Ảnh hưởng của Bão số 10 – Bualoi đã khiến nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu, không chỉ người dân địa phương, mà nhiều xóm trọ sinh viên cũng bị đảo lộn. Trong đó, xóm trọ Nông Lâm, giáp ranh giữa phường Quan Triều và Quyết Thắng là một trong những điểm chịu thiệt hại nặng nề. Khu vực này nằm giáp với Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, là một trong những khu trọ sầm uất trong khu vực, tập trung hàng ngàn phòng trọ sinh viên của nhiều trường đại học.
Từ chiều 30/9 đến ngày 1/10, mưa lớn kéo dài đã khiến nước sông Cầu dâng cao, tràn ngược vào khu dân cư. Hệ quả là cả xóm Nông Lâm chìm trong biển nước. Ông Lê Văn Vĩnh – Tổ trưởng tổ dân phố Nông Lâm, phường Quyết Thắng cho biết, cả khu vực có gần 30 hộ dân và khoảng 50 phòng trọ bị ngập nặng, có chỗ ngập sâu hơn 2m. Nước lên rất nhanh, sinh viên và người dân phải vội vã sơ tán, bà con hộ nhau di chuyển tài sản.
Người dân xóm trọ di tản khỏi nhà và các phòng trọ vào chiều ngày 30/9. Ảnh: Toán Nguyễn.
Theo ghi nhận, xóm trọ Nông Lâm không chỉ là nơi ở mà còn là “thế giới sinh viên” thu nhỏ. Vào những ngày bình thường, khu vực này vốn đông vui, nhộn nhịp với hàng quán tấp nập, sinh viên ra vào tấp nập sáng tối. Chính vì vậy, khi cả khu chìm trong nước, hình ảnh quen thuộc ấy bỗng chốc bị thay thế bằng sự vắng lặng, ẩm ướt và lo âu.
Theo người dân sống tại xóm trọ Nông Lâm, tình trạng ngập lụt ở khu vực này không phải hiếm gặp, mặc dù không ngập nặng như ảnh hưởng của cơn bão Yagi năm 2024, nhưng ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân. Nguyên nhân là do mưa lớn dồn dập, hệ thống tiêu thoát nước chưa đảm bảo, lại thêm nước sông Cầu dâng cao tràn ngược vào.
Từ sáng ngày 2/10 đến 3/10, các sinh viên đã quay trở lại xóm trọ, lau chùi, rửa phòng, giường, bàn ghế bị ướt và kê lại đồ đạc. Cơ bản tài sản, sách vở và đồ dùng do có sự chuẩn bị chạy lũ trước nên được bảo quản tốt, chỉ phải dọn rửa bùn đất các thiết bị như giường, tủ, bàn học.
Em Lâm Thị Trầm Hương và bạn ở cùng quay trở lại phòng trọ vào sáng 2/10. Ảnh: Toán Nguyễn
Là một trong những người bị ảnh hưởng, em Lâm Thị Trầm Hương – sinh viên Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên kể lại: Từ sáng 30/9, khi nước bắt đầu tràn vào sân, em đã vội vàng thu xếp đồ đạc treo lên trần nhà và gửi nhà chủ. Em và bạn cùng phải di tản đi nơi khác ở nhờ. Hiện tại bọn em đã dọn dẹp xong, chỗ ở đã sạch sẽ và yên tâm học hành.
Em Nguyễn Thùy Linh, sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên ngậm ngùi nói: Trong những ngày bão lũ, chúng em được thấy tinh thần cộng đồng lại được thắp sáng, hỗ trợ sinh viên sơ tán. Một số bạn có phòng trọ cao ráo hơn cũng mở cửa, nhường chỗ cho bạn bè trú tạm. Chính sự sẻ chia ấy đã giúp những người bị ngập lụt vững vàng hơn trong giai đoạn khó khăn.
Câu chuyện ở xóm trọ Nông Lâm là minh chứng rõ nét cho tinh thần kiên cường và đoàn kết của sinh viên Thái Nguyên. Bão lũ có thể cuốn trôi tài sản, nhưng không thể dập tắt ý chí vươn lên của những người trẻ, cũng như tình cảm sẻ chia ấm áp của cộng đồng.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, PGS. TS Nguyễn Thành Hà, Chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên chia sẻ: Đợt mưa lũ do ảnh hưởng của Bão Bualoi đã khiến đời sống của nhiều cán bộ, giáo viên, sinh viên bị ảnh hưởng, ngập lụt. Các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên đã cho sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn, bão qua đi thì tuần đầu tổ chức học online để các em có điều kiện ổn định chỗ ở. Đến nay cơ bản việc dạy và học của Đại học Thái Nguyên đã trở lại bình thường, sinh viên đã có mặt đầy đủ để tiếp tục học tập.
Toán Nguyễn