AFC tiếc cho U23 Thái Lan

AFC tiếc cho U23 Thái Lan
6 giờ trướcBài gốc
“U23 Thái Lan đã vùng lên mạnh mẽ để giành kết quả hòa 1-1 trước U23 Iraq trong trận đấu thuộc bảng D VCK U23 châu Á 2026”, AFC bình luận về màn trình diễn ấn tượng của U23 Thái Lan.
AFC tiếc cho U23 Thái Lan: “U23 Thái Lan suýt chút nữa đã có được chiến thắng ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai. Thủ môn Sajid xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Iklas Sanron, bóng bật trúng cột dọc phải khung thành Iraq trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Thái Lan, buộc hai đội phải chấp nhận chia điểm”.
Trang chủ AFC đã ngợi khen màn trình diễn của U23 Thái Lan trước U23 Iraq. Ảnh: AFC
Kết quả này khiến cục diện bảng D trở nên cực kỳ căng thẳng: U23 Trung Quốc tạm dẫn đầu với 4 điểm, Australia xếp ngay sau với 3 điểm, Iraq đứng thứ ba với hai trận hòa, trong khi U23 Thái Lan mới có 1 điểm sau hai lượt trận. Ở lượt đấu cuối, U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Trung Quốc, còn U23 Iraq đối đầu U23 Australia.
U23 Iraq sớm tạo ra sóng gió ngay phút thứ 2 khi Layth Mahmood tung đường căng ngang chuẩn xác cho Aymen Luay, nhưng tiền đạo này lại vô-lê lỗi ngay trong vòng cấm. Hai phút sau, U23 Thái Lan đáp trả với cơ hội dành cho Teerapat Pruetong.
Đội bóng Đông Nam Á, vốn để thua Australia 1-2 ở trận ra quân, đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi để mở tỷ số ở phút 15. Sau pha phản công nhanh, Chawanwit Saelao dứt điểm chệch cột dọc trái trong gang tấc.
Đến phút 21, U23 Iraq cũng phung phí thời cơ khi Aymen Luay không thể chạm bóng sau đường căng ngang nguy hiểm của Mustafa Nawaf trước khung thành.
Sức ép của Iraq cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 26. Trung vệ Nathan James phạm lỗi với Luay trong vòng cấm, khiến U23 Thái Lan phải chịu phạt đền. Trên chấm 11 m, Amoori Faisal dứt điểm uy lực, mở tỷ số cho đại diện Tây Á.
U23 Thái Lan dồn lên tìm bàn gỡ, nhưng thủ môn Layth Sajid chơi xuất sắc khi từ chối cú cứa lòng nguy hiểm của Thanawut Phochai, giúp Iraq bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.
U23 Thái Lan suýt thắng U23 Iraq. Ảnh: AFC
Sang hiệp hai, U23 Iraq - đội từng hòa không bàn thắng với Trung Quốc ở trận mở màn rơi vào thế phòng ngự nhiều hơn. U23 Thái Lan liên tục gây sức ép với những pha dứt điểm và xâm nhập của Iklas Sanron và Paripan Wongsa.
Dù vậy, đội bóng xứ chùa vàng suýt phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 67. Sau khi không thể phá bóng dứt khoát từ quả tạt của Mahmood, Aymen Luay tung cú vô-lê nguy hiểm ở cự ly gần, nhưng đội trưởng Pichitchai Sienkrathok đã kịp thời lùi về cản phá, cứu cho U23 Thái Lan một bàn thua trông thấy.
Tuy nhiên, những nỗ lực tấn công không ngừng của đại diện Đông Nam Á cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 85. Thanawut Phochai làm tường hợp lý để Chinngoen Phutonyong dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng lọt qua tay thủ môn Sajid, gỡ hòa cho U23 Thái Lan.
Có 1 điểm trước Iraq, U23 Thái Lan còn nguyên cơ hội đi tiếp dù đứng bét bảng D. Thái Lan sẽ gặp đội đầu bảng Trung Quốc (4 điểm), nếu thắng thì sẽ vào tứ kết.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/afc-tiec-cho-u23-thai-lan-202601112313145693.html