Vụ việc bắt đầu vào ngày 11/9/2018, cô Brandy Buckley, sống tại bang Florida, mua một cây kem ốc quế vị bơ hồ đào tại cửa hàng Buster’s ở Palm Bay cho mình và con trai.
Khi định lấy một chút kem cho con, cô bàng hoàng phát hiện một chiếc đinh sắt nằm ngay trong chiếc ốc quế. Đáng sợ hơn, cô đã cắn một miếng lớn và cảm thấy có vật lạ vướng ở cổ họng khi nuốt. Dù ban đầu chỉ nghĩ đó là mảnh vụn của hạt hồ đào, Buckley vẫn cẩn thận đến bệnh viện chụp X-quang để kiểm tra và kinh hãi nhận ra mình thực sự đã nuốt phải đinh sắt.
Tai nạn này đã mở màn cho một chuỗi ngày điều trị y tế. Luật sư của Buckley cho biết cô phải trải qua phẫu thuật để gắp chiếc đinh và các mảnh kim loại khác ra khỏi cơ thể.
Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Cô gặp hàng loạt biến chứng cực kỳ nguy hiểm, bao gồm xuất huyết nội tạng và hình thành cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu nối từ ruột đến gan.
Để cứu mạng cô, các bác sĩ buộc phải thực hiện một thủ thuật y tế phức tạp, và hệ lụy đau lòng là quá trình này đã tước đi khả năng sinh con của cô.
Buckley chia sẻ trong nước mắt rằng việc có thêm con từng là mục tiêu và ước mơ lớn nhất của đời cô, nhất là sau khi cô đã mất đi một người con gái vào năm 2011.
Năm 2019, Buckley cùng chồng đâm đơn kiện Malabar Cremeries, đơn vị nhận nhượng quyền của cửa hàng Buster's, với mức bồi thường yêu cầu ban đầu chỉ hơn 15.000 USD.
Thế nhưng, sau hai tuần xét xử căng thẳng vào cuối tháng 3 vừa qua, tòa án đã quyết định nâng con số này lên tới 14 triệu USD.
Ông Scott Alpizar, luật sư đại diện của Buckley, khẳng định bản án này phản ánh đúng mức độ tổn thương tâm lý và thể xác nghiêm trọng mà thân chủ ông phải chịu đựng, đồng thời buộc các doanh nghiệp phải có trách nhiệm hơn với an toàn thực phẩm.
Một số chuyên gia pháp lý khác nhận định mức bồi thường này là hoàn toàn xứng đáng và còn có thể cao hơn, bởi việc tước đoạt quyền làm mẹ của một người phụ nữ là một thiệt hại vô giá.
Việt Vũ