Mặc dù Ban tổ chức thông báo dàn pháo lễ sẽ khai hỏa lúc 20 giờ nhưng ngay từ chiều 24/8 đã có rất đông người dân đến khu vực sân Mỹ Đình để có được vị trí ngồi đẹp nhất chờ giây phút khai hỏa.
Lúc 20 giờ, khuôn viên phía trước sân Mỹ Đình và đường Lê Quang Đạo đã chật kín người dân đến xem pháo lễ.
Hàng nghìn người dân với áo, cờ đỏ sao vàng "thổi bùng" không khí hân hoan, rộn ràng tại sân Mỹ Đình.
Chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Yên Hòa, Hà Nội) cho biết: "Tôi đến đây từ 16 giờ chiều để xem dàn khí tài, xe bánh lốp di chuyển về Quảng trường Ba Đình, sau đó ở lại chụp ảnh và chờ xem pháo lễ. Không khí vô cùng náo nhiệt, đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân".
Các thế hệ từ già đến trẻ đều vô cùng háo hức, chờ đón màn pháo lễ khai hỏa.
Đúng 20 giờ 10 phút, 15 khẩu pháo 105mm đã sẵn sàng, mỗi khẩu do 3 pháo thủ trực tiếp vận hành.
Theo đó pháo thủ số 1 giật cò điểm hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn.
Khẩu hiệu truyền thống của Binh chủng Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam là "Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng".
Màn pháo lễ vang dội là tín hiệu bắt đầu buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 tại Quảng trường Ba Đình.
Các lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội bố trí chốt trực, phân luồng, đảm bảo giao thông và an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra màn pháo lễ và việc di chuyển các vũ khí, khí tài quân sự về Trường đua F1 sau buổi tổng hợp luyện.
Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/anh/bien-nguoi-do-ve-san-my-dinh-xem-dan-phao-le-khai-hoa-tong-hop-luyen-20250824203739545.htm