Ấm áp ngôi nhà quân dân

Ấm áp ngôi nhà quân dân
4 giờ trướcBài gốc
Đợt mưa lũ tháng 11-2025 đã làm sập nhiều căn nhà của các hộ dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn Đặc công nước 5 đã tham gia xây dựng 70 căn nhà mới. Trong những mái ấm vừa hoàn thiện, niềm vui, sự xúc động hiện rõ trên gương mặt người dân. Còn đối với cán bộ, chiến sĩ, đó là niềm tự hào khi góp sức dựng xây hạnh phúc cho Nhân dân khi Tết đến, xuân về.
Xuân đến sớm trong những căn nhà mới
Mới đây, khi buổi bàn giao nhà “Chiến dịch Quang Trung” vừa kết thúc, trong căn nhà còn thơm mùi vôi mới, bà Lê Thị Đã (Tổ dân phố 1, phường Đô Vinh) xúc động nhìn các chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ CHQS tỉnh đang cẩn thận kê lại ngay ngắn chiếc giường gỗ, tivi... mà gia đình bà vừa được tặng. Gia đình bà Đã thuộc diện thờ cúng liệt sĩ. Căn nhà trước đây của gia đình đã bị sập hoàn toàn trong đợt mưa lũ tháng 11-2025. Bà Đã chia sẻ: “Tôi năm nay 87 tuổi. Tuổi già chỉ mong có chỗ che mưa, che nắng, sống yên ổn. Vì vậy, lúc nhà bị sập, tôi vô cùng hoang mang. Giờ đây, được các chú bộ đội xây lại nhà mới vững chắc thế này, tôi mừng lắm!”. Đối với bà, căn nhà không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là nơi bà tiếp tục gìn giữ hương khói cho người thân đã khuất.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ niềm vui với người dân khi được bàn giao nhà mới.
Bà Bo Bo Thị Súc (thôn Va Ly, xã Cam Hiệp) đã dọn vào nhà mới được mấy ngày. Căn nhà gọn gàng, ngăn nắp, những vật dụng đơn sơ nhưng ấm cúng. Bà Súc kể, trận lũ tháng 11-2025 làm nhà của bà bị sập. Mấy ngày qua được ở trong nhà mới, bà xúc động và chộn rộn khi nghĩ về việc sắp tới sẽ được đón Tết trong căn nhà mới. Bà Ngô Thị Năm (thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp) cũng có nhà bị sập do mưa lũ vừa được hỗ trợ xây nhà mới. Bà quét dọn và lau từng góc nhà cùng 2 chiến sĩ để chuẩn bị dọn vào nhà mới, bà Năm xúc động chia sẻ: “Từ nay, mưa to cũng không còn sợ nữa! Gia đình tôi biết ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều!”.
Niềm tự hào của người lính
Không chỉ người dân vui mừng, các cán bộ, chiến sĩ cũng cảm thấy tự hào khi được góp sức xây dựng và chứng kiến niềm hạnh phúc của người dân trong ngày nhận nhà mới. Chiến sĩ Văn Đình Vũ (Tiểu đoàn 863, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân) là người tham gia xây dựng nhà ở từ ngày đầu triển khai chiến dịch cho biết: “Trong hơn 1 tháng giúp dân xây nhà, tuy công việc khá vất vả, thời tiết không thuận lợi, nhưng chỉ cần nghĩ đến người dân được ở trong ngôi nhà mới, tôi cũng như các chiến sĩ khác lại cố gắng hết sức".
Đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho các hộ dân.
Có chung cảm xúc, Trung tá Lê Đức Trung - Trợ lý Hành chính, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Diên Khánh cho biết, với anh và đồng đội, việc hỗ trợ dân xây nhà vừa là nhiệm vụ, vừa là mệnh lệnh từ trái tim, là tình cảm đặc biệt dành cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị luôn nỗ lực làm việc với tinh thần cao nhất, bảo đảm từng căn nhà được xây dựng chắc chắn, đúng thiết kế, kịp tiến độ. Trung tá Lê Đức Trung chia sẻ: "Nhiều ngày liền, các tổ công tác làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Có hôm mưa bất chợt, anh em vẫn bám công trình, che bạt để tiếp tục thi công, chỉ mong sớm hoàn thành để người dân có chỗ ở ổn định trước Tết Nguyên đán. Đối với những người lính, khoảnh khắc bàn giao nhà, nhìn người dân dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, tiếng cười nói rộn ràng chính là phần thưởng lớn nhất sau những ngày lao động vất vả".
Ấm tình quân dân
70 căn nhà được xây dựng là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ CHQS tỉnh, Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn Đặc công nước 5 với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của lực lượng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia xây dựng nhà. Từ khâu khảo sát, đến tổ chức thi công đều có sự bàn bạc thống nhất, sát thực tế, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 chia sẻ niềm vui cùng bà Lê Thị Đã.
Không chỉ xây dựng lại nhà mới cho người dân, tại lễ bàn giao nhà, các đơn vị quân đội cùng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể còn tặng các gia đình nhiều phần quà thiết thực phục vụ sinh hoạt như: Tivi, nồi cơm điện, quạt điện...; một số hộ có hoàn cảnh khó khăn còn được tặng bàn, ghế, tủ đựng đồ... Những món quà ý nghĩa, thiết thực ấy giúp các hộ dân giảm bớt khó khăn, từng bước ổn định đời sống, vì sau mưa lũ, gần như toàn bộ vật dụng của các gia đình đều bị hỏng hoặc nước cuốn trôi.
Các chiến sĩ phụ giúp bà Ngô Thị Năm lau dọn nhà mới để chuẩn bị vào ở.
Sau mưa lũ, từ những nơi từng đổ nát, giờ đây đã xuất hiện những căn nhà mới. Thành quả ấy là công sức, mồ hôi, tình cảm của những người lính, sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và sự đùm bọc của cộng đồng. “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ xây dựng nhà ở, mà còn bồi đắp thêm niềm tin, thắp sáng tình quân dân, để mùa xuân năm nay đến sớm, ấm áp với những người dân vùng lũ. Đại tá Trần Tấn Cường - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: "Bộ CHQS tỉnh xác định việc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" là nhiệm vụ trọng tâm nên đã huy động lực lượng thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất. Qua đó, cùng với cấp ủy, chính quyền hỗ trợ, chăm lo cho Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tình quân dân thắm thiết".
THẾ ANH - VĂN CỐC - LÂM HẢI
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/202601/am-ap-ngoi-nha-quan-dan-f061dfb/