365 triệu đồng tiếp sức cô giáo nghèo chống chọi bệnh suy thận

365 triệu đồng tiếp sức cô giáo nghèo chống chọi bệnh suy thận
2 giờ trướcBài gốc
Sáng 15/5, ông Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống cùng chính quyền xã Cổ Đạm, lãnh đạo Trường THCS Cương Gián trao tiền bạn đọc hỗ trợ hoàn cảnh cô Nguyễn Thị Hà Giang (SN 1988, giáo viên Trường THCS Cương Gián, tỉnh Hà Tĩnh).
Cô Giang là hoàn cảnh trong bài viết "Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ", được đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái, Báo Sức khỏe và Đời sống.
Cô Giang sinh ra trong gia đình có bố là thương binh nặng hạng ¼, không còn sức lao động, mẹ là cán bộ văn thư trường học. Năm 2013, cô tốt nghiệp Trường Đại học Vinh với tấm bằng thạc sĩ. Năm 2015, cô được tuyển dụng về giảng dạy tại Trường THCS Cương Gián.
Cô Nguyễn Thị Hà Giang đang ngày ngày chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Sau khi lập gia đình, cô theo chồng về sinh sống ở huyện Thạch Hà (cũ). Hai vợ chồng có hai con nhỏ (SN 2017 và 2020), cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng luôn tràn đầy niềm vui và tiếng cười.
Biến cố ập đến, năm 2020, trong một lần đi khám định kỳ, cô nhận kết luận của bác sĩ bị suy thận giai đoạn cuối. Từ đó, hành trình chạy chữa của cô bắt đầu. Cô rong ruổi khắp các bệnh viện từ Bắc vào Nam, hy vọng tìm được cơ hội sống. Nhưng bệnh ngày càng nặng, đến nay, các bác sĩ kết luận cô chỉ có thể ghép thận mới duy trì được sự sống. Để thực hiện ca ghép thì cần một khoản kinh phí rất lớn, vượt quá khả năng của gia đình cô Giang.
Kể từ khi phát bệnh, cô Giang phải nghỉ dạy thường xuyên để điều trị, chồng cô không có việc làm ổn định, mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai người phụ nữ bệnh tật. Mỗi đợt điều trị, riêng chi phí chạy thận và thuốc men đã ngốn từ 7 – 8 triệu đồng, chưa kể sinh hoạt và chăm sóc hai con nhỏ. Cuộc sống gia đình vì thế ngày càng túng quẫn.
Đối diện với bệnh tật và nỗi lo về kinh phí điều trị, có lúc cô muốn buông tay. Nhưng nghĩ đến hai con nhỏ, đến người cha thương binh hằng ngày vẫn phải đau đớn vì vết thương chiến tranh nay lại thêm nỗi đau khi thấy con bệnh tật mà lực bất tòng tâm, cô lại khao khát được sống.
Sau mỗi đợt điều trị cô vẫn gắng gượng trở lại dạy học, phần vì nhớ trò, nhớ lớp, phần vì không muốn làm phiền anh em đồng nghiệp, phần vì muốn có thêm chi phí để điều trị.
Ông Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống cùng chính quyền xã Cổ Đạm, lãnh đạo Trường THCS Cương Gián trao tiền bạn đọc hỗ trợ cô Nguyễn Thị Hà Giang.
Sau khi bài viết về cô Giang được đăng tải, nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn đọc. Tai buổi trao quà, lãnh đạo Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết chuyển số tiền 365 triệu đồng đến hoàn cảnh cô Giang.
Tiếp nhận khoản tiền hỗ trợ, cô Giang cho biết, từ khi được Báo Sức khỏe và Đời sống viết bài kêu gọi, gia đình cô được rất nhiều sự chia sẻ, tiền hỗ trợ của bạn đọc trong cả nước gửi trực tiếp về gia đình. "Tôi vô cùng cảm ơn Báo Sức khỏe và Đời sống, cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ. Thực sự, số tiền mà mọi người hỗ trợ tôi thời điểm này rất quý", cô Giang nói.
Tại buổi trao quà, thầy Trần Trọng Khiêm, Hiệu trưởng Trường THCS Cương Gián gửi lời cảm ơn đến Báo Sức khỏe và Đời sống, các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ đến hoàn cảnh cô Giang.
"Sự đồng hành của Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các nhà hảo tâm tiếp thêm hy vọng cho những người như cô Giang đang điều trị bệnh hiểm nghèo, giúp cô có thêm động lực vượt qua những ngày khó khăn nhất. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện để cô vừa tiếp tục giảng dạy, vừa có thời gian chữa bệnh", Hiệu trưởng Trường THCS Cương Gián cho hay.
Nguyễn Sơn - Vũ Đồng
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/365-trieu-dong-tiep-suc-co-giao-ngheo-chong-choi-benh-suy-than-169260515143758879.htm