Ông Dương Văn Đông, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Tân trao quà cho bà con
Chiều cuối năm se lạnh, khoảng 200 người từ các xã Tân Minh, Hàm Tân và phường La Gi (Lâm Đồng) được đưa đón bằng những chuyến xe buýt “0 đồng” về sân chùa Kỳ Viên để tham dự Chương trình thiện nguyện “Thần tài may mắn” lần thứ 9 – 2026. Họ gặp lại nhau, hỏi han cùng dùng bữa cơm tất niên và thưởng thức chương trình văn nghệ trước khi trở về với cuộc mưu sinh thường nhật.
Ông Dương Văn Đông, Bí thư Đảng ủy xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng (áo trắng) và Thầy Thích Chúc Thiện, trụ trì chùa Kỳ Viên tặng quà cho bà con bán vé số, người khuyết tật dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Chương trình “Thần tài may mắn” do nhóm thiện nguyện “Mái nhà đồng cảm và sẻ chia” tổ chức, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Tình nguyện viên “Mái nhà đồng cảm và sẻ chia” túc trực để giúp đỡ các cô chú đi lại khó khăn
Nhiều người đến dự trong trang phục giản dị, có người ngồi xe lăn, có em nhỏ khuyết tật được người thân bế trên tay. Với họ, một bữa cơm đủ đầy và một buổi chiều được nghỉ ngơi, vui chơi là điều hiếm hoi trong năm.
Bà Lê Thị Phận: Người ta thương nên mua giúp. Có gạo, có bánh tôi mang sang nhờ hàng xóm nấu giúp cho con
Bà Lê Thị Phận (97 tuổi) xã Hàm Tân, tuổi cao, sức yếu, bà được các tình nguyện viên dìu xuống xe. Bà Phận có chồng đang sống tại trung tâm bảo trợ xã hội, người con mắc bệnh tâm thần, một mình bà hằng ngày đi bán vé số để trang trải cuộc sống.
“Người ta thương nên mua giúp. Có gạo, có bánh tôi mang sang nhờ hàng xóm nấu giúp cho con”, bà Phận chia sẻ.
Cũng có mặt tại bữa tiệc tất niên, bà Trần Thị Ngọc Sương (78 tuổi), sống đơn thân tại xã Hàm Tân. Hơn 35 năm rời quê Sóc Trăng, bà gắn bó với mảnh đất này bằng nghề bán vé số.
Bà Trần Thị Sương: "Nhờ chương trình, năm nào tôi cũng được đi ăn tiệc, nhận quà Tết, vui lắm”!
Chiếc xe điện được cải tạo thành ba bánh là phương tiện mưu sinh hằng ngày của bà. “Nhờ chương trình, năm nào tôi cũng được đi ăn tiệc, nhận quà Tết, vui lắm”, bà Sương nói.
Các bạn nhỏ đa khuyết tật cũng góp mặt tại bữa tiệc tất niên đón Xuân 2026
Theo Ban tổ chức, trong 9 năm qua, chương trình “Thần tài may mắn” đã hỗ trợ gần 1.500 người bán vé số, lượm ve chai và trẻ đa khuyết tật. Riêng năm nay, số lượng người tham dự tăng lên 200 người, nhiều hơn các năm trước. Ngoài bữa tiệc tất niên, mỗi người còn được nhận một phần quà Xuân được chuẩn bị chu đáo.
Chương trình còn hỗ trợ những chuyến xe buýt 0 đồng để đưa đón bà con về dự tiệc cuối năm
Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ và những tiết mục giao lưu của chính người tham dự. Nhiều khoảnh khắc xúc động khi những người khiếm thị, khuyết tật tự tin cất lên tiếng hát, lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu đời.
Màn song ca của ca sĩ Quách Been với anh chàng khiếm thị nhưng có giọng hát đầy nội lực
Người khởi xướng chương trình là Nguyễn Ngọc Phong, từng là phóng viên truyền hình tại địa phương. Từ những năm tháng gắn bó cơ sở, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, anh cùng nhóm bạn trẻ thành lập nhóm thiện nguyện “Mái nhà đồng cảm và sẻ chia”.
Cho dù vất vả đi lại khó khăn các cô chú vẫn dành một ngày vui để về với chương trình vào dịp cuối năm
Chương trình ca nhạc phục vụ món ăn tinh thần cho các đối tượng yếu thế
Bước chân khập khiến của cụ bà khi đến chương trình
Hành trình những tấm lòng tình nguyện theo đuổi vì sự cao đẹp trong 9 năm qua
Không chỉ dừng lại ở chương trình “Ngày hội thần tài may mắn”, Nhóm thiện nguyện Mái nhà đồng cảm và sẻ chia còn duy trì được “Bếp ăn sẻ chia 0 đồng” tại Trung tâm y tế Hàm Tân, gần 4.000 suất cơm chan chứa bao nhiêu ân tình; kêu gọi hỗ trợ cho 7 hoàn cảnh cần tiền chữa trị bệnh, hỗ trợ mai táng phí; tổ chức Trung Thu cho các đồng bào dân tộc thiểu số, trao 1000 suất quà cho bà con Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc...
Nghệ sĩ Bình Tinh không chỉ biểu diễn mà còn đóng góp vật chất ủng hộ cho chương trình
Khép lại chương trình “Thần tài may mắn” lần thứ 9, những chuyến xe lại đưa bà con trở về nhà trong đêm, mang theo những phần quà Xuân và niềm vui hiếm hoi của những ngày cuối năm.
Ngày mai, họ tiếp tục rong ruổi bán “may mắn” cho người khác, còn với chính mình, hạnh phúc đôi khi chỉ là một bữa cơm đủ đầy và sự quan tâm sẻ chia đúng lúc.
Quang Nhân