Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi đầu khối diễu binh, diễu hành tại Tổng duyệt A80. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Toàn dân tộc bước vào ngày hội lớn
Từ đầu tháng Tám, nhiều đường phố ở Hà Nội đã khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, biểu ngữ, pano... Tại các khu tập thể, những con ngõ nhỏ, người dân hân hoan tự tay treo cờ, kết hoa… như một cách bày tỏ về tình yêu và lòng tự hào dân tộc, tạo nên không khí tưng bừng, phấn khởi. Thủ đô là nơi sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) vào sáng 2/9. Người dân háo hức tự hào khi được hòa cùng không khí các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt cấp Nhà nước, Triển lãm thành tựu đất nước chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” từ ngày 28/8 - 5/9 ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh).
Tại thành phố Huế, hoạt động nổi bật được nhiều người dân, du khách chờ đón là màn bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao trong chương trình nghệ thuật vào tối 2/9, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ấn tượng, thắp sáng bầu trời cố đô. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai chính sách miễn vé tham quan cho người dân Việt Nam vào ngày 19/8 và 2/9 nhằm tri ân, khuyến khích cộng đồng cùng chung tay gìn giữ, phát huy giá trị di sản cố đô. Người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân để tham quan miễn phí các điểm di tích tiêu biểu như Đại Nội, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, cung An Định, điện Hòn Chén, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế…
Nhiều hàng quán ở TP Hồ Chí Minh trang trí cờ đỏ sao vàng tạo không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng sự kiện A80. Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN
Khắp các tuyến đường ở Thành phố Hồ Chí Minh tràn ngập không khí náo nức, phấn khởi hướng đến ngày Quốc khánh. Các địa điểm như: Hội trường Thống Nhất (Di tích Dinh Độc lập), Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, trụ sở HĐND, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ... thu hút đông đảo người dân, nhất là hộ gia đình, đoàn khách đến tham quan. Thành phố tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật đặc sắc, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân, du khách.
Ở đất mũi Cà Mau, người dân hân hoan, phấn khởi khi 3 công trình trọng điểm: Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; đường giao thông ra đảo Hòn Khoai; Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai vừa được khởi công. Các công trình có ý nghĩa chiến lược kết nối thông tuyến cao tốc Bắc - Nam đến cực Nam Tổ quốc, kết nối đất liền với đảo Hòn Khoai, hướng đến phát triển khu vực này trở thành trung tâm động lực phát triển mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cửa ngõ mở ra không gian hợp tác, giao thương quốc tế trên tuyến hàng hải Đông - Tây và trục kinh tế ven biển phía Nam.
Xã có tiềm năng phát triển dịch vụ logistics, hậu cần nghề cá, đô thị ven biển..., gắn với phát triển du lịch “đất mũi phương Nam” ở xã và vùng lân cận; hình thành không gian mới phát triển kết nối, tạo động lực mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu phát triển trở thành đô thị sinh thái ở cực Nam Tổ quốc. Đất Mũi có nhiều cơ hội bứt phá khi các dự án trọng điểm trên hoàn thành. Đây là nền tảng để xã phát triển mạnh về logistics, hậu cần nghề cá, đô thị ven biển, năng lượng sạch, thương mại - dịch vụ, gắn với du lịch sinh thái ở xã Đất Mũi.
Ông Cao Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi chia sẻ, đón Tết Độc lập, UBND xã Đất Mũi đã trang trí cờ Tổ quốc, cờ Đảng, khẩu hiệu, lợp mới các cụm pano tuyên truyền trên tuyến đường Hồ Chí Minh đến Khu du lịch Mũi Cà Mau, các tuyến đường giao thông nông thôn. Xã Đất Mũi tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, phục vụ đờn ca tài tử tại các điểm tham quan du lịch. Tại các điểm du lịch sinh thái cộng đồng còn diễn ra các trò chơi dân gian phục vụ nhu cầu tham quan và trải nghiệm của du khách.
Xã phối hợp với Ban Quản lý Khu Du lịch Mũi Cà Mau và Khu Du lịch Khai Long tổ chức chỉnh trang, dọn dẹp, trang trí nhiều tiểu cảnh để khách du lịch check-in như: Cột mốc tọa độ quốc gia PGS 0001, công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội, biểu tượng điểm cuối đường Hồ Chí Minh trên bộ…
Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Trẻ em đồng bào Mông khu hạ sơn xóm Đà Vĩ (Cao Bằng) náo nức đón Tết Độc lập. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN
Vào dịp Quốc khánh, đồng bào khắp các thôn, bản ở vùng cao Tây Bắc lại nô nức tụ hội để chung vui ngày Tết Độc lập bởi đây là dịp có ý nghĩa quan trọng, mang đến niềm phấn khởi, tự hào khi được sống trong hòa bình, độc lập, tự do. Mỗi người đều diện những bộ quần áo đẹp nhất, nô nức giao lưu văn hóa, thể hiện tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc.
Bà Lò Thị Hằng (ở xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai) chia sẻ: “Tết Độc lập này đối với người Thái có ý nghĩa rất quan trọng. Qua bữa cơm vào ngày này, chúng tôi cũng kể lại cho anh em, con cháu những câu chuyện về ý nghĩa của ngày lễ 2/9 để mọi người thêm đoàn kết, gắn bó với nhau”.
Tết Độc lập ở Lai Châu diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 2/9, trong đó điểm nhấn là màn đại xòe với hơn 2.500 người tham gia, tạo nên vòng tròn đoàn kết rộng lớn, tượng trưng cho sức mạnh cộng đồng. Đây là năm thứ hai, Tết Độc lập diễn ra theo quy mô cấp tỉnh và năm đầu tiên tổ chức khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Ngày Tết Độc lập 2/9 từ lâu đã trở thành ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, Bru - Vân Kiều, Pa Cô trên dãy Trường Sơn. Theo các già làng ở vùng cao A Lưới (thành phố Huế), phong tục đón Tết Độc lập của người Pa Cô, Vân Kiều ra đời từ cuối những năm 50, 60 của thế kỷ XX. Để ghi nhớ ngày Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng bào đã lấy ngày mùng 2/9 hằng năm để tổ chức lễ hội, ăn mừng, không khí tưng bừng náo nức không khác ngày Tết dịp đầu năm mới, cũng vì thế cái tên Tết Độc lập ra đời. Đây không chỉ là dịp để mọi người sum họp, cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống mà còn thể hiện lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ và sự gắn bó máu thịt với biên cương Tổ quốc.
“Tết Độc lập như ngày hội lớn của chúng tôi. Bà con cảm ơn Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng luôn quan tâm, giúp đỡ để chúng tôi có đời sống ngày càng ấm no. Được tham gia các hoạt động mừng Tết Độc lập, tôi thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Đồng bào tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, quyết tâm đoàn kết, cùng bộ đội giữ gìn biên giới bình yên” - chị Hồ Thị Hiển, thôn Ca Cú 2, xã A Lưới 1, thành phố Huế phấn khởi nói.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (Bộ đội Biên phòng thành phố Huế) cũng xem đây là ngày hội thiêng liêng, gắn trách nhiệm giữ vững chủ quyền biên giới với niềm tự hào và tình cảm sâu nặng với nhân dân. Thượng tá Hồ Văn Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân cho biết, dịp này, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về truyền thống cách mạng; gặp mặt già làng, trưởng bản, đoàn viên, thanh niên và học sinh; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó. Những việc này đã góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của đồng bào trong xây dựng và bảo vệ biên cương.
Trong ngày hội lớn của non sông, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hồng Vân càng khắc sâu ý thức trách nhiệm thiêng liêng trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Mỗi đồng chí đều nêu cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Các chiến sĩ luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Ngày nay ta đã giành được độc lập, nhưng để giữ vững độc lập ấy cần có sự hy sinh, phấn đấu không ngừng của toàn dân”. Đây cũng là lời thề sắt son, là động lực để đơn vị tiếp tục đồng hành cùng người dân nơi biên cương, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.
Những ngày này, quân và dân Trường Sa tưng bừng, phấn khởi đón ngày Quốc khánh 2/9. Dọc theo các tuyến đường ở Trường Sa, cờ đỏ sao vàng, băng rôn đã được quân và dân trên đảo trang hoàng rực rỡ. Thượng tá Phạm Tiến Điệp, Chính trị viên đảo Trường Sa bày tỏ: Các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa đang hướng về ngày đại lễ. Đặc biệt năm nay, trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễu binh trên biển lần đầu tiên diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa với sự tham gia của lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5.
Trên các đảo diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Nổi bật là hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thu hút sự tham gia của quân và dân Trường Sa. Đây không chỉ là dịp để ôn lại lịch sử mà còn là cơ hội để thể hiện tình yêu, lòng tự hào dân tộc và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hành trình này giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ Trường Sa cảm nhận sâu sắc hơn về lịch sử và trách nhiệm của bản thân. Mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh từ đất liền gửi ra đều tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ kiên cường bám đảo, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc - Thượng tá Phạm Tiến Điệp chia sẻ.
Hòa quyện ý Đảng, lòng dân
Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa mừng Tết Độc lập. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN
Tết Độc lập năm nay với người dân xã Nam Trà My (thành phố Đà Nẵng) có lẽ là Tết vui nhất vì đồng bào đã có ngôi nhà mới khang trang. Toàn bộ 286 nhà làm mới và sửa chữa cho đồng bào các dân tộc Cadong, Cor, Mường, Nùng ở xã đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Bà Hồ Thị Nhất (dân tộc Cor, ở thôn 2, xã Nam Trà My) phấn khởi chia sẻ: “Bà con người Cor, Cadong và các dân tộc khác sinh sống dưới chân dãy núi Ngọc Linh biết ơn Đảng, Nhà nước, biết ơn Bác Hồ”.
Địa phương phát huy thế mạnh là phát triển các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, Nam Trà My tiếp tục lồng ghép nhiều nguồn kinh phí từ những chương trình khác nhau để hỗ trợ đồng bào phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại, kinh tế vườn rừng, giúp đồng bào có thu nhập từ rừng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần.
Không chỉ người dân xã Nam Trà My, hàng chục nghìn hộ dân trên khắp cả nước đã có được ngôi nhà mới kiên cố nhờ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nhát. Đến nay, cả nước đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, về đích sớm 5 năm 4 tháng so mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết của Trung ương và trước 4 tháng so với mục tiêu khi phát động phong trào thi đua. Trong đó, đã hoàn thành toàn bộ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ trước ngày 24/7/2025.
Khẳng định, việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là “công trình quốc gia đặc biệt’, “ý Đảng, lòng Dân”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, đây là một kỳ tích của Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo bền vững, là thành tựu nổi bật, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng... “Mỗi căn nhà đều là minh chứng sống động - 'một món quà', 'một mái ấm', 'một tình thương', sự chia sẻ với những người khó khăn, sự tri ân với người có công, hiện thực hóa chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, thể hiện bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Trên mỗi ngôi nhà mới kiên cố, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới chính là sự hiện diện sinh động của hòa bình, hạnh phúc, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc. Cùng với niềm vui, tự hào trên từng khuôn mặt người dân khắp mọi miền Tổ quốc chào đón Tết Độc lập của dân tộc đã cho thấy những nỗ lực lớn lao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong 80 năm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Phóng viên TTXVN