Có một vụ việc tranh chấp tài sản thừa kế đang được rất nhiều người xem và chia sẻ trên mạng xã hội ở Trung Quốc do diễn biến kịch tính như phim.
Theo trang SCMP, vụ việc này xảy ra ở Thiên Tân (Trung Quốc), sau khi một cụ ông họ Sun (Tôn) qua đời vào tháng 3.
Khi còn sống, ông Tôn đã chuyển quyền sở hữu ngôi nhà trị giá 3 triệu tệ (hơn 10 tỷ đồng) cho con trai. Ông cũng viết một lá thư rằng con gái ông là con nuôi, nhưng ông đã đối xử với 2 con như nhau. Và ông để con trai thừa kế ngôi nhà vì con trai đã chăm sóc bố mẹ già, tuy nhiên ông dặn con trai “bù đắp hợp lý” cho em gái.
Ông Sun viết: “Bố mẹ hy vọng 2 con sẽ yêu thương nhau như anh em ruột thịt”.
Người cha đã cho con trai tài sản giá trị là ngôi nhà. Ảnh minh họa: BH Attorneys.
Nhưng con gái ông Sun không đồng ý.
Cô này nói rằng giấy tờ chuyển quyền sở hữu nhà của ông Sun cho con trai chỉ có chữ ký của ông Sun, thiếu chữ ký của vợ ông (là mẹ nuôi của cô). Và cô đưa sự việc ra tòa.
Tại tòa án, cô con gái đã có một “đòn” bất ngờ: Cô đưa ra giấy tờ cho thấy anh trai cô thực ra cũng là con nuôi - đây là điều mà anh cô chưa bao giờ biết. Thực sự việc này có thể gọi là người bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.
Trước sự thật khó tin, anh con trai bật khóc nức nở ngay tại tòa.
Nhưng dù rất sốc, anh con trai vẫn lấy lại bình tĩnh và trình bày trước tòa rằng từ khoảng những năm 1990, em gái anh đã bỏ mặc gia đình, từ đó chỉ có anh chăm sóc bố mẹ, và anh xứng đáng được thừa kế ngôi nhà.
Những vụ tranh chấp tài sản thừa kế thực ra không hiếm. Ảnh minh họa: Velasco Law Group.
Cuối cùng, tòa án khẳng định là theo luật ở Trung Quốc, con đẻ hay con nuôi cũng có quyền thừa kế như nhau, nhưng vì ông Sun đã chuyển tài sản cho con trai một cách hợp pháp từ trước, nên tài sản này không phải là một phần bất động sản có thể tranh chấp nữa.
Sau 3 tiếng đồng hồ tranh luận căng thẳng ở tòa, cuối cùng 2 con của ông Sun cũng đi đến được một thỏa thuận: Anh con trai được sở hữu ngôi nhà nhưng bù đắp cho em gái khoản tiền 550.000 tệ (gần 2 tỷ đồng).