“Nhiều người nói Tết là để nghỉ ngơi, nhưng với không ít phụ nữ, đó lại là mùa mệt mỏi, áp lực” - Minh Thư chia sẻ
Theo cô, việc chăm lo mâm cỗ, dọn dẹp nhà cửa, lo đối nội đối ngoại vốn được mặc định là “thiên chức”, khiến nhiều phụ nữ không còn không gian tận hưởng Tết theo đúng nghĩa.
Một cái Tết trọn vẹn không phải là khi mọi thứ hoàn hảo, mà là khi các thành viên trong gia đình đều cảm thấy nhẹ nhõm và được chia sẻ trách nhiệm với nhau.
Minh Thư nhấn mạnh rằng tôn trọng truyền thống không có nghĩa là phụ nữ phải hy sinh toàn bộ sự thoải mái cá nhân.
“Thư nghĩ phụ nữ hiện đại không cần phải chọn một trong hai. Chúng ta có thể giữ gìn giá trị gia đình, vẫn trân trọng những khoảnh khắc sum vầy, nhưng đồng thời cũng được phép nghỉ ngơi, được yêu thương bản thân. Một cái Tết trọn vẹn không phải là khi mọi thứ hoàn hảo, mà là khi các thành viên trong gia đình đều cảm thấy nhẹ nhõm và được chia sẻ trách nhiệm với nhau.”
“Khi phụ nữ hạnh phúc và bình an, Tết mới thực sự là Tết – đúng nghĩa của sự sum vầy.” - Minh thư cho biết thêm
Khi phụ nữ hạnh phúc và bình an, Tết mới thực sự là Tết
Quan điểm thẳng thắn nhưng không cực đoan của Minh Thư nhận được nhiều sự đồng cảm từ giới trẻ, đặc biệt là phụ nữ thế hệ mới những người mong muốn một cái Tết nhẹ áp lực, nhiều kết nối hơn là gánh nặng trách nhiệm.
Trần Nguyên Minh Thư là Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam), sinh năm 2001 tại Quảng Trị. Trước đó, cô từng đăng quang Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022. Đây là lần hiếm hoi Minh Thư chia sẻ trực diện về vai trò của phụ nữ trong gia đình dịp Tết – một chủ đề nhạy cảm nhưng cần thiết, đặc biệt khi xã hội đang thay đổi nhanh chóng./.
Mộc Miên