Giữa dòng người nô nức trên tuyến phố Lê Duẩn, hình ảnh những “Nhà bạt phục vụ nhân dân” dựng trước Ga Hà Nội trở thành điểm nhấn đặc biệt.
Không chỉ che nắng, tránh mưa, nơi đây còn là chỗ nghỉ chân ấm áp, “tiếp sức” để tiếp thêm sức mạnh cho người dân chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng khi buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành bắt đầu.
Trước Ga Hà Nội, “Nhà bạt phục vụ nhân dân” được dựng lên, che mưa nắng cho người dân
Nhiều người gọi vui đây là “ngôi nhà chung” giữa lòng Thủ đô, nơi tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc được gắn kết.
Khi chiều buông xuống, những cơn mưa cũng không làm không khí giảm đi sự háo hức. Người dân ngồi nép mình trong những nhà bạt khô ráo, ánh mắt vẫn hướng ra đường chờ đoàn quân đi qua.
Với sự quan tâm của chính quyền qua những hành động thiết thực như việc dựng nhà bạt đã "tiếp lửa" cho không khí hào hùng, long trọng của Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Trong không gian rộn ràng ấy, đông đảo bà con từ già đến trẻ mặc áo phông cờ đỏ sao vàng, dán sticker cờ Tổ quốc rực rỡ tranh thủ ăn nhẹ bữa chiều, ánh mắt háo hức chờ đón giây phút đoàn diễu binh tiến về phía trước.
Đông đảo người dân háo hức chờ đợi giờ hợp luyện để dõi theo và cổ vũ các khối diễu binh, diễu hành.
Trong số đông đảo bà con, câu chuyện của chị Phạm Thị Hồng Bưởi (quê Nam Định) khiến nhiều người cảm động.
Chị Bưởi đã dậy từ 4 giờ sáng tự chuẩn bị cơm nắm, áo mưa, rồi đi xe máy từ Nam Định lên Hà Nội để kịp có mặt từ sớm để dõi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Chị Phạm Thị Hồng Bưởi (quê Nam Định) không giấu được sự phấn khởi khi được hòa mình vào không khí của ngày hội lớn
“Vì tình yêu quê hương đất nước, tôi sẵn sàng đi từ sáng sớm để được tận mắt chứng kiến đoàn quân đi qua. Mặc dù trời mưa nhưng được ngồi trong nhà bạt với dòng chữ "phục vụ nhân dân", tôi thực sự xúc động", chị Bưởi nói.
Em Minh Dương lớp 7, THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội) bày tỏ rất háo hức đi xem diễu binh diễu hành
Không chỉ có người dân trong nước, nhiều du khách quốc tế cũng hòa vào không khí đặc biệt này.
Hai du khách châu Âu bày tỏ yêu thích món ăn Việt Nam, người dân thân thiệt và đặc biệt rất thích xem diễu binh diễu hành
Emilia và Bruno, hai du khách châu Âu, nở nụ cười rạng rỡ khi chia sẻ rằng họ cảm thấy may mắn khi có mặt tại Hà Nội vào những ngày chuẩn bị cho lễ lớn.
“Chúng tôi sẽ ở lại Việt Nam đến ngày 3.9. Chúng tôi yêu mến con người Việt Nam vì sự thân thiện, say mê món ăn Việt Nam, và đặc biệt mong chờ được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành long trọng. Đây chắc chắn là kỷ niệm khó quên trong chuyến đi của chúng tôi,” chị Emilia xúc động nói.
Thời tiết buổi chiều có những cơn mưa nặng hạt, nhưng bên trong nhà bạt khô ráo
Trước giờ hợp luyện, nhiều người dân tranh thủ chụp lại những bức hình kỷ niệm bên nhà bạt, trên tuyến phố Lê Duẩn, coi đó như minh chứng cho sự hiện diện trong một thời khắc lịch sử.
Nhà lều y tế dã chiến cũng được bố trí, sẵn sàng hỗ trợ bà con
Không khí sôi động, hân hoan, xen lẫn sự tự hào dâng trào. Bên cạnh đó, các nhà lều y tế dã chiến cũng được bố trí, sẵn sàng hỗ trợ bà con khi cần, càng khiến không gian thêm phần chu đáo, nhân văn.
Sự háo hức của hàng vạn con người, cộng với những hành động quan tâm thiết thực từ “Nhà bạt phục vụ hân dân”, đã cùng nhau góp phần thổi bùng lên ngọn lửa hào hùng của những ngày kỷ niệm trọng đại.
Cán bộ, y, bác sĩ sơ cấp cứu và thực hiện chuyển tuyến
Đây không chỉ là một buổi hợp luyện, mà còn là một minh chứng sống động về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, để lại những ký ức sâu đậm trong lòng mỗi người dân Việt Nam trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
HỒNG NHUNG - HUY AN - PHẠM NGÂN