Sáng 22-3, trong căn hẻm nhỏ trên đường Đào Duy Từ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, gia đình và người dân đang chuẩn bị để đưa anh T.H.N. (SN 1981) - người hiến tạng cứu 7 người, về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chị Đ.T.T.B. (SN 1989, vợ của anh N.) kể lại trưa 16-3, anh N. chạy xe tải chở hàng cho một công ty từ TP Buôn Ma Thuột đi TP HCM. Sáng 17-3, chị B. gọi điện cho chồng nói sau chuyến hàng này, anh xin nghỉ vài ngày để chăm sóc mẹ vợ (đang bị u não) để chị đi khám bệnh chứ cảm giảm trong người không được khỏe.
Sự sống hồi sinh!
Đến chiều cùng ngày, một người bạn nhắn tin cho chị B. thông báo chồng gặp nạn, bị thương rất nặng. Trong lúc đang đứng trên thùng xe bốc đá lên tại một kho xưởng ở TP HCM, anh B. không may bị đá đè, bị thương rất nặng.
Gia đình kìm nén nỗi đau đồng ý hiến tạng của anh T.H.N. để cứu sống nhiều người
Ngay lập tức, chị B. ra sân bay để xuống TP HCM. Trong lúc đang chờ máy bay, nhân viên Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) gọi điện thông báo anh N. bị thương nặng, đề nghị chị B. xuống càng sớm càng tốt.
Sau hơn 2 giờ nhận tin dữ, chị B. đã có mặt tại Bệnh viện Thống Nhất. Tại đây, các bác sĩ thường xuyên thông báo tình trạng bệnh của chồng cho chị.
Sau đó, chị B. được các bác sĩ gợi ý hiến tạng. Do đã từng xem những thông tin về hiến tạng nên chị B. rất hiểu. Chị B. ngưỡng mộ người nhà của những người hiến tạng đã cho đi những một phần cơ thể của người thân để mang lại sự sống cho người khác.
Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, chị B. cho biết sau khi suy nghĩ thấu đáo, chị gọi 3 người em của anh N. vào nói chuyện về việc hiến tạng. Lúc đó, những người em của anh N. không nói gì mà quay mặt khóc. Một lát sau, 3 người em của anh N. quay vào trả lời không đồng ý vì muốn anh được nguyên vẹn trở về.
Các bác sĩ mặc niệm, tri ân người hiến tạng. Ảnh bệnh viện cung cấp
Lúc này, chị B. tiếp tục động viên và giải thích cho các em rằng vụ việc của anh N. liên quan đến pháp luật, cũng phải mổ tử thi để điều tra. Đồng thời, chị B. xin ý kiến bác sĩ cho thêm thời gian để động viên gia đình.
Chị B. tiếp tục giải thích cho các em rằng chết xuống cũng chỉ còn là nắm đất, nếu đi thiêu thì cũng chỉ còn nắm tro. Chị muốn trước khi chồng mất, những phần cơ thể của anh vẫn còn trên thế gian để cứu sống được nhiều người. Những người đau ốm, chỉ là một quả thận thôi cũng có thể tán gia bại sản. Bác sĩ nói anh có thể cứu được 6 đến 8 người nên phải kìm nén nỗi đau đớn để mang lại sự sống cho nhiều người.
Sau khi thuyết phục xong 3 người em chồng, chị tiếp tục gọi điện cho tất cả những người thân trong gia đình và tất cả đều cho rằng đó là nghĩa cử rất cao đẹp.
"Được sự ủng hộ của gia đình, tôi thông báo cho bác sĩ. Bác sĩ nói rằng chúng tôi sống trong khoa học nhưng không bác bỏ tâm linh. Do đó, bác sĩ đề nghị tôi vào xin ý kiến của chồng vì đó là cơ thể của anh. Lúc này, tôi vào tâm sự với chồng rằng cơ thể của anh có thể cứu sống được nhiều người, anh đồng ý hiến không. Lúc đó, anh đã chết não rồi nhưng thực sự trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được cái gật đầu của anh. Tôi vội vàng hỏi lại có phải anh gật đầu hay em tưởng tượng thì anh không phản ứng gì nhưng tôi cảm nhận anh đã đồng ý" - chị B. gạt nước mắt nói.
7 đơn vị mô, tạng được phẫu thuật để chuyển đến các bệnh nhân chờ ghép. Ảnh bệnh viện cung cấp
Sau đó, gia đình được vào thăm anh N. một lần nữa. Tại đây, chị B. tiếp tục động viên, xin anh hợp tác với các bác sĩ. Đồng thời, mong anh phù hộ cho những người nhận tạng được mạnh khỏe. Trong đó, có một vài đứa trẻ nên chị mong muốn các cháu được mạnh khỏe, lớn lên và trở thành những người có ích cho xã hội.
Chiều 19-3, những bộ phận hiến tặng của anh N. đã được đưa lên xe tới các bệnh viện khác để cứu sống những người bệnh.
"Tôi mong muốn rằng cơ thể của anh có thể mang lại sự sống cho càng nhiều người càng tốt. Tôi tin rằng, chồng tôi sẽ rất hạnh phúc khi cái chết của anh không vô nghĩa, một phần cơ thể của anh đã hiến tặng cứu sống được nhiều người" - chi B. tâm sự.
"Tôi sẽ cố gắng chăm sóc các con nên người"
Anh N. và chị B. có với nhau 2 người con trai, hiện cháu lớn học lớp 8, cháu nhỏ học lớp 5. Gia đình anh chị sinh sống trong ngôi nhà của mẹ ruột chị B.
Cách đây 2 năm, mẹ của chị được phát hiện u não, hiện sức khỏe yếu. Khi anh N. mất, người thân đã đưa cụ lên nhà một người quen và hiện cụ chưa biết con rể mất. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình của anh N. cũng éo le khi cha anh mất lúc anh đang còn trong bụng mẹ.
Gia đình anh T.H.N sinh sống trong một căn hẻm nhỏ
Trước khi xảy ra biến cố, anh N. làm nghề tài xế xe tải đường dài, thường xuyên xa nhà. Chị B. trước đây làm nghề dệt thêu thủ công truyền thống tại một cơ sở nhưng khi mẹ bệnh, chị phải lấy hàng về nhà làm để chăm sóc mẹ và các con.
Thu nhập trung bình của 2 vợ chồng chị B. khoảng 15 triệu đồng/tháng, chỉ đủ để trang trải cuộc sống, lo cho 2 con ăn học. Giờ đây, anh N. mất, mình chị B. vừa phải mưu sinh nuôi các con vừa phải chăm sóc mẹ già.
"Tôi chưa dám nghĩ về những tháng ngày tới. Tuy nhiên, tôi tin rằng bản thân sẽ vượt qua mọi khó khăn để anh thanh thản nơi chín suối" – chị B. nói.
Một người hàng xóm của anh N. cho biết anh là người hiền lành, bà con trong xóm ai cũng quý mến. Sự ra đi của anh khiến mọi người bàng hoàng nhưng vô cùng xúc động khi anh và gia đình đã có nghĩa cử cao đẹp, mang lại sự sống cho những người không được may mắn.
Từ tối qua đến nay, thông tin anh N. hiến tạng cứu 7 người được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hàng vạn lượt bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ đối với gia đình đã vượt qua nỗi đau, gieo sự sống.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 17-2, anh N. được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng, gồm chấn thương đầu mặt, cột sống cổ, ngực, gãy xương sườn và tổn thương phổi, ngưng tim, ngưng thở.
Các bác sĩ nhanh chóng hồi sinh tim, phổi thành công cho bệnh nhân. Dù vậy, do tổn thương não quá nghiêm trọng, bệnh nhân được đánh giá tiềm năng chết não. Sau khi đánh giá và xác nhận tình trạng này, bệnh viện đã tiến hành làm việc với gia đình bệnh nhân. Sau khi được giải thích rõ ràng về tình hình và các quy trình liên quan, gia đình bệnh nhân đã quyết định đồng ý hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể của anh cho những người cần ghép.
Bệnh viện Thống Nhất đã kích hoạt hệ thống, tiến hành đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhân về mặt pháp lý và chuyên môn, với sự tham gia của hội đồng chuyên gia độc lập về chết não, nhằm đảm bảo mọi quy trình được thực hiện đúng quy định và chuẩn mực.
Sáng 19-3, sau khi có kết luận chính thức từ hội đồng chuyên gia, PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, công bố bệnh nhân đã chết não lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.
Sau đó, ông chủ trì hội chẩn chuyên môn với các chuyên gia đến từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Các chuyên gia đã thống nhất tiến hành phẫu thuật lấy mô và bộ phận cơ thể bệnh nhân vào lúc 14 giờ cùng ngày.
Ê kíp phẫu thuật đã lấy 7 đơn vị mô, bộ phận cơ thể từ người chết não, sau đó các đơn vị hỗ trợ tiến hành vận chuyển đến các bệnh viện để phục vụ việc ghép tạng cho các bệnh nhân. Cụ thể, 2 quả thận ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất; quả tim và 1 phần gan ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM; 1 phần gan ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế và 2 giác mạc ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Hiện tại, các bệnh nhân sau khi được ghép tạng đang có quá trình phục hồi tích cực. Trong đó, 2 bệnh nhi lần lượt được ghép tim và ghép gan. Cụ thể, bệnh nhi 9 tuổi được ghép 1 phần gan và bệnh nhi 11 tuổi được ghép tim...
Bài và ảnh: Cao Nguyên