Cụ ông 49 năm tận tụy với công việc 'không lương'

Cụ ông 49 năm tận tụy với công việc 'không lương'
6 giờ trướcBài gốc
Gần 50 năm cống hiến không mệt mỏi
Ở tuổi gần 70, ông Nguyễn Văn Thể (SN 1958, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM) vẫn miệt mài với công việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ phó tổ nhân dân của ấp, ông Nguyễn Văn Thể không xa lạ gì với người dân địa phương, được nhiều người gọi bằng cái tên thân thương "ông Chín Thể". Nhắc đến ông, nhiều người lại nhớ ngay đến hình ảnh một người đàn ông luôn sốt sắng, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào thi đua của khu phố, ấp, tổ nhân dân trên địa bàn.
Ở tuổi gần 70, ông Nguyễn Văn Thể thành thạo sử dụng máy tính, mạng xã hội để dễ dàng kết nối, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong ấp (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
Hầu hết phong trào, hoạt động nào được phát động tại địa phương ông Thể đều gương mẫu đi đầu. Từ xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, rồi nông thôn mới nâng cao và cả những hoạt động, phần việc nặng nhọc có phần nguy hiểm như: vệ sinh đường phố, ngõ xóm, tẩy xóa quảng cáo bẩn, hỗ trợ tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa phòng chống dịch Covid-19… ông đều năng nổ, tích cực tham gia.
Ông Trương Văn Tư, người dân ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm cho biết: với ông Thể, lối xóm ai nấy đều yêu mến và tín nhiệm, cũng vì vậy mà ông Thể đã gắn bó với công tác ở địa phương gần 50 năm nay.
Ông Trương Văn Tư nhận xét: "ông Thể là một cán bộ mà tôi biết từ lúc ông còn làm phó trưởng ấp, rồi nó làm trưởng ấp, rồi làm Bí thư chi bộ ấp, đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Đạo đức cũng như phong cách, cách thức làm việc của ông Thể là tốt, luôn được người dân yêu mến. Được tín nhiệm nên mới duy trì công tác gần 50 năm nay, được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân".
Không chỉ tận tụy với công tác mặt trận, tổ phó tổ nhân dân ấp, ông Thể cũng được đánh giá rất sâu sát và quan tâm, chăm lo cho người dân (Ảnh: NVCC)
Chia sẻ với phóng viên, ông Chín Thể bộc bạch, từ khi 17 tuổi ông đã tích cực tham gia vào các hoạt động thanh niên như: thu dọn hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống cho nhân dân, tham gia đào kênh thủy lợi đưa nước về đồng... Sau đó, ông được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rồi trở thành đảng viên, đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như: Bí thư Chi đoàn, Tổ phó tổ nhân dân, Bí thư Chi bộ ấp, rồi là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bà Điểm cho đến ngày nay.
Ở độ tuổi như ông, nhiều người đã nghỉ ngơi, an nhàn bên con cháu nhưng ông Thể vẫn miệt mài cống hiến với những công việc "không lương" ngoại trừ khoản phụ cấp ít ỏi.
"Tham gia công tác địa phương hồi trước đâu có tiền, chỉ làm thôi. Nhưng mà niềm vui của mình là được phục vụ bà con. Từ đó đến bây giờ 50 năm rồi, nhưng khi hỏi bất cứ người nào trong xóm về ông Chín Thể là ai, nhà ở đâu thì ai cũng biết. Đó là niềm vui, là động lực để cho tôi làm việc. Trước kia gia đình tôi là bần nông, trồng trầu. Sau này được Nhà nước cho thanh niên vay vốn để mở rộng chăn nuôi, phát triển sản xuất thì cuộc sống, kinh tế của gia đình tôi ổn định hơn để mà yên tâm tham gia công tác tốt", ông Thể nói.
Đập nhà hiến đất mở đường
Không chỉ âm thầm cống hiến cho sự phát triển của khu phố, ấp, là Trưởng ban công tác mặt trận, Tổ phó tổ nhân dân ấp Đông Lân 1, ông Nguyễn Văn Thể đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển địa phương.
Trong 2 đợt xây dựng nông thôn mới của xã Bà Điểm, ông Thể tuyên truyền, vận động người dân lắp đặt cống thoát nước và bê tông hóa 25 tuyến đường với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Ông cũng vận động lắp đặt 9 đầu thu, 79 mắt camera an ninh với tổng kinh phí 500 triệu đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Tuyến đường Hà Thị Tháng được nâng cấp, mở rộng thông thoáng có sự đóng góp của gia đình ông Thể, phá dỡ nhà hiến đất (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
Đặc biệt, khi địa phương có chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến hẻm thành đường Hà Thị Tháng, ông Thể đã không chần chừ, phá dỡ căn nhà của mình, hiến 60m2 đất mở rộng hẻm. Sự gương mẫu, tiên phong của gia đình ông Thể đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, hệ thống giao thông nông thôn được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế. Diện mạo ấp Đông Lân 1 nói riêng và xã Bà Điểm nói chung cũng trở nên khang trang hơn.
Khiêm tốn khi nói đến những việc làm ý nghĩa của mình, ông Nguyễn Văn Thể cho rằng, đó là thành quả và đóng góp của toàn dân chứ không riêng cá nhân hay tổ chức nào.
Những đóng góp của gia đình ông Nguyễn Văn Thể đã được chính quyền địa phương và người dân ghi nhận, đánh giá cao. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
"Sự phát triển của xã Bà Điểm hiện nay vượt rất nhiều, hơn chục lần so với thời kỳ những năm 1975. Đó là thành quả chung của nhân dân chứ không phải thành tích riêng cán bộ nào, tổ chức nào. Hồi nào giờ tôi làm nhưng không muốn nói về thành tích, kể cả căn nhà cấp 4 của gia đình đã đập nửa căn để hiến đất làm đường. Trước khi xây dựng nông thôn mới, tuyến đường này hẹp lắm chỉ đủ để xe bò đi thôi. Bây giờ muốn mở ra một tuyến đường lớn để những người dân ở phía bên trong họ đi lại rộng rãi thì nhà mình phải đập. Tôi hy sinh đập bỏ căn nhà của mình, nhưng cái này nói ra để làm gì", ông Chín Thể nói.
Không chỉ luôn đi đầu thực hiện, làm gương cho người dân để họ tin tưởng hưởng ứng tham gia mọi hoạt động phong trào, ông Thể còn được nhiều người quý mến vì có tấm lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Đặng Văn Trung, người dân ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm nhận xét, ông Thể là một đảng viên gương mẫu. Quá trình công tác của ông ấy ở ban ấp, ở địa phương thì ông Thể rất năng nổ trong vận động, chăm lo cho người dân và gần dân nhất.
"Những tuyến đường ở trong ấp Đông Lân 1 này, trước đây để làm được cũng là do công vận động của ông Thể. Người ta nói, người đi vận động mới là người có công. Ông ấy phải nói làm sao để người dân hiểu, nghe được và tin tưởng thì đó mới là cái đáng nói", ông Trung cho hay.
Ông Nguyễn Văn Thể đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Tuy nhiên, đối với ông, phần thưởng lớn nhất chính là sự tin yêu, quý mến của người dân. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)
Hơn 49 năm gắn bó, tận tụy với công tác mặt trận, tổ phó tổ nhân dân ấp, những đóng góp của ông Thể được chính quyền địa phương và người dân ghi nhận, đánh giá cao.
Nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành, tuy nhiên với ông Thể, phần thưởng lớn nhất chính là sự tin yêu, quý mến của mọi người.
Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/cu-ong-49-nam-tan-tuy-voi-cong-viec-khong-luong-post1162936.vov