Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2025), mới đây, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang đã tổ chức gặp mặt các cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên chiến trường Khánh Hòa trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây không chỉ là dịp tri ân công lao to lớn của các cựu chiến binh, mà còn là dịp để những người đồng chí, đồng đội năm xưa gặp gỡ, cùng nhau ôn lại ký ức, chia sẻ niềm tự hào và xúc động về một thời chiến đấu hào hùng…
Thắm tình đồng chí, đồng đội năm xưa
Buổi gặp mặt có sự tham dự của các vị lãnh đạo TP. Nha Trang, đại diện các ban, ngành, đoàn thể thành phố và đặc biệt là sự hiện diện của gần 200 cán bộ, hội viên Hội Truyền thống kháng chiến cứu nước TP. Nha Trang, đại diện cho hơn 400 cán bộ, hội viên toàn hội. Tuy các cán bộ, hội viên hiện nay tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt, song trên những khuôn mặt in đậm dấu vết thời gian, ánh mắt ai nấy vẫn luôn chứa đựng niềm tự hào và nỗi nhớ khôn nguôi về những ngày chiến đấu gian khổ và thắng lợi hào hùng cách đây nửa thế kỷ.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Trong chương trình gặp mặt, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình văn nghệ với chủ đề “Những người anh hùng của chúng ta”; xem phim tài liệu về ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử, tầm chiến lược quan trọng của sự kiện trong lịch sử đấu tranh chống Mỹ cứu nước trên quê hương Nha Trang - Khánh Hòa; đồng thời, nhìn lại chặng đường 50 năm Nha Trang - Khánh Hòa xây dựng, đổi mới và phát triển. Đặc biệt trong chương trình văn nghệ, giữa lúc âm nhạc trầm bổng vang lên, những cựu chiến binh đã đứng dậy, cùng nhau hát vang những bài ca cách mạng, như lời khẳng định rằng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết vẫn sống mãi trong trái tim mỗi người. Không gian lúc ấy chợt ngập tràn niềm tự hào khi từng giai điệu, từng câu hát như ôm trọn cả quá khứ hào hùng và tương lai rạng ngời của quê hương, đất nước.
Ông Nguyễn Văn Nghễu xúc động tại buổi gặp mặt.
Trong không khí xúc động đó, cựu chiến binh Nguyễn Văn Nghễu (86 tuổi, trú xã Vĩnh Phương) chia sẻ: “Ngày 2-4-1975, tôi đang là thượng sĩ phụ trách quản lý hậu cần của đơn vị C89 Công binh, Tỉnh đội Khánh Hòa. Ngày hôm đó, được lệnh của cấp trên, đơn vị chúng tôi đã phối hợp với lực lượng Quân đoàn 3 từ Đắk Lắk xuống để tấn công giải phóng tỉnh Khánh Hòa. 50 năm đã trôi qua, được tham dự buổi gặp mặt hôm nay, tôi cảm thấy rất vinh dự và vui mừng vì được gặp lại các anh em cùng đơn vị kề vai sát cánh chiến đấu năm xưa". Cựu chiến binh Lê Viết Thung (85 tuổi, trú phường Phước Hải) xúc cảm: “Được gặp lại đồng đội, ôn lại không khí năm xưa khiến tôi rất xúc động. Đây là một dịp hiếm có, ghi dấu ấn sau bao nhiêu năm trong chiến tranh kề vai sát cánh với nhau, bây giờ anh em được gặp lại nhau là quý lắm. Và biết đâu, có khi đây là lần hội ngộ cuối của cuộc đời, bởi anh em chúng tôi đều già yếu hết rồi!”.
Ông Lê Viết Thung (bên trái) vui mừng khi gặp lại người đồng đội năm xưa.
Những lời chia sẻ của ông Nghễu, ông Thung khiến không khí trở nên thấm đượm cảm xúc. Nhiều cựu chiến binh rưng rưng nước mắt khi nhớ về những đồng đội đã ngã xuống, những người bạn chiến đấu đã cùng nhau xây dựng tương lai cho đất nước. Họ trao nhau những cái bắt tay ấm áp, những cái ôm đầy thương mến như một lời khẳng định rằng, dù thời gian có trôi qua, tinh thần chiến đấu và lòng yêu nước của họ vẫn mãi không phai.
Đoàn kết, hướng về tương lai
Hành trình giải phóng tỉnh Khánh Hòa năm 1975 không chỉ là câu chuyện của chiến tranh, mà còn là minh chứng cho tinh thần quật cường, lòng yêu nước nồng nàn của những người lính cách mạng. Tại buổi gặp mặt, trong ánh mắt của từng người tham dự, từ những nụ cười ấm áp đến những giọt nước mắt rơi lặng lẽ, ẩn chứa cả một bề dày lịch sử và niềm tự hào dân tộc. Mỗi lời nói, mỗi hành động trong cuộc hội ngộ của những người lính năm xưa như một bản hùng ca sống động về tình yêu nước, sự hy sinh và cả niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam. Ông Lê Kim Đính - Chủ tịch Hội Truyền thống kháng chiến cứu nước TP. Nha Trang chia sẻ: “Ngày nay, trước sự đổi mới và phát triển toàn diện của Nha Trang - Khánh Hòa, chúng tôi rất bùi ngùi tưởng nhớ đến những đồng chí, đồng đội - là những người con trên khắp mọi miền Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Nha Trang - Khánh Hòa yêu thương này. Mặc dù thời gian, hoàn cảnh, tuổi tác, sức khỏe của mỗi người trong chúng tôi có thay đổi, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi vẫn luôn vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ nhân dân từ cơ sở…”.
Buổi gặp mặt còn có ý nghĩa đặc biệt, làm cầu nối giữa các thế hệ, là dịp để các cựu chiến binh có thể truyền đạt những bài học lịch sử, những kinh nghiệm sống quý báu cho thế hệ trẻ khi có gần 200 đoàn viên, thanh niên đại diện cho tuổi trẻ thành phố tham gia. Như chia sẻ của anh Chu Minh Phương - Bí thư Thành đoàn Nha Trang: “Tôi rất xúc động khi nghe những lời chào, lời thăm hỏi; thấy những cái ôm, cái bắt tay siết chặt của các cựu chiến binh dành cho nhau trong cuộc hội ngộ hôm nay. Buổi gặp mặt các cựu chiến binh đã trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên chiến trường Khánh Hòa trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường gian khổ nhưng đầy tự hào của cách mạng. Đây cũng là dịp để tuyền truyền, giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thành phố!”.
Các cựu chiến binh chụp hình lưu niệm tại buổi gặp mặt.
Trong lời phát biểu tri ân, ông Trần Xuân Lãm - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nha Trang nhấn mạnh: “Thời gian qua, Hội Truyền thống kháng chiến cứu nước thành phố đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; không ngừng phấn đấu nêu gương, đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của tỉnh và thành phố…”.
Buổi gặp mặt khép lại trong không khí ấm áp, với những cái siết tay thật chặt, những lời dặn dò và cả những giọt nước mắt xúc động. 50 năm đã qua, nhưng tinh thần chiến đấu kiên cường và tình đồng đội sâu nặng vẫn mãi mãi trường tồn trong lòng những người lính giải phóng Nha Trang - Khánh Hòa năm xưa…!
THẾ ANH