp lực công việc, bà mới có thời gian nhìn lại quá khứ và nhận ra 3 điều bản thân vô cùng tiếc nuối vì đã không làm ở độ tuổi 20:
Không dành đủ thời gian cho con cái
Là mẹ đơn thân nuôi 3 con, Janet từng lao đầu vào công việc, quần quật kiếm sống mà quên mất điều quan trọng nhất: hiện diện bên các con.
Bà hối hận vì đã quá bận rộn với dọn dẹp, nấu nướng thay vì dành thời gian yêu thương và chơi đùa cùng con.
"Tôi tự hỏi tại sao mình không tập trung vào con nhiều hơn thay vì làm những công việc như vậy ", bà cho biết.
Theo bà, cuộc sống đơn giản, hạnh phúc là có một mái nhà che mưa che nắng, có thức ăn trên bàn và gia đình yêu thương.
"May mắn là các con của tôi lớn lên trở thành người tuyệt vời, tôi cho các con quyền tự do theo đuổi ước mơ từ sớm", bà nói.
Không chuẩn bị tài chính cho tương lai
Thuở trẻ, bà không được ai dạy cách tiết kiệm, đầu tư hay lập kế hoạch nghỉ hưu.
Đến khi lớn tuổi, Janet mới nhận ra nếu chỉ tiết kiệm 50 USD/tháng thì giờ đây đã có khoản tài chính vững chắc hơn thay vì lo lắng về tuổi già.
"Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu tôi đầu tư chỉ 1.000 USD vào một thời điểm nào đó, hoặc thậm chí tiết kiệm 50 USD/tháng trong 30 năm. Con số có thể không đến hàng triệu nhưng chắc chắc sẽ là có một cái gì đó tích lũy", bà chia sẻ.
Không dám theo đuổi đam mê từ sớm
Janet từng có năng khiếu viết lách nhưng không dám theo đuổi vì suy nghĩ phụ nữ chỉ cần lấy chồng, lo cho gia đình.
Từ khi học trung học bà được khuyên nên nghe theo lời dạy của các thầy cô giáo, chuyên gia hoặc đi theo con đường sự nghiệp cha mẹ định hướng.
Lời khuyên "hãy làm những gì bạn yêu thích, thành công sẽ theo đuổi bạn".
Ở độ tuổi 20, Janet Blaser gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong việc định hướng bản thân.
Mãi đến khi 35 tuổi, bà tình cờ làm việc liên quan đến viết lách và nhận ra đó mới chính là đam mê, là cuộc sống của mình.
"Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi đam mê. Tôi đã nhận ra điều đó. Tôi cố gắng hết sức để các con có quyền tự do theo đuổi ước mơ của mình. Năng khiếu, sở thích cá nhân là điều đặc biệt và đáng giá. Chúng ta nên tập trung phát triển thế mạnh ấy và chia sẻ với mọi người", bà cho biết.
Tường Vy (t/h)
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/3-dieu-me-don-than-hoi-tiec-vi-da-khong-lam-khi-con-tre-172250509163948615.htm