Từ ngày 3 - 4.6, thí sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026. Đây là kỳ thi đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, với đề thi được thiết kế theo hướng phát huy năng lực, tăng cường tính thực hành và ứng dụng thực tế.
Toàn tỉnh có 39.130 thí sinh đăng ký dự thi vào 69 trường THPT công lập, được bố trí tại 71 điểm thi với tổng số 1.664 phòng.
Ngay khi tiếng trống kết thúc môn thi vang lên, tại nhiều điểm thi trên địa bàn tỉnh như TP Vinh, Thanh Chương, Tương Dương, Nghi Lộc, Hưng Nguyên…những chiếc áo xanh tình nguyện lại rảo bước nhanh nhẹn, tay bê những hộp cơm nóng hổi, nước mát…tận tình trao tận tay các thí sinh. Những đoàn viên thanh niên mỉm cười động viên những học trò xa nhà.
Huyện đoàn Tương Dương phát cơm, nước… miễn phí cho học sinh
Nhận hộp cơm nóng hổi từ tay tình nguyện viên, em Lô Văn Tùng, học sinh người Thái dự thi tại điểm THPT Tương Dương 2, đôi mắt hoe đỏ vì xúc động: “Nhà em nghèo, ở rất xa, đi thi chỉ kịp gói vội nắm xôi vừng để ăn. Khi cầm được hộp cơm thơm nức trên tay, em cảm thấy thật ấm lòng và vui vì được quan tâm, tiếp thêm sức mạnh để em thi tốt hơn.” “
Tại huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An, để tiếp sức cho các sĩ tử, đoàn viên thanh niên đã đến khắp các chợ phiên vùng cao, tỉ mỉ lựa chọn từng thực phẩm tươi ngon, từ rau xanh, thịt tươi đến bánh ngọt và nước uống.
Dưới cái nắng gay gắt ngày hè, những bàn tay trẻ cần mẫn chuẩn bị, nấu nướng và đóng gói từng suất cơm cùng chai nước mát, gửi gắm bao tình cảm và sự sẻ chia.
Mỗi suất ăn, mỗi món quà nhỏ không chỉ là nguồn tiếp sức về thể chất mà còn là lời động viên tinh thần quý giá dành cho học sinh nơi miền núi còn nhiều khó khăn.
Với hơn 150 suất cơm miễn phí được trao gửi đến thí sinh ở hai điểm thi THPT Tương Dương 1 và 2, tuổi trẻ địa phương, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số còn tổ chức hỗ trợ chỗ trọ miễn phí cho hơn 50 học sinh và phụ huynh trong suốt kỳ thi.
Những căn phòng trọ đã phần nào xua tan nỗi lo, tiếp thêm sự yên tâm cho các em khi rời bản làng đi thi.
Em Nguyễn Thị Thảo, một tình nguyện viên tham gia nấu cơm chia sẻ: “Các em ở xa, có em lần đầu xuống thị trấn thi, còn bỡ ngỡ lắm. Chúng em chỉ mong những suất cơm tuy nhỏ nhưng sẽ khiến các em cảm thấy được quan tâm, có thêm sức mạnh để bước tiếp”.
Tại huyện Thanh Chương, Nghệ An, không khí tiếp sức mùa thi diễn ra sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Hơn 600 đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt ra quân, thành lập 7 điểm tiếp sức nhằm hỗ trợ thí sinh một cách chu đáo nhất.
Bên cạnh việc trực tiếp có mặt tại các điểm thi để hướng dẫn, phát nước và giữ đồ cho các em, các bạn trẻ còn tổ chức những đội “taxi 0 đồng” và “xe ôm 0 đồng”, sẵn sàng đưa đón miễn phí những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc ứng phó kịp thời với các tình huống bất ngờ phát sinh trong suốt kỳ thi.
Sự tận tâm và nhiệt tình ấy đã trở thành nguồn động viên lớn lao, giúp các em vững tâm bước vào phòng thi.
Đoàn viên thanh niên Huyện đoàn Tương Dương nấu cơm cho sĩ tử. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương
Với ông Lê Văn Cường, một phụ huynh từ vùng sâu Quỳ Hợp đưa con xuống TP Vinh dự thi cho biết: Sự hỗ trợ của đội hình thanh niên tình nguyện khiến tôi không giấu nổi xúc động. Tôi chưa bao giờ nghĩ con tôi đi thi mà được quan tâm đến vậy. Có cơm, có nước, có người hỏi han, chỉ đường, chúng tôi rất ấm lòng”.
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” do Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An chỉ đạo triển khai đã huy động hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên túc trực tại hơn 70 điểm thi trên toàn tỉnh.
Từ việc phát nước uống, khẩu trang, hướng dẫn sơ đồ phòng thi, trông giữ hành lý, phân luồng giao thông đến bố trí chỗ nghỉ trưa, mọi hoạt động đều được triển khai có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường và lực lượng chức năng, đảm bảo việc hỗ trợ diễn ra nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.
Ngoài việc có mặt tại các điểm thi để hướng dẫn, phát nước, giữ đồ cho thí sinh, các đoàn viên, thanh niên huyện Thanh Chương còn lập các đội "taxi 0 đồng", "xe ôm 0 đồng" đưa đón các em thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc các sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình thi
Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, chị Nguyễn Thị Phương Thúy cho biết: “Mỗi suất ăn, mỗi cái ô che nắng, mỗi lời hỏi han đều mang theo tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và tình yêu thương của tuổi trẻ quê hương dành cho thế hệ tương lai.
Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Nghệ An thể hiện vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, nhà trường và lực lượng chức năng đã giúp chương trình diễn ra suôn sẻ, an toàn”.
PHẠM NGÂN