Suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng được chuẩn bị với tất cả tấm lòng vì người dân vùng lũ.
Tại phường Tân Giang, gian bếp của chị La Thị Thu - Chủ cửa hàng bánh mì Thu Thắng những ngày qua luôn đỏ lửa. Không chỉ lo cho hoạt động kinh doanh của gia đình, chị Thu chủ động phối hợp với Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh cùng nhiều nhà hảo tâm để dựng bếp tập trung, nấu hàng trăm suất cơm miễn phí mỗi ngày.
Gian bếp được đặt ngay tại nhà riêng của chị, bởi cửa hàng cũng nằm trong khu vực bị ngập sâu. Những nồi cơm trắng, rau xào, cá kho tuy giản dị nhưng đầy đủ dinh dưỡng, được chế biến, đóng gói cẩn thận và chuyển đến tận tay từng hộ dân. Chị Thu chia sẻ: Nhìn thấy nhiều gia đình bị ngập sâu, bếp nấu hư hỏng tôi chỉ nghĩ làm sao để mọi người có một bữa cơm nóng trong lúc khó khăn nhất. Thật may mắn là thông qua mạng xã hội, tôi đã nhận được sự chung tay nhiệt tình từ các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh và nhiều nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ. Nhờ vậy, từng hộp cơm nóng hổi được trao tận tay bà con, cán bộ. Với tôi, mỗi suất cơm gửi đi là một phần tình cảm, mong bà con vơi bớt nhọc nhằn, thêm ấm lòng giữa hoạn nạn.
Những suất cơm nóng hổi liên tục được đưa đến các điểm tiếp nhận hỗ trợ của xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Tại phường Thục Phán, căn nhà nhỏ của hai mẹ con chị Đinh Thị Thùy Linh trở thành điểm phát bánh mì miễn phí cho người dân. Không biển hiệu rầm rộ, chỉ vài dòng chữ in vội và những lời hỏi han chân tình, mỗi ngày hai mẹ con chuẩn bị hàng trăm ổ bánh mì để phát cho bà con qua lại trên tuyến đường ngập.
Chị Linh tâm sự: Nhiều gia đình kẹt trong nhà do nước ngập sâu không thể đi chợ hay nấu nướng. Vì vậy, khi trao bánh mì, có người còn xin thêm để mang về cho hàng xóm tôi đều cố gắng đáp ứng. Với chúng tôi, được đóng góp một phần nhỏ bé nhưng thiết thực, thấy bà con ấm lòng là niềm vui lớn nhất.
Người dân cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự tiếp sức thông qua việc phát bánh mì miễn phí.
Thực tế, sau lũ, bếp nấu trở thành vật dụng vô cùng thiết yếu. Nhiều hộ gia đình ngập sâu, bếp gas, bếp điện đều hỏng, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Vì vậy, ngoài cơm, cháo, bánh mì miễn phí, nhiều nhà hảo tâm còn trao tặng bếp gas mini, xoong nồi và nhu yếu phẩm để bà con sớm chủ động được các bữa ăn trong những ngày tiếp theo.
Bà Hoàng Thị Thanh, phường Tân Giang, xúc động nói: Nhà tôi bị ngập nên bếp điện hỏng không thể nấu nướng. Nhận được suất cơm nóng của tình nguyện viên, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Trong khó khăn mới thấy hết tình người quý giá đến nhường nào.
Những gian bếp đỏ lửa của chị Thu, những ổ bánh mì giản dị của hai mẹ con chị Linh đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn lao cho người dân những ngày sau lũ. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là thông điệp nhân văn sâu sắc về tình đoàn kết, lòng nhân ái luôn hiện hữu trong cộng đồng.
Với sự đồng hành của chính quyền, lực lượng chức năng và những tấm lòng sẻ chia như của chị Thu, chị Linh cùng nhiều nhà hảo tâm khá mong rằng bà con sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
P.V