Bạn có biết, sự quyến rũ đỉnh cao không nằm ở việc bạn cố gắng trở thành một ai đó hoàn hảo. Nó nằm ở năng lượng "thật" mà bạn tỏa ra. Khi bạn sống là chính mình, bạn tự khắc trở thành một thỏi nam châm thu hút đúng những mảnh ghép phù hợp nhất.
Vậy làm sao để đánh thức "cá tính" và sự quyến rũ tự nhiên ấy?
Biết rõ mình muốn gì (và dám thừa nhận nó)
Đừng sợ xã hội đánh giá, đừng sợ chồng hay người yêu chê cười. Bạn muốn được yêu chiều, muốn thành công, hay thậm chí là những nhu cầu thầm kín nhất... hãy thành thật với chính mình trước. Chỉ khi biết đích đến, bạn mới đi đúng đường.
Ngưng sao chép người khác
Đừng cố gắng nhẹ nhàng, ít nói hay để tóc dài chỉ vì cô ấy được chồng chiều. Hạnh phúc của người khác không phải là công thức cho bạn. Bạn là một bản thể duy nhất và hoàn hảo theo cách riêng.
Dám sai lầm, dám chịu trách nhiệm
Hãy thử những điều mới mẻ. Cắt một kiểu tóc chưa từng thử, làm một công việc mới... Đừng sợ sai. Sai thì sửa, hỏng thì làm lại. Chỉ cần tránh những cái "sai" không thể cứu vãn (như vi phạm pháp luật hay thử chất cấm), còn lại hãy cứ dấn thân!
Hạ cái "tôi" xuống đúng lúc
Trong tranh cãi, thắng thua với người thương để làm gì? Mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc, là con cái tốt lên, chứ không phải là chứng minh mình đúng. Đôi khi, buông bỏ cái tôi lại là cách thắng lớn nhất.
Dám từ chối điều mình không muốn
Đừng sống chỉ để làm hài lòng người khác hay sợ mất lòng. Nếu việc đó không mang lại lợi ích và bạn thực sự không thích, hãy học cách nói "Không". Sự cả nể chỉ khiến bạn đánh mất chính mình.
Hãy nhớ, năng lượng không bao giờ biết nói dối. Một người phụ nữ sống thật, dù có chút "vô tâm" hay vụng về, vẫn cuốn hút hơn gấp ngàn lần một vỏ bọc hoàn hảo nhưng giả tạo.
Chuyên gia tâm lý Đinh Giang