Thợ đá làm việc trong môi trường ồn ào, bụi bặm đầy bụi đá cho nên nguy cơ bệnh tật và ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài.
Nhọc nhằn, hiểm nguy là thế, nhưng nghề khai thác đá ở miệt Thất Sơn đã giúp tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động trong vùng cũng như người tứ xứ.
"Công xưởng" chẻ đá của vợ chồng Anh Tâm chỉ là một chiếc bạt đã phai màu, sờn rách, bên dưới ngổn ngang đá lớn, đá nhỏ. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Những thợ đá làm việc tại bãi đá Cô Tô (An Giang). Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Ông Trần Ngọc Tâm tại xã Thoại Sơn (An Giang) đã gắn bó với nghề chẻ đá ở Cô Tô hơn 30 năm. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Chị Nguyễn Thị Thi (xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) dùng nêm sắt để chia tách các trụ đá nhỏ từ khối đá. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Ông Phan Văn Duy (44 tuổi), tại phường Thới Sơn (An Giang) gắn bó với nghề chẻ đá ở Cô Tô đã hơn 20 năm. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Dụng cụ hành nghề của những người thợ đá ở Cô Tô rất đơn giản gồm một chiếc máy cưa, vài cái búa và mớ đinh nêm bằng sắt,…Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Dưới bến kênh Cô Tô, hàng chục chiếc tàu đang đợi hàng để xuất bến đi giao khắp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Trụ đá thành phẩm tại bãi đá Cô Tô được vận chuyển đi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Những chiếc đinh nêm bằng sắt là dụng cụ chính giúp người thợ tạo ta những trụ đá vuông vức. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Tảng đá lớn sau khi đá được cắt thành từng rãnh sẵn, người thợ dùng nêm sắt để chia tách các trụ đá nhỏ thẳng tắp. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Chiếc máy cắt đá giúp những người thợ đá giảm phần nào sự vất vả, cực nhọc. Ảnh: Công Mạo - TTXVN
Công Mạo/vnanet.vn