Những phần quà ý nghĩa được đơn vị trao tặng thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", truyền tình yêu thương ấm áp của bộ đội tới các em nhỏ thôn Làng Nủ.
Buổi sớm, tiết trời lạnh se sắt nhưng bên trong hội trường Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lại rất ấm áp. Dù vượt quãng đường gần 300km từ Lào Cai về Hà Nội nhưng không em nào mệt mỏi. Tất cả đều háo hức khi được về thăm Lăng Bác, được gặp mặt, giao lưu với các chú bộ đội. Hơn 20 em ở thôn Làng Nủ đã trải qua những ngày tháng đau thương do bão lũ gây ra. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu đi tình yêu thương của gia đình, người thân. Nhưng với sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, các em được động viên, tiếp sức. Khu tái định cư thôn Làng Nủ đã khánh thành, trẻ em trong thôn được trở lại học tập ở điểm trường mới.
Các em nhỏ thôn Làng Nủ vào Lăng viếng Bác.
Những phần quà ý nghĩa được đơn vị trao tặng các em nhỏ thôn Làng Nủ.
Nhìn những mầm non thơ ngây, mọi người đều xúc động muốn trao gửi những tình cảm thương mến. Tại buổi gặp mặt, Đại tá Phạm Văn Hiếu, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần động viên: “Là những chiến sĩ cận vệ bên Lăng Bác, chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị Quân đội, các tổ chức chính trị để có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, chung sức cùng người dân Làng Nủ tiếp tục dựng xây nơi đây trở thành “thôn kiểu mẫu”, “làng hạnh phúc”. Các em cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập, tu dưỡng để không phụ tấm lòng tin yêu của mọi người”.
Trong niềm xúc động, các em nhỏ thôn Làng Nủ vào Lăng viếng Bác. Những bước chân chầm chậm đến gần với Bác để cảm nhận tình thương bao la ấm áp của Người, để tự phấn đấu vượt khó vươn lên, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
Bài và ảnh: VŨ DUY