Hòa giải không được, hai vợ chồng già đành phải ra tòa trong nỗi buồn của cả gia đình. Tranh: PHÙNG BẢN
Nghi ngờ "ông ăn chả, bà ăn nem"
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn ở huyện Kim Thành chẳng có mấy người. Ông Nguyễn Đình Khang đến từ rất sớm. Đó là một ông già gầy gò, mái tóc bạc gần hết. Trong khi vợ ông, cùng ở tuổi 76 nhưng nhìn vẻ ngoài lại trẻ, phúc hậu hơn. Ông Khang đứng đơn đề nghị được ly hôn với vợ vì những mâu thuẫn "không thể hòa giải được" sau 54 năm vợ chồng với 3 người con đều đã ở tuổi ngoài 40 - 50.
Trước tòa, ông Khang bắt đầu "kể tội" vợ mình, kể về những mâu thuẫn, bất đồng của hai ông bà. Ông bảo hai người sống cùng con trai nhưng lại ăn riêng vì hễ nói chuyện là cãi vã. Rồi thì ông "giận" cả anh chị em họ hàng bên vợ, hàng chục năm không thèm qua lại các dịp giỗ Tết, thậm chí không thăm hỏi khi có đám ma chay.
- Ông bà ở cùng mà lại ăn riêng, mâu thuẫn như thế các con có biết không, có ý kiến gì không? - thẩm phán hỏi ông Khang.
- Chúng nó cũng động viên hòa giải nhiều, nhưng bà ấy vẫn chứng nào tật ấy, có thay đổi được đâu! - ông Khang đáp.
Ông Khang nói tiếp, khoảng 6 năm trước, bà Liên (vợ ông) phải đi Hà Nội ở với con trai thứ hai để trông cháu nội mới 6 tháng tuổi. Kế hoạch đi Hà Nội trông cháu 1 năm, khi cháu được 18 tháng sẽ đi nhà trẻ. Tuy nhiên bà Liên chỉ được gần 6 tháng đã về Hải Dương, không trông cháu nữa. Ông Khang cho rằng bà Liên phải về trước thời gian theo kế hoạch là do "có quan hệ mờ ám" với ông thông gia. Đây chính là mâu thuẫn đỉnh điểm, như "giọt nước tràn ly" cho mối quan hệ vợ chồng của ông bà.
Thẩm phán hỏi ông có tài liệu gì chứng minh việc này không thì ông Khang trả lời "không có".
Chủ tọa phiên tòa lại hỏi: - Khi bà Liên về Hải Dương, vợ chồng ông vẫn sống chung với con trai trưởng đúng không?
- Đúng, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên cãi nhau. Sau đó, thằng con trai út đã đón bà ấy sang ở chung nên chúng tôi ly thân từ đó đến nay.
Tòa hỏi tiếp:
- Đã ly thân, tuổi cao rồi sao ông bà không cứ thế ở với các con mà còn quyết tâm đâm đơn ly hôn?
- Bà ấy còn nghi tôi có quan hệ với người cùng thôn nên tôi quyết tâm đề nghị tòa giải quyết cho tôi được ly hôn.
Cái kết không ai mong muốn
Tại tòa, bà Liên với dáng vẻ như sắp khóc:
- Vợ chồng tôi sống với nhau mấy chục năm rồi, bao năm vất vả cày cấy nuôi con ăn học cũng đã vượt qua. Các con tôi vẫn bảo mẹ nhẫn nhịn vì bố già rồi khó tính, thế mà hễ gặp là ông ấy kiếm chuyện với tôi. Sống bằng này tuổi đầu còn lôi nhau ra đây, biết giấu mặt vào đâu, tôi chẳng muốn làm ảnh hưởng đến các con, các cháu. Mâu thuẫn hàng chục năm qua nhưng vì các con, các cháu nên tôi đành nhẫn nhịn.
Khác với ông Khang, chủ tọa phiên tòa kiên nhẫn để bà Liên bình tĩnh trình bày. Ngập ngừng hồi lâu, bà Liên vuốt lại tóc rồi nhớ lại: "Phần nữa vì hơn chục năm trước, em trai tôi công tác trong ngành Lao động, Thương binh và Xã hội không nhận lời làm giúp hồ sơ liệt sĩ cho người nhà đằng ông ấy. Hồ sơ thì không đủ thủ tục, ông ấy lại nghĩ em tôi không muốn giúp nên gây sự và chấm dứt không quan hệ với gia đình bên ngoại suốt hơn 10 năm qua. Còn khi tôi đi trông cháu ở Hà Nội về, ông Khang thường xuyên nghi ngờ, có lời nói xúc phạm, chửi mắng tôi. Đứa con út thương mẹ nên đón tôi sang ở chấm dứt mọi tình cảm, kinh tế không còn liên quan gì đến nhau”.
Không khí phiên tòa lúc này trở nên căng thẳng. Ông Khang, bà Liên đều cho rằng mình đúng.
Khi được hỏi, một trong 3 người con của ông bà Khang - Liên kể lúc ở chung, bố mẹ thường xuyên mâu thuẫn. Anh chẳng nghĩ đến 50 tuổi vẫn phải có mặt tại tòa trong vụ ly hôn của bố mẹ. Anh cho biết cả ba anh em đã động viên bố mẹ rất nhiều lần như bố anh cương quyết ly hôn mẹ như thế này, các anh đành đề nghị tòa giải quyết.
Tòa nhận định, ông Khang, bà Liên có mâu thuẫn, sống ly thân từ năm 2021 đến nay, chấm dứt mọi quan hệ tình cảm, kinh tế. Hội đồng xét xử xét thấy ông bà không thể hàn gắn tình cảm được nên chấp nhận đơn ly hôn của ông Khang.
Kết thúc phiên tòa, ông Khang lại về với người con trưởng. Bà Liên về với người con út. Vì mâu thuẫn, nghi ngờ ghen tuông tuổi xế chiều mà niềm hạnh phúc lúc tuổi già biến thành chia ly để lại nhiều nỗi buồn cho những người trong gia đình.
Thế hệ ông Khang, bà Liên khi kết hôn hầu hết qua mai mối, gia đình sắp đặt. Khi chung sống dễ phát sinh mâu thuẫn do không hợp nhau mà cố chịu đựng. Đến khi con người về già thường thường nhìn lại quá khứ để “tổng kết cuộc đời”. Với những người có hôn nhân không hạnh phúc, từng phải kìm nén nhiều năm thì đó là lúc họ “bùng nổ”, tung hê hết lỗi lầm của vợ, chồng từ xưa đến nay khiến mâu thuẫn càng căng thẳng. Vợ chồng không thể tìm thấy bình yên lúc tuổi già thì ly hôn là sự tất yếu.
Trong cuộc ly hôn tuổi xế chiều, người phụ nữ chịu thiệt thòi đã đánh mất cả tuổi thanh xuân cho cuộc hôn nhân mà cả những người đàn ông cũng khó tránh khỏi tuổi già phải sống trong nỗi cô đơn.
-------
(*) Tên, địa chỉ của đương sự đã được thay đổi
THÀNH ĐẠT