Ai Cập sẽ đưa ra 'tầm nhìn' về tái thiết Gaza mà không di dời người Palestine

Ai Cập sẽ đưa ra 'tầm nhìn' về tái thiết Gaza mà không di dời người Palestine
5 giờ trướcBài gốc
Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo, ông "có thể" cắt viện trợ cho Ai Cập và Jordan nếu họ từ chối hợp tác với kế hoạch “thâu tóm” Dải Gaza của ông và tái định cư người dân Palestine đến các nước này.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao, kế hoạch của Ai Cập sẽ hướng tới việc tái thiết Gaza “theo cách rõ ràng và quyết đoán, đảm bảo người dân Palestine được ở lại trên đất của họ và phù hợp với các quyền hợp pháp và chính đáng của họ”. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, Cairo "hy vọng sẽ hợp tác" chặt chẽ với chính quyền Trump với mục tiêu "đạt được giải pháp công bằng cho vấn đề Palestine".
Trước đó, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Washington hôm 11.2, Quốc vương Jordan Abdullah II đã nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ mọi quyết định di dời người Palestine ở Gaza, đồng thời nhắc lại rằng lập trường này phù hợp với lập trường thống nhất của thế giới Ảrập. Ông cũng cho biết, Ai Cập sẽ trình bày một kế hoạch mà các nhà lãnh đạo Ảrập sẽ thảo luận tại các cuộc đàm phán sắp tới.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, Quốc vương Jordan Abdullah II và Thái tử Jordan Hussein tham dự một cuộc họp tại Phòng Bầu dục, ngày 11.2.2025. Ảnh: Reuters
Quốc vương Abdullah II, nhà lãnh đạo Ảrập đầu tiên đến thăm Nhà Trắng kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng trước, tuyên bố: "Ưu tiên của tất cả chúng ta nên là tái thiết Gaza mà không phải di dời người dân". Ông nói thêm rằng, việc đạt được hòa bình công bằng thông qua giải pháp hai nhà nước là rất quan trọng đối với sự ổn định của khu vực và nhấn mạnh rằng vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ là thiết yếu trong quá trình này. "Tổng thống Trump là con người của hòa bình", ông nói trong một bài đăng trên X.
Trước cuộc gặp, ông Trump đã tăng cường gây sức ép lên Jordan và Ai Cập khi công bố kế hoạch Hoa Kỳ sẽ kiểm soát Gaza và yêu cầu các quốc gia này tiếp nhận một số lượng người Palestine nhất định. Trong khi đón tiếp Quốc vương Abdullah đến Nhà Trắng, ông cũng nhắc lại ý định thúc đẩy tầm nhìn của ông đối với Gaza, nơi ông tuyên bố sẽ có một kế hoạch tái thiết toàn diện để biến nơi đây thành "Bờ biển của Trung Đông".
“Chúng ta sẽ thâu tóm Gaza, chúng ta sẽ tiếp quản mảnh đất này và chúng ta sẽ trân trọng nó”, ông Trump tuyên bố trước cuộc họp. Tổng thống nói rằng, mặc dù ông sẽ không đích thân phát triển Gaza, nhưng ông tin mảnh đất này có thể trở thành một “viên kim cương” tạo ra việc làm và thịnh vượng cho Trung Đông.
Về phần mình, Quốc vương Abdullah đáp lại bằng cách nhấn mạnh lập trường thống nhất của thế giới Ảrập và Hồi giáo, khẳng định rằng Jordan sẽ tiếp nhận 2.000 trẻ em Palestine từ Gaza, một số trong số đó cần được điều trị ung thư. Tuy nhiên, ông từ chối bàn thêm về các đề xuất của Tổng thống Trump cho đến khi Ai Cập có thể đưa ra tầm nhìn tái thiết của mình.
Đề xuất của ông Trump về việc để Hoa Kỳ kiểm soát Gaza và di dời người Palestine đã dẫn đến làn sóng phản đối mạnh mẽ ở khắp thế giới Ảrập và phần lớn các nước châu Âu. Trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuần trước, ông Trump nói rằng, Gaza đã bị tàn phá và đề xuất người Palestine nên được tái định cư ở các quốc gia khác để có điều kiện sống tốt hơn. Ông liên tục yêu cầu các quốc gia láng giềng như Jordan và Ai Cập tiếp nhận người Palestine tái định cư nhưng đều bị thế giới Ảrập bác bỏ.
Trong khi đó, chuyến thăm Washington của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi được lên kế hoạch vào tuần tới nhưng đã bị hoãn. Thông tin trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Hoa Kỳ Marco Rubio tại Washington hôm 10.2. Cũng tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ai Cập đã bác bỏ "bất kỳ sự thỏa hiệp nào" xâm phạm đến quyền của người Palestine, bao gồm quyền "ở lại trên đất này".
Quỳnh Vũ (Theo Al Arabiya)
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/ai-cap-se-dua-ra-tam-nhin-ve-tai-thiet-gaza-ma-khong-di-doi-nguoi-palestine-post404299.html