Anh hùng lao động Nguyễn Hùng Dũng

Anh hùng lao động Nguyễn Hùng Dũng
5 giờ trướcBài gốc
Anh hùng Lao động Nguyễn Hùng Dũng.
***
Anh Dũng kể lại: "Một ngày đẹp trời, thuyền trưởng nước ngoài hỏi: Tao thấy mày làm việc rất chuyên nghiệp, mày có học nghề biển chưa. Tôi nói, tao học Đại học Hàng hải, đã từng làm sĩ quan tàu. Ông ta rất ngạc nhiên và hỏi tại sao mày lại làm công việc này? Tôi trả lời: đây là công việc được phân công. Thuyền trưởng bảo: Mày thử điều động tàu xem. Tôi đứng lên, ngồi vào ghế lái, điều tàu ngon ơ. Nó bảo, trình độ mày như thế, kinh nghiệm mày như thế phải làm việc có kỹ năng cao hơn. Sau đó tôi được làm đại phó giúp việc cho thuyền trưởng và lương cao hơn. Mặc dù có bằng thuyền trưởng nhưng trên tàu dịch vụ bắt buộc thuyền trưởng phải là người nước ngoài nên tôi vẫn chỉ làm đại phó mặc dù toàn bộ công việc trên tàu đều do tôi đảm đương. Công việc của tôi ngày càng thuần thục hơn nhưng suốt năm phải trên tàu không được nghỉ phép".
Sau nhiều năm tôi gắn với biển khơi, con gái út tôi nói: Sao bố cứ đi mãi thế? Thương con, tháng 8/1998 tôi lên bờ và đi học quản lý kinh tế, học cao cấp lý luận chính trị".
Mười năm, từ tháng 8/1998, Nguyễn Hùng Dũng trải qua các công việc và chức vụ khác nhau. Tháng 8/2008, anh làm Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC). Thời kỳ anh làm tổng giám đốc cũng là thời kỳ hoàng kim nhất của Tổng công ty PTSC. Anh kể tiếp: "Khi tôi được bàn giao, doanh thu của PTSC khoảng 7.250 tỷ đồng, lợi nhuận 275 tỷ, tổng tài sản là 4.500 tỷ, sau 5 năm tôi làm tổng giám đốc thì doanh thu lên 32.000 tỷ, lợi nhuận lên 3.200 tỷ, tổng tài sản từ 4.500 tỷ lên 24.500 tỷ. Đó là một trong những lý do tôi được phong Anh hùng Lao động". Ngoài ra, anh đầu tư thêm cảng, thành lập thêm các công ty, các chi nhánh để từ 12 đơn vị phát triển lên gần 30 công ty, chi nhánh và đơn vị ở trong và ngoài nước có hoạt động dầu khí.
Gần đây nhất khi sắp nghỉ hưu anh đã được giao hồi sinh dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Mọi người ở PVN thường nói về dự án này như là một bài toán rất khó giải. Vì thế mà nó bị đắp chiếu 5 năm.
"Khi tôi nhận, nhiều người cho là tôi dại vì phải thẳng thắn mà nói, dự án này be bét quá. Đã có rất nhiều người phải trả giá bằng sinh mạng chính trị của mình. Nhưng tôi đã khẳng định, nếu dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 không hồi sinh chúng ta là những người có lỗi. Ngày đầu tiên khi nhận nhiệm vụ trưởng ban chỉ đạo hồi sinh nhà máy, tôi đã họp và quán triệt: bây giờ tất cả chúng ta đều chui vào đường hầm rồi sau lưng đã bị chặn, chỉ có một lối ra phía trước nhưng ra được hay không, nhanh hay chậm là do chúng ta. Tôi là trưởng ban chỉ đạo phải đưa mọi người ra khỏi đường hầm không để lại một ai. Để làm được điều ấy thì chúng ta phải đồng lòng".
Anh hùng Lao động Nguyễn Hùng Dũng và vợ.
"Với tôi mỗi một mốc thành công là một lần tôi rơi lệ, tôi khóc không chỉ đơn thuần là vui mừng mà khóc còn vì rất nhiều người đã hy sinh cả cuộc đời mà chưa nhìn thấy đốm lửa Nhiệt điện Thái Bình 2. Công việc như trái núi, khi lên đỉnh dốc, nhìn lại mới thấy vượt qua là điều may mắn và tuyệt vời".
***
Về gia đình, Nguyễn Hùng Dũng thường nói với tôi: “Tôi hoàn thành sự nghiệp là công lớn của vợ, vì “của chồng công vợ” mà anh". Nói chuyện với tôi, chị Dung, vợ anh Dũng, tâm sự: "Bọn em đến với nhau như là duyên số, không có lựa chọn gì. Biết anh ấy làm hàng hải là phải đi xa nên em chấp nhận từ đầu và rồi cũng quen. Em xác định ưu tiên của đời mình là chăm con, lo cho chồng để anh ấy yên tâm công tác. Con em từ lớp 1 đến lớp 12 là em lo hết. Chồng em thiệt thòi, ít khi được gần con. Em đã xác định và nói với anh ấy: Xa nhau thì tin nhau là chính".
Nghe chị Dung nói, tôi đã thấy anh Nguyễn Hùng Dũng rất may mắn lấy được một người vợ tuyệt vời, đẹp người đẹp nết.
Hiện nay, Nguyễn Hùng Dũng là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Dầu Khí Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội. Nguyễn Hùng Dũng nghỉ mà như chưa nghỉ, vẫn tiếp tục hành trình ngược xuôi khắp mọi nẻo đường với những công việc vô cùng ý nghĩa.
Tôi nhớ mãi câu nói của anh trong một lần tâm sự. Câu nói như là khắc cốt ghi lòng của Nguyễn Hùng Dũng, như định hướng của cuộc đời anh: “Thành công chỉ đến với những ai thực sự đam mê, khát vọng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám hy sinh lợi ích bản thân vì cái chung”.
Hà Nội, 10/1/2026
Lê Tuấn Lộc (CTV)
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/anh-hung-lao-dong-nbsp-nguyen-hung-dung-41510.htm