Tại Đắk Lắk, để thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại các địa bàn xung yếu ngay từ khi lũ vừa rút, bùn non còn bám đầy lối đi. 331 đội xây dựng, 90 tổ sửa chữa đã được thiết lập, triển khai lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Sau hơn 1 tháng bám công trường nơi rốn lũ, "Chiến dịch Quang Trung" đã về đích thắng lợi. Từ những đống đổ nát, tan hoang, 331 ngôi nhà sập hoàn toàn trên địa bàn tỉnh đã kiêu hãnh đứng vững trên nền đất cũ. Hơn 90 ngôi nhà hư hỏng nặng đã được kiên cố hóa. Những con đường từng bị băm nát bởi lũ dữ nay đã thông suốt. Những ngôi nhà mới được "hồi sinh" với đầy hi vọng cũng là lúc bộ đội phải rút quân về đơn vị.
"Đây thực sự là chiến dịch không có tiếng súng nhưng chiến thắng rất vang dội, thần tốc. Chỉ chưa được 45 ngày, các ngôi nhà đã hoàn thành. Những vùng đất bị tàn phá đã hồi sinh. Nhìn nụ cười hạnh phúc của bà con nhân dân rất vui, cảm xúc đấy không thể nói bằng lời", Đại tá Trần Quang Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, nói.
Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, hòa cùng người dân, tạm biệt cán bộ, chiến sĩ về đơn vị, hoàn thành thắng lợi "Chiến dịch Quang Trung".
Đông đảo người dân, thanh niên, học sinh có mặt từ sáng sớm để chia tay cán bộ, chiến sĩ về đơn vị.
Bà Võ Thị Ân xúc động tạm biệt các chiến sĩ, bà liên tục nói: "Mạnh giỏi nha con" như một cách để bày tỏ sự biết ơn với cán bộ, chiến sĩ đã giúp gia đình bà xây nhà trong hơn 1 tháng qua. "Các cháu làm việc xuyên ngày đêm để nhanh tiến độ. Khi trời đổ mưa, bộ đội cũng không quản khó khăn, dùng bạt che làm tiếp, làm xuyên ngày lễ Tết. Gia đình tôi biết ơn nhiều lắm", bà Ân nói.
Bà Phan Thị Phụng xúc động: "Nhìn thấy các chú về xây nhà cho xóm làng rất nhiệt tình, tôi vui nhiều lắm. Trường học, cơ quan, đường xá... bộ đội về đây dọn dẹp hết, việc gì các cháu cũng làm. Ngày nào có bộ đội cũng vui như hội". Đứng bên đường, bà liên tục dùng nón vẫy chào tạm biệt các anh đến khi đoàn xe khuất xa.
Các bạn thanh niên tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ với cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị.
Với những đứa trẻ, chú bộ đội như người anh trong gia đình.
Ngô, khoai, sắn, rau được bà con chuẩn bị dù giản dị, mộc mạc nhưng là cảm ơn chân thành nhất mà bà con dành cho cán bộ, chiến sĩ.
Hình ảnh những người lính chia tay bà con để trở về đơn vị trong những cái nắm tay thật chặt, những giọt nước mắt lưu luyến của người dân chính là phần thưởng cao quý nhất, là tấm huân chương lòng dân dành cho mỗi cán bộ chiến sĩ.
Khi lũ dữ đi qua, bộ đội đã đến với dân bằng mệnh lệnh từ trái tim. Vượt qua những ngày gian khó, những mái ấm đã hồi sinh. Và khi rời thôn làng, các anh đi giữa vòng tay quyến luyến của người dân, thắm thiết nghĩa tình.
"Chiến dịch Quang Trung" khép lại, tiếp nối truyền thống Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, viết lên bản hùng ca thời bình, chứng minh sức mạnh của đại đoàn kết, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân.
Những mái nhà mới thành hình không chỉ xua đi những nỗi lo mà còn mang lại cái Tết ấm áp, gieo niềm hy vọng, tiếp thêm động lực để bà con vững vàng vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống tương lai.
Phạm Thảo Quyên