Trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở Gạc Ma thức tỉnh trái tim người Việt về nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong ảnh: Chiến sỹ đảo An Bang ngày đêm canh gác bảo vệ đảo năm 1984. (Ảnh: Hồng Thụ/TTXVN)
Trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở Gạc Ma thức tỉnh trái tim người Việt về nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong ảnh: Chiến sỹ khẩu đội 13, HI2, đại đội 3, đảo Sinh Tồn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu năm 1984. (Ảnh: Hồng Thụ/TTXVN)
Trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở Gạc Ma thức tỉnh trái tim người Việt về nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong ảnh: Chiến sỹ đảo Chim (quần đảo Trường Sa) canh gác bảo vệ đảo. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở Gạc Ma thức tỉnh trái tim người Việt về nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong ảnh: Các chiến sỹ đảo Nam Yết rèn luyện võ thuật. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm, tri ân các liệt sỹ hy sinh tại Gạc Ma, thành phố Đà Nẵng, ngày 12/3/2023. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Cựu chiến binh Vũ Huy Lễ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, thuyền trưởng tàu HQ505 trong trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở đá Gạc Ma năm 1988, trao lại bộ quân phục của mình cho Bảo tàng Thái Bình. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Những đồng đội trong Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Phú Yên xem lại giấy xuất ngũ của thương binh Trần Văn Hùng, thành phố Tuy Hòa. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)
Các thành viên Đoàn công tác số 14 tổ chức Lễ tưởng niệm các chiến sỹ Hải quân đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma, năm 2024. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Kỷ niệm 28 năm trận chiến đấu bảo vệ Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2016), gần 400 cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu tại Trường Sa gặp mặt đầy cảm xúc tại xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)
Bà Lê Thị Muộn, mẹ của Liệt sỹ Phan Văn Sự, người đã hy sinh anh dũng trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma năm 1988, mặc chiếc áo - kỷ vật duy nhất còn lại của người con trai, tại chương trình giao lưu “Hướng về Trường Sa thân yêu,” ngày 14/3/2013. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Các phật tử đóng góp ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa-Trường Sa" tại Lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông năm 2014. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Những con hạc giấy được Đoàn hành trình “Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh” tự tay gấp rồi thả xuống biển để tưởng niệm các Liệt sỹ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc năm 2016. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Đồng đội, thân nhân gia đình các liệt sỹ thắp hương tưởng nhớ các cán bộ chiến sỹ đã hy sinh tại Gạc Ma ngày 14/3/1988, tại buổi lễ tưởng niệm ở Đình làng Nại Nam, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng, ngày 13/3/2022. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Đại diện Trường Đại học Đông Á thăm hỏi, tặng quà tri ân gia đình các liệt sỹ trong lễ kỷ niệm 35 năm ngày 64 chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh tại đảo Gạc Ma năm 2023. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Cựu chiến binh Vũ Huy Lễ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, thuyền trưởng tàu HQ505 trong trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở đá Gạc Ma năm 1988, trao lại bộ quân phục của mình cho Bảo tàng Thái Bình. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)