3 người con tranh nhau, mẹ 81 tuổi ở cùng người lạ

3 người con tranh nhau, mẹ 81 tuổi ở cùng người lạ
2 giờ trướcBài gốc
Bà N.T.Th., (81 tuổi) từng là người phụ nữ một đời chắt chiu để nuôi 3 người con trưởng thành. Thế nhưng những năm tháng cuối đời của cụ lại bị phủ kín bởi những tranh cãi và bất đồng giữa chính những người con mà cụ dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng. Nằm bất động trong căn phòng thuê tạm tại nhà người giúp việc, nơi được cho là thuận tiện cho việc chăm sóc 24/24, bà Th. đang phải đối diện không chỉ với những cơn đau thể xác mà còn với sự chia rẽ âm ỉ của gia đình mình.
"Đưa mẹ đi bệnh viện ngay" - tiếng kêu cứu của con gái cả
Trong đơn gửi Báo Phụ nữ Việt Nam, chị N.T.T. (TPHCM) cho biết nhiều tháng liền chị không được gặp mẹ và không nắm rõ tình trạng thực tế của bà Th. Đến khi tiếp cận được, chị nói mình "bàng hoàng" khi thấy mẹ suy kiệt, thở khó, ăn uống kém và nhiều vết loét sâu khiến bà đau đớn.
Chị T. lo ngại mẹ không được chăm sóc tốt, vệ sinh kém nên vết loét lan rộng. Vì vậy, điều chị cho là cấp thiết nhất lúc này là đưa mẹ đến bệnh viện ngay để được thăm khám, đánh giá toàn diện và xử lý chuyên môn.
Trong trường hợp cần theo dõi dài ngày, chị T. sẵn sàng chuyển mẹ đến viện dưỡng lão có nhân sự chuyên môn, sau đó đón mẹ vào TPHCM khi sức khỏe ổn định để tiện chăm sóc. "Mong muốn duy nhất của tôi là bảo đảm an toàn cho mẹ", chị nói.
Theo chị T, điều cấp thiết nhất lúc này là đưa mẹ đến bệnh viện ngay để được bác sĩ thăm khám và điều trị đúng chuyên môn. Ảnh minh họa: AI
"Mẹ chỉ cần quen thuộc" - mong muốn giữ gìn bình yên của con dâu thứ
Trong khi chị T. muốn đưa mẹ đi điều trị ngay, chị H. (người con dâu thứ) lại nhìn câu chuyện ở góc độ khác. Từ khi chồng mất, 3 mẹ con chị sống nương tựa vào bà Th. và bà cũng dành nhiều tình cảm cho gia đình nhỏ ấy.
Chị H. tin rằng sự thay đổi môi trường, nhất là ở tuổi của bà Th., có thể gây sốc tinh thần rất lớn. "Mẹ quen hơi nhà tôi rồi, chỉ cần nghe tiếng bước chân tôi hay tụi nhỏ là mẹ yên tâm hơn", chị chia sẻ.
Chị H. cảm nhận rõ rằng: đối với mẹ chồng mình, gia đình không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi để dựa vào mà bớt đi phần tủi phận tuổi già. Ảnh minh họa: AI
Hoàn cảnh kinh tế gia đình chị H. không khá giả, nhưng chị nói: "Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo miễn mẹ không tủi thân". Nếu chưa thể thống nhất cách chăm sóc lâu dài, chị H. đề xuất giải pháp luân phiên là mỗi người con chăm mẹ một tháng. Theo chị, cách này vừa để mẹ gần cả 3 người con, vừa giữ hòa khí gia đình, điều bà Th. từng mong nhất.
"Tôi lo cho mẹ từng ngày" - quan điểm của người con út
Anh K., con trai út, cho biết anh là người đưa mẹ đi phẫu thuật xử lý vết loét đầu năm nay. Sau mổ, bác sĩ yêu cầu chăm sóc sát sao trong môi trường hạn chế nhiễm khuẩn, tránh di chuyển, thay đổi tư thế phải có kỹ thuật. Vì vậy, anh ký hợp đồng thuê chị T., người giúp việc có kinh nghiệm chăm bệnh để theo dõi bà theo đúng hướng dẫn y tế.
Anh K. khẳng định việc mẹ đang ở tại nhà người giúp việc là để thuận tiện cho điều trị, không vì né tránh trách nhiệm. Anh phản đối việc đưa mẹ vào TP.HCM vì "tình trạng hiện tại không chịu được di chuyển đường dài". Đề nghị luân phiên mỗi tháng giữa các nhà, theo anh, càng không phù hợp với phác đồ điều trị.
"Tốt nhất là giữ nguyên việc chăm sóc tại chỗ cho đến khi vết loét ổn định. Bác sĩ cũng đã dặn như vậy", anh K. nói.
Anh K. cho biết phương án phù hợp nhất với mẹ hiện nay là giữ nguyên việc chăm sóc tại chỗ, theo đúng hướng dẫn điều trị sau phẫu thuật, hạn chế tối đa việc di chuyển và thay đổi môi trường. Ảnh minh họa: AI
Người lạ chăm mẹ, còn con… đứng ngoài cuộc
Giữa những tuyên bố "thương mẹ", "vì mẹ", "lo cho mẹ từng ngày" vang lên từ 3 người con, cụ bà hơn 80 tuổi, yếu đến mức không tự trở mình, lại không ở trong bất kỳ ngôi nhà nào của các con, mà ở trong nhà một người lạ được thuê chăm sóc. Người ở cạnh bà từng giờ, từng bữa… không phải máu mủ ruột rà, mà là chị T., một người giúp việc được anh K. (con trai út của bà) thuê bằng hợp đồng.
Ở tuổi gần đất xa trời, một người mẹ đáng lẽ được dựa vào vòng tay con cháu. Nhưng thay vào đó, bà lại dựa vào bàn tay của người được trả lương theo tháng. Một nghịch lý đau đến nhói tim: mẹ có 3 người con nhưng không một ai là người kề bên mẹ lúc này.
Dưới góc độ pháp lý, quyền của người cao tuổi được sống trong môi trường gia đình, được con cháu chăm sóc và được tôn trọng ý chí về nơi ở là quyền tối thiểu. Vậy mà sự không thống nhất giữa 3 người con đã khiến quyền ấy trở thành… xa xỉ. Kết quả là một cụ bà yếu ớt phải sống cùng người ngoài, trong khi chính những người tranh giành trách nhiệm vì mẹ lại đứng ở rìa của câu chuyện.
Căn phòng nơi bà Th. nằm chỉ vừa đủ kê chiếc giường bệnh và một bàn nhỏ. Người giúp việc túc trực, nhưng sự chăm sóc có trả lương không thể thay thế cảm giác an toàn mà một người mẹ già chỉ tìm thấy khi có con cái bên cạnh. Mỗi cử động của bà xoay người, thở dốc, gọi khẽ, đều chỉ có một người xa lạ chứng kiến. Khoảng trống ấy là điều không một phác đồ y tế nào có thể bù đắp.
Theo chị T., mẹ chị (bà Th.) có tài sản riêng gồm căn nhà đã được bán năm 2019 với giá 22,8 tỷ đồng, cùng 1 tỷ đồng tiền mặt và 600 triệu đồng trong sổ tiết kiệm. Số tiền 1,6 tỷ đồng do vợ chồng anh K. (người con út) là người nắm giữ với cam kết sẽ phụng dưỡng bà Th. và chăm sóc người anh trai thứ hai đang mắc bệnh.
Về khoản 22,8 tỷ đồng, chị T. trình bày rằng mẹ chia cho chị 1/4 giá trị (gồm 2 tỷ đồng tiền mặt và một căn hộ trị giá khoảng 3 tỷ đồng); phần còn lại tương đương 3/4 số tiền bán nhà được giao cho vợ chồng anh K. quản lý.
Riêng người em thứ hai, dù là đối tượng được hứa "lo liệu, chăm sóc" từ số tiền mà mẹ giao cho vợ chồng anh K., nhưng theo chị T., anh không được phân chia tài sản, mà chỉ được nhắc đến trong lời hứa "dùng tiền để chăm nom".
Chị T cho rằng, việc phân chia chủ yếu dựa trên thỏa thuận miệng, không có văn bản cụ thể, khiến phát sinh nhiều khúc mắc và lo ngại về tính minh bạch trong quá trình định đoạt tài sản khi bà Th. tuổi cao, sức khỏe và nhận thức suy giảm.
Quang Chiến
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/ba-nguoi-con-tranh-nhau-me-81-tuoi-o-cung-nguoi-la-23825121212173078.htm