Hình ảnh đẹp trên phố Hà Nội sau đêm tổng hợp luyện

Hình ảnh đẹp trên phố Hà Nội sau đêm tổng hợp luyện
6 giờ trướcBài gốc
Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, hào hứng. Trên các tuyến phố trung tâm, hàng ngàn người dân háo hức đổ về, mang theo niềm tự hào và được tận mắt chứng kiến những màn luyện tập quy mô lớn, hòa mình vào không khí những ngày lịch sử của dân tộc.
Khi sự kiện khép lại, dòng người lặng lẽ rời phố cũng là lúc một hình ảnh đẹp hiện diện. Không còn xa lạ, nhưng vẫn khiến ai chứng kiến thấy ấm lòng: những nhóm bạn trẻ, những gia đình, những người dân tự giác cúi xuống nhặt từng chai nước, vỏ bánh, gom gọn trong túi để trả lại vỉa hè, lòng đường sạch sẽ.
Trên tay mỗi người đều túi lớn, túi nhỏ chai nhựa, vỏ bánh kẹo... Tất cả được thu gom gọn gàng và để đúng nơi quy định
Bên cạnh thu gọn rác cá nhân của mình, nhiều người còn rủ nhau dọn dẹp thêm cả những khu vực xung quanh. Trên tay mỗi người đều túi lớn, túi nhỏ chai nhựa, vỏ bánh kẹo... Tất cả được thu gom gọn gàng và để đúng nơi quy định.
Sau khi theo dõi buổi tổng hợp luyện tại ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học, chị Nguyễn Thị Oanh, giáo viên mầm non ở xã Nội Bài, Hà Nội, dù nhà cách xa trung tâm nhưng vẫn nán lại cùng mọi người thu gom từng chai nước, vỏ bánh rơi trên vỉa hè. Với chị, hành động giản dị ấy là góp phần giữ vệ sinh môi trường, cũng là cách bày tỏ tình yêu nước, trân trọng những ngày lịch sử của dân tộc.
"Nhiều việc nhỏ sẽ góp thành việc lớn, có ý nghĩa cho đất nước. Chỉ cần cúi xuống nhặt một chiếc vỏ chai, bỏ đúng nơi quy định cũng là một hành động đẹp. Đất nước sẽ văn minh hơn khi mỗi người đều ý thức làm những điều giản dị như vậy", chị Oanh chia sẻ.
Qua việc làm của mình, chị Oanh mong lan tỏa thông điệp về nếp sống văn minh nơi công cộng
Không riêng người lớn, nhiều bạn nhỏ cũng sẵn sàng góp một tay. Khoe "chiến lợi phẩm" là bịch rác đầy túi nilon vừa thu gom được, Lê Phạm Hải Đăng (lớp 6, trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, Hà Nội) chia sẻ: "Việc này chẳng mất nhiều sức nhưng khi nhìn con đường sạch trở lại, em thấy vui và tự hào vì mình đã làm được điều tốt. Em mong rằng những hành động nhỏ này sẽ lan tỏa, để mọi người cùng yêu và giữ gìn thành phố của mình hơn".
Còn với Lê Huyền Khanh (lớp 8, trường THCS Chu Văn An) là sự hào hứng khi lần đầu được xem diễu binh và tự hào vì mình đã góp một phần nhỏ để giữ Thủ đô sạch đẹp, Khanh nói: "Bố mẹ em luôn dạy: 'Yêu Tổ quốc từ những việc nhỏ nhất'. Việc này nhỏ thôi nhưng em thấy rất vui, vì giữ vệ sinh chung cũng là cách thể hiện tình yêu và trách nhiệm với đất nước. Em mong mỗi người khi tham gia các sự kiện lớn sẽ ý thức hơn để hình ảnh Thủ đô và Tổ quốc mình lúc nào cũng thật đẹp".
Huyền Khanh (trái) và Hải Đăng tham gia dọn rác sau khi buổi hợp luyện kết thúc
Rất nhiều rác vương vãi trên đường được các bạn trẻ thu gom gọn
Người dân dọn rác sau lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành
Nhiều người xung quanh cũng chung tay với các bạn trẻ dọn rác, lan tỏa hành động đẹp
Người dân xem đây là trách nhiệm chung, ý thức việc trả lại đường phố thông thoáng càng sớm càng tốt
Trước khi buổi tổng hợp luyện diễn ra, nhiều bài đăng trên mạng xã hội đã "rủ rê" mọi người chuẩn bị túi để gom rác hoặc giữ lại túi đựng đồ, nhắc nhau dọn sạch khu vực mình đứng. Ai cũng hiểu rằng "concert quốc gia" đông nghịt người, nếu mỗi người một tay, phố sẽ sạch hơn và các công nhân vệ sinh cũng đỡ vất vả.
Chí Tâm
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/hinh-anh-dep-tren-pho-ha-noi-sau-dem-tong-hop-luyen-417036.html