Đó là cách làm cụ thể thực hiện Chương trình "Bữa cơm sum vầy" do tuổi trẻ địa phương khởi xướng.
Mẹ Hoàng Thị Nghi năm nay tròn 100 tuổi, là người dân tộc Tày, quê ở xã Đình Lập (Lạng Sơn). Mẹ có chồng là liệt sĩ Nông Quang Minh, hy sinh năm 1954 trong kháng chiến chống Pháp. Người con trai thứ hai của mẹ là liệt sĩ Nông Viết Trinh, nhập ngũ năm 1972, hy sinh tại Mặt trận phía Nam ngày 30-4-1974. Mẹ Nghi kể: "Mấy ngày nay, các đoàn cán bộ phường tới thăm, người dọn vườn tược, nhà cửa, người đi chợ nấu cơm, hàng xóm cũng sang giúp một tay, tiếng nói cười rộn ràng, mẹ vui lắm".
"Bữa cơm sum vầy" tại gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Nghi.
Thực hiện Chương trình “Bữa cơm sum vầy”, anh Hoàng Việt Tùng, Bí thư Chi đoàn Thanh Sơn 1, phường Uông Bí, cử 2 đoàn viên đi chợ mua nguyên liệu theo thực đơn đã lên sẵn. Anh và các đoàn viên, thanh niên khác trò chuyện với mẹ Nghi và dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn thờ liệt sĩ, bày biện trái cây... Chỉ sau hơn 2 tiếng đồng hồ, những món ăn lần lượt được bày lên bàn thờ các liệt sĩ. Thắp nén nhang cho chồng và con trai, mẹ Nghi bồi hồi xúc động, nước mắt cứ chực trào.
Theo đồng chí Nguyễn Phương Thảo, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh, thời gian qua, tuổi trẻ của tỉnh đã có nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Mô hình “Bữa cơm sum vầy” đã được Tỉnh đoàn triển khai thực hiện từ nhiều năm nay. Theo đó, mỗi cấp bộ đoàn trong tỉnh lựa chọn gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng hoặc gia đình chính sách để thực hiện bữa cơm. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tự tay đi chợ mua nguyên liệu, sơ chế, nấu để cúng liệt sĩ. Sau đó, khi hạ lễ, đoàn viên, thanh niên sẽ cùng ăn cơm với gia đình.
Được biết, dịp 27-7 năm nay, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã phối hợp chuẩn bị “Bữa cơm sum vầy” tại gia đình 8 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, đơn vị còn trao hơn 300 suất quà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng tặng gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động này vừa thể hiện tình cảm, tấm lòng tri ân sâu sắc, đồng thời, góp phần giáo dục thế hệ trẻ sống có trách nhiệm, giữ gìn đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Bài và ảnh: THANH HUYỀN