Ấm lòng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ấm lòng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng
12 giờ trướcBài gốc
Một ngày tháng Bảy, ngôi nhà nhỏ của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Diều ở xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau bỗng rộn ràng, ấm áp với sắc màu quân phục của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Cà Mau. Tiếng trò chuyện vang lên: “Mẹ ơi, chúng con về thăm mẹ! Mẹ có khỏe không?”. Cô Đào Thị Hồng (con gái thứ năm của mẹ Diều) vừa xoa bóp nhẹ nhàng đôi tay mẹ, vừa phấn khởi nói: “Mẹ vừa mới nhắc chưa thấy các con của mẹ đến thăm. Mẹ vẫn khỏe”. Lắng nghe cuộc trò chuyện thân tình, đôi mắt mẹ Diều ánh lên niềm vui, nụ cười hiền hậu nở trên khuôn mặt.
Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Diều. Ảnh: TRUNG HIẾU
Năm nay, mẹ Diều đã 88 tuổi, trí nhớ có phần giảm sút, nhưng ký ức về ngày người chồng thân yêu và con trai lên đường nhập ngũ thì mẹ không thể nào quên. Sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (cũ), đến tuổi trưởng thành, mẹ lập gia đình và sinh được 10 người con. Khi cả nước ra trận, mẹ tiễn chồng lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc, rồi con trai cả của mẹ là Đào Văn Hùng cũng tiếp bước cha đi đánh Mỹ, cứu nước. Và rồi mẹ nhận tin chồng, con đã anh dũng hy sinh trên chiến trường khói lửa. Nỗi đau chồng chất nhưng mẹ Diều không cho phép mình gục ngã. Giấu nỗi đau vào sâu trong lòng, mẹ tự nhủ: Phải sống, không chỉ cho riêng mình mà còn để xứng đáng với sự hy sinh thiêng liêng, cao cả của chồng, của con.
Những năm tháng kháng chiến và sau khi đất nước thống nhất đầy khó khăn, mẹ Diều lặng lẽ gánh vác cả gia đình. Không một lời than vãn, không một lần yếu mềm, mẹ tần tảo nuôi dạy các con trưởng thành, biết yêu thương nhau và giữ gìn truyền thống gia đình. Tình mẫu tử thiêng liêng và tinh thần thép của mẹ là điểm tựa vững chắc để các con vượt qua nỗi đau mất cha, mất anh, sống mạnh mẽ, kiên cường.
Với tấm lòng tri ân và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau đã nhận phụng dưỡng mẹ Diều. Hằng năm, vào các dịp lễ, tết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên mẹ. Những lần như vậy, mẹ Diều rất vui. Mẹ còn đọc thơ, kể chuyện cho mọi người nghe, khiến không khí thêm phần ấm áp, thân tình. Mẹ thường xúc động nói: Chiến tranh đã cướp đi chồng và con trai của mẹ. Nhưng giờ đây, đất nước hòa bình, mẹ có thêm những người con, người cháu.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Cà Mau trò chuyện cùng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Diều. Ảnh: TRUNG HIẾU
Mẹ Diều là một trong hơn 2.510 Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Cà Mau. Chiến tranh đã lùi xa, đất nước hòa bình, nhưng hàng triệu thân nhân liệt sĩ mãi mãi không còn được gặp lại người thân yêu nhất của mình. Nếu sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong kháng chiến là to lớn thì sự hy sinh thầm lặng, âm thầm của những người mẹ nơi hậu phương như mẹ Diều cũng cao cả và đáng trân trọng biết bao.
Để phần nào bù đắp những mất mát, giúp các mẹ có cuộc sống tốt hơn, ngoài việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước, trong những năm qua, các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội đã tích cực quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Nhiều ngôi nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm đã được trao tặng. Nhiều mô hình chăm sóc hiệu quả được triển khai. Không ít đơn vị Quân đội, chính quyền địa phương đã nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Những việc làm ấy thêm một lần nữa khẳng định rằng: Sự tri ân hôm nay không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn phải được thể hiện bằng hành động cụ thể.
Việc chăm lo, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng không là trách nhiệm của riêng ai, mà là nghĩa vụ và bổn phận chung của toàn xã hội. Đây không chỉ là sự tri ân đối với những hy sinh to lớn của các mẹ, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ, những người đang tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.
SA MỘC
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/am-long-cac-ba-me-viet-nam-anh-hung-838682