Các VĐV thực hiện chuyến bơi quanh đảo Cồn Cỏ- Ảnh Nguyễn Nhân
Trong đợt đến Quảng Trị tham dự Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 tại TP. Đông Hà vào ngày 29/3 nhân kỷ niệm 53 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị, 3 vận động viên: Đặng Tân Phong ở TP. Hồ Chí Minh, Phạm Anh Quý, Chủ nhiệm CLB Run 18 Nam Định và Vũ Đăng thành viên CLB Run 18 đã đến đảo Cồn Cỏ.
Đây là lần đầu tiên các vận động viên này đặt chân đến đảo tiền tiêu của Tổ quốc, đảo hai lần được phong tặng danh hiệu đảo anh hùng. Các vận động viên đến đảo Cồn Cỏ không phải để tham quan, du lịch, mà để thực hiện ước mơ được ấp ủ từ lâu, đó là bơi vòng quanh đảo Cồn Cỏ để trải nghiệm, thử sức mình, góp phần quảng bá cảnh quan, môi trường, du lịch, an ninh trên đảo.
Các VĐV tham gia chuyến bơi quanh đảo Cồn Cỏ- Ảnh: Nguyễn Nhân
Trước thách thức của sóng biển, nhưng với ý chí và bản lĩnh, sau 3 giờ 29 phút các vận động viên đã bơi được 7,5 km, hoàn thành chuyến bơi trên vùng biển quanh đảo Cồn Cỏ. Khoảnh khắc các vận động viên chạm tay được vào bờ thật xúc động, vỡ òa trước sự thán phục của đông đảo những người theo dõi chuyến bơi. Bởi đó không chỉ là một hành trình thể thao mà là một hành trình của lòng quyết tâm, tình yêu biển đảo thiêng liêng, yêu Tổ quốc theo cách riêng của mình.
Một chuyến đi - một hành trình - một ký ức không thể nào quên đối với các vận động viên cũng như quân dân trên đảo thân yêu của Tổ quốc - Cồn Cỏ.
Nguyễn Nhân