5 ngày sau bão số 10, ngoại thành Hà Nội vẫn chìm trong biển nước

5 ngày sau bão số 10, ngoại thành Hà Nội vẫn chìm trong biển nước
3 giờ trướcBài gốc
Dù hai ngày nay đã nắng trở lại, song khu vực cầu Zét, xóm Đồng Dâu (xã Quảng Bị, Hà Nội) vẫn chìm sâu trong biển nước. Có ngôi nhà nước dâng cao tới mức lút mái, chỉ còn thấy những tấm tôn nhô lên.
Nước dâng ngập gần kín tầng một, biến ngôi nhà thành cảnh tượng tiêu điều, hoang vắng. Nhiều gia đình vẫn “cửa đóng then cài” chờ nước rút.
Người dân xã Quảng Bị cho biết, suốt gần một tuần qua, việc đi lại của họ hết sức gian nan. Nước ngập sâu tới 2 mét, khiến mọi con đường biến thành kênh rạch. Trong bối cảnh ấy, xuồng trở thành phương tiện di chuyển gần như duy nhất của bà con.
Để rời khỏi khu vực ngập nặng, người phụ nữ này buộc phải lội bộ trong làn nước đục ngầu, có đoạn ngập sâu ngang ngực, vừa đi vừa gắng gượng giữ thăng bằng giữa dòng chảy.
Nước ngập sâu, điện bị cắt nhiều ngày liền khiến đời sống sinh hoạt của các hộ dân rơi vào cảnh vô cùng thiếu thốn, từ thắp sáng, nấu nướng cho tới sinh hoạt hằng ngày đều bị đảo lộn.
Nhiều năm qua, tại xã Quảng Bị, hễ mưa lớn là ngập úng lại tái diễn. Người dân nơi đây dường như đã quá quen thuộc với cảnh nước vây bủa, nên luôn luôn trong tâm thế đề phòng, chuẩn bị ứng phó. Những chiếc xuồng nhỏ đã trở thành vật dụng bất ly thân, có mặt trong hầu hết các gia đình như một phương tiện “cứu nguy” mỗi mùa mưa bão.
Tại xóm Đồng Dâu, ngay từ cổng làng đã thấy nước ngập sâu, tràn lênh láng khắp lối. Dù 2-3 ngày nay trời đã tạnh mưa, nắng gắt trở lại, nhưng nước rút rất chậm, khiến cuộc sống người dân chưa thể trở lại bình thường.
Để phần nào khắc phục tình trạng ngập úng và ứng phó với dòng nước dâng nhanh, người dân trong thôn đã chủ động xếp bao cát thành những “hàng rào tạm” trước chân tường rào. Biện pháp thủ công này tuy đơn giản nhưng trở thành “lá chắn” giúp hạn chế nước tràn vào khuôn viên nhà ở.
Anh Lê Viết Chương (xóm Đồng Dâu, xã Quảng Bị) chia sẻ, ngõ nhà anh hiện vẫn ngập sâu tới 2 mét. Vợ con đã phải tạm tản cư, chỉ còn mình anh ở lại trông coi nhà cửa. Nhiều ngày nay mất điện, việc sinh hoạt rất chật vật. Anh bày tỏ mong muốn địa phương sớm được đầu tư làm đường, cải thiện hạ tầng để cuộc sống và việc đi lại của người dân bớt nhọc nhằn mỗi khi mưa bão tràn về.
“Nước ngập sâu, điện bị cắt nhiều ngày khiến cuộc sống gia đình tôi hoàn toàn đảo lộn, khó khăn chồng chất khó khăn. Những ngày này, chiếc xuồng nhỏ trở thành phương tiện duy nhất để người dân chúng tôi đi lại. Chỉ mong nước sớm rút để cuộc sống nhanh chóng ổn định trở lại,” anh Chương chia sẻ.
Tại thôn Đừn (xã Quảng Bị), giữa trưa nắng chang chang, nhiều người dân vẫn tất bật ngoài đồng, tranh thủ thu hoạch lúa sớm. Ai nấy đều hối hả, lo sợ cơn bão số 11 sắp tới sẽ quét qua, tàn phá những thửa ruộng lúa đang vào kỳ chín rộ, vụ mùa có nguy cơ mất trắng.
Cơn bão số 10 vừa qua đã khiến nhiều cánh đồng lúa bị quật ngã, đổ rạp xuống mặt đất. Nếu không kịp thời thu hoạch, nguy cơ vụ mùa mất trắng đang hiện hữu trước mắt người nông dân.
Trên các cánh đồng, bà con nông dân cần mẫn gặt lúa, tranh thủ tuốt ngay tại ruộng rồi phơi tại chỗ. Công việc được tiến hành khẩn trương, tận dụng từng giờ nắng hiếm hoi để kịp cứu vãn mùa màng sau bão.
Ông Nguyễn Trọng Hùng, trưởng thôn Nến cho biết, cơn bão số 10 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất tại địa phương. Nhiều gia đình bị nước tràn vào nhà, còn ngoài đồng, lúa bị đổ rạp hoàn toàn, trong đó khoảng 30 ha bị thiệt hại tới 100%. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo thôn, bà con đã khẩn trương ra đồng thu hoạch, đến nay đã gặt được khoảng 30-40% diện tích. Để đẩy nhanh tiến độ, thôn tiếp tục huy động thêm hai máy gặt trong hôm nay và ngày mai. Ông Hùng cho biết, nếu thời tiết chuyển xấu, các máy gặt sẽ được huy động làm việc cả ngày lẫn đêm nhằm kịp thời thu hoạch, tránh thất thoát sản lượng lúa của thôn.
Ông Tống Văn Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) xã Quảng Bị cho biết, hiện nước vẫn đang ngập sâu, dự kiến phải vài ngày nữa mới có thể rút hết, khi đó đời sống người dân mới dần dần trở lại bình thường. Trước tình hình ngập sâu kéo dài, nhiều hộ dân đã phải di tản sang nhà người thân để ở nhờ. “Với thời tiết nắng như hiện nay, chỉ vài ngày tới là nước sẽ rút. Sau khi lũ rút, UBND xã sẽ khẩn trương triển khai công tác tiêu độc khử trùng, cấp phát thuốc men và có các biện pháp hỗ trợ cần thiết để giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống", ông Thái nói.
Chung Thủy-Sỹ Thành/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/5-ngay-sau-bao-so-10-ngoai-thanh-ha-noi-van-chim-trong-bien-nuoc-post1235064.vov