Trước tượng đài chiến sĩ Gạc Ma, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” xúc động dâng nén hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).
Ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (giữa) trở lại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sau tròn 10 năm (13/32015) sự kiện đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu lưu niệm và tổ chức công đoàn dâng hương tưởng niệm.
Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma đứng sừng sững giữa bầu trời huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), hướng ra Trường Sa với bao ký ức chiến đấu anh dũng của 64 chiến sĩ bảo vệ bãi đá ngầm Gạc Ma. Trước lúc hy sinh, Thiếu úy Trần Văn Phương quấn lá cờ Tổ quốc quanh thân mình, động viên đồng đội với khẩu hiệu: “Không được lùi bước, hãy để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng Hải quân”.
64 cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường bám trụ, kết thành vòng tròn nằm lại trong lòng biển khơi, trở thành một vòng tròn bất tử thiêng liêng khẳng định sự toàn vẹn chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc Việt Nam.
Bài học lịch sử và sự hy sinh cao cả ở Gạc Ma, đã giáo dục học sinh hôm nay tinh thần bảo vệ Tổ quốc trong mọi hoàn cảnh. Hàng trăm học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh (Ninh Thuận) tưởng niệm trước anh linh chiến sĩ Gạc Ma vào sáng 14/3.
Tiếp bước truyền thống đấu tranh của cha ông, chiến sĩ hải quân Vùng 4 Hải quân tri ân đến 64 anh hùng và ra sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Theo kế hoạch, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng Bảo tàng Trường Sa nằm cạnh Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, trên diện tích 20.700m2 tại huyện Câm Lâm. Đây là bảo tàng về chủ quyền biển đảo đầu tiên ở Việt Nam.
Dương Vương