80 năm Chiến thắng phát xít: Tưởng nhớ những người lính Hồng quân Liên Xô

80 năm Chiến thắng phát xít: Tưởng nhớ những người lính Hồng quân Liên Xô
12 giờ trướcBài gốc
Người dân xếp hàng để được lên đặt hoa tại tượng đài trung tâm.
Trong số 4 đài tưởng niệm Hồng quân Liên Xô được xây dựng ở Berlin sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, đài tưởng niệm nằm trong Công viên Treptower, khánh thành ngày 8/5/1949, là công trình lớn nhất.
Tại đây, hai lối vào đài tưởng niệm, ở Puschkinallee và trên đường Am Treptower Park, được xây dựng hai cổng vòm lớn. Mọi con đường đều đưa người dân đến với bức tượng đá hoa cương “Mother Homeland,” với lối đi dạo dẫn qua hai lá cờ lớn được cách điệu bằng đá granit đỏ dẫn vào “nghĩa trang chiến tranh”.
Dưới chân ngọn đồi và dọc theo trục trung tâm là 5 phần ô cỏ hình chữ nhật, được thiết kế như những ngôi mộ chung mang tính biểu tượng. Những bức phù điêu được minh họa theo cảnh trong phim “Cuộc chiến tranh vĩ đại".
Trung tâm của khu tưởng niệm là một ngọn đồi hình nón, vừa là ngôi mộ cũng vừa là bệ đỡ cho bức tượng trung tâm của đài tưởng niệm - một người lính Hồng quân (tác phẩm điêu khắc bằng đồng) ôm một em bé được giải cứu trong tay và một thanh kiếm hạ xuống trên một hình chữ vạn (Swastika) bị đập gãy. Tượng đài “Người lính giải phóng” này cũng chính là hình ảnh biểu tượng của người lính Hồng quân Liên Xô đã giải phóng loài người khỏi thảm họa phát xít.
Bên cạnh các hoạt động kỷ niệm cấp nhà nước, mỗi người đến đây đều mang theo một tâm trạng chung, đó là nhớ về những kỷ niệm, những năm tháng chiến đấu khó khăn, gian khổ của đồng đội, ông cha và người thân của họ để bảo vệ đất nước.
Hình ảnh những cựu chiến binh người Nga ngắm nhìn chăm chú bức tượng người chiến sĩ Hồng quân cao lớn, một tay bế em bé, tay kia cầm thanh kiếm đứng hiên ngang, khiến ai cũng rưng rưng xúc động. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt những cô gái trẻ khi đứng trước tượng đài tưởng nhớ ông cha mình đã hy sinh trong cuộc chiến chống phát xít, khiến bất kỳ ai cũng bùi ngùi. Những câu chuyện đau thương, mất mát, những lời thì thầm, thỉnh thoảng xen lẫn cả tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn..., tất cả đều khiến mọi người lặng đi.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Đức, ông Nico, một người dân sinh sống tại Berlin, xúc động nói: “Cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít, tôi đều đến đây để bày tỏ lòng biết ơn đối với những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã hy sinh để cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Đây là ngày rất quan trọng đối với thế giới. Rất nhiều người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh chống lại chủ nghĩa phát xít này. Họ đã chiến đấu hết mình cho tự do”.
Bà Hannah, cũng sinh sống tại Berlin, bày tỏ: “Chúng tôi không bao giờ mong muốn chiến tranh. Chúng tôi muốn mọi người dân đều được sống trong hòa bình. Chiến tranh gây đau khổ cho biết bao nhiêu con người trên Trái Đất này. Vì vậy, hòa bình cho thế giới là mong ước của cá nhân tôi”.
Năm phần ô cỏ hình chữ nhật, được thiết kế như những ngôi mộ chung mang tính biểu tượng tưởng nhớ các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trong công viên Treptow.
Tại Berlin, những ngày này, hàng nghìn cảnh sát đã được triển khai tại các điểm tưởng niệm ở thủ đô cũng như những khu vực xung quanh nhằm bảo đảm an ninh, trật tự.
Bài và ảnh: Phương Hoa (PV TTXVN tại Đức)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/80-nam-chien-thang-phat-xit-tuong-nho-nhung-nguoi-linh-hong-quan-lien-xo-20250509131216567.htm