Những cựu chiến binh bồi hồi nhớ lại năm tháng trong quân ngũ
50 năm
Nửa thế kỷ qua rồi
Những người lính tiến vào Sài Gòn năm ấy
Ai còn lại
Giờ đã thành cụ già ngoài 70 tuổi
Bước chân run rẩy
Hom hốc khóe cười
Hâm hiu đôi mắt
Vẫn bồi hồi nhớ năm tháng đã lùi xa
Bạn bè gần, ai ở quanh ta
Bạn bè nào, vĩnh viễn không còn nữa?
Nỗi nhớ hôm nay lại bùng lên như lửa
Đốt lòng ta những năm tháng mù trời
Bom đạn dọc đường
Sống, chết...
Bạn bè ơi!
Không toan tính, chỉ hướng về Sài Gòn
Hướng về độc lập...
Đất nước vỡ òa
Niềm vui non sông thống nhất
Giữa ngày 30 tháng tư năm ấy
Sài Gòn rực rỡ cờ bay
Nước mắt ngập tràn
Tay nắm chặt tay...
50 năm sau
Bao đổi thay trên đất nước này
Đất nước hình chữ S
Vẫn đan xen những buồn - vui, được - mất
Vẫn đan xen những điều thiện - ác
Nhưng cuộc sống không ngừng những khao khát đổi thay
Nhìn lớp trẻ nối tiếp thế hệ ông cha
Đang đổi khác từng ngày
Từ đường phố thị thành
Đến nông thôn
Trung du
Miền núi.
Đâu cũng bừng lên bao điều khác và mới
Những hy vọng, lo toan, trăn trở ngày ngày
Đang giục giã lớp người kế tiếp
Nhanh đi tới ước mơ của cha ông thuở trước
Cho Tổ quốc thống nhất phải mạnh giàu
Dân chủ
Tự do...
Vì con người đâu chỉ cần có áo ấm, cơm no?!
Những ngày cuối tháng tư, 2025
HÀ CỪ