Bài 4: Khi đảng viên chung sức, đồng lòng
Không ngại khó khăn, dám xông pha, nhiều đảng viên ở các chi bộ biên giới của tỉnh đã và đang tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt. Từ khắc phục hậu quả thiên tai đến xóa nhà tạm, dột nát, dù bất cứ nơi đâu, ở hoàn cảnh nào, khi đảng viên "biết đồng sức, biết đồng lòng - việc gì khó, làm cũng xong".
Lũ cuốn trôi cầu, người dân bản Lĩnh phải bắc cầu tạm để di chuyển. (Ảnh chụp đầu tháng 8/2024)
Gian khó, có đảng viên
Bản Lĩnh, xã Mường Pồn là một trong những địa bàn bị thiệt hại nặng nề bởi trận lũ quét lịch sử xảy ra vào cuối tháng 7/2024. Hai người chết, 10 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn; 31 nhà bị cuốn trôi tài sản và ảnh hưởng là những tổn thất mà người dân nơi đây phải hứng chịu.
Hai ngày liên tiếp sau đó, bản Lĩnh bị nước lũ, sạt lở đất cô lập. Người dân không thể ra khỏi bản. Lực lượng chức năng chỉ có thể đi bộ, cõng nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân. Chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, vai trò của bí thư chi bộ, trưởng bản và từng đảng viên cơ sở - những người hiểu địa bàn, hiểu dân nhất được thể hiện rõ nét.
Nhà cửa của chính mình bị sạt lở, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Bí thư Chi bộ bản Lĩnh Lường Văn Bình vẫn gác lại nỗi lo riêng, dồn toàn lực để lo cho dân. Anh Bình nhớ lại: “Khoảng 1 giờ sáng ngày 25/7, khi dòng suối bắt đầu dâng nước, tôi lập tức huy động các đảng viên trong chi bộ, cùng trưởng bản và lực lượng dân quân đến từng hộ có nhà gần suối, hỗ trợ bà con di dời tài sản. Chúng tôi hô hào bà con sơ tán lên khu vực cao an toàn, đồng thời tổ chức rà soát, điểm danh từng nhân khẩu để không một ai bị bỏ sót. Cả đêm trắng, anh em trong bản phối hợp với lực lượng chức năng túc trực, tìm kiếm người mất tích, dẫn dắt bà con trong cơn hoạn nạn, quyết không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Người dân nhóm Huổi Ké nhận hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm. (Ảnh chụp đầu tháng 8/2024)
Trong những ngày bị cô lập, anh Bình tiếp tục cùng trưởng bản bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân mất nhà, có nhà nằm trong vùng nguy hiểm. Tổ chức rà soát nhu cầu lương thực, nhu yếu phẩm của từng hộ dân để khi lực lượng chức năng tiếp tế sẽ phân bổ cho phù hợp, không để hộ nào phải thiếu ăn, thiếu mặc.
Ngoài các hộ dân ở trung tâm, bản Lĩnh còn có nhóm Huổi Ké gồm 18 hộ người dân tộc Mông sinh sống tách biệt trên núi. Đây là nhóm bản có 2 người thiệt mạng, nhiều nhà bị vùi lấp, sạt lở trong trận lũ quét. Những ngày sau mưa lũ, cùng với cán bộ xã, gần như ngày nào anh Bình hoặc các đảng viên trong chi bộ cũng có mặt tại nhóm bản, giúp người dân sắp xếp chỗ ở tạm thời; hỗ trợ các lực lượng làm lán tạm, kéo đường ống nước về nhóm bản cho các hộ dân.
Gần 2 tháng sau trận lũ kinh hoàng, cuối tháng 9/2024, nhóm Huổi Ké đã được bố trí nơi ở ổn định tại điểm tái định cư mới. Anh Sùng A Dạ chia sẻ: Vợ chết, con trai mất tích, nhà bị sạt lở, sau trận lũ quét tôi mất hết tất cả. Những ngày sau đó, cán bộ, đảng viên, công an, bộ đội luôn sát cánh, hỗ trợ chúng tôi, không để bà con bị thiếu ăn, thiếu mặc. Giờ đây được ở trong ngôi nhà mới kiến cố, an toàn, tôi cũng phần nào an tâm, cố gắng vượt qua mất mát để xây dựng lại cuộc sống mới.
Anh Lường Văn Bình, Bí thư Chi bộ bản Lĩnh trò chuyện với người dân nhóm Huổi Ké về cuộc sống ở nơi tái định cư mới.
Trận lũ lịch sử đi qua để lại những mất mát nặng nề trong đời sống nhân dân. Song với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên trong hỗ trợ bà con tái thiết cuộc sống, niềm tin đã được thắp lên, trở thành điểm tựa vững chắc để đồng bào vượt qua hoạn nạn. Như lời ông Sùng A Dạ khẳng định: “Có đảng viên đi trước, chúng tôi yên tâm lao động, làm ăn và cùng nhau khắc phục thiên tai”.
Chung tay xóa dột nát
Cùng với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, các chi bộ ở vùng biên tỉnh Điện Biên còn trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân trong hành trình xóa đói, giảm nghèo, đặc biệt là phong trào hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Với phương châm “đảng viên đi trước, làng bản theo sau”, nhiều chi bộ đã vận động cán bộ, đảng viên đóng góp ngày công, vật liệu; đồng thời kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng chung tay dựng lại mái ấm cho bà con. Nhờ đó, hàng nghìn hộ nghèo, hộ khó khăn ở các xã biên giới đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi, không còn lo lắng mỗi mùa mưa bão.
5 giờ sáng, khi bản làng vẫn còn chìm trong sương sớm, Bí thư Chi bộ bản Nà Bủng 1, xã Nà Bủng Giàng A Vừ và các đảng viên đã sẵn sàng cuốc xẻng, tập hợp cùng người dân giúp xây nhà cho anh Giàng A Sinh - hộ nghèo của bản.
Đảng viên bản Nà Bủng 1 phối hợp chung tay giúp người dân xóa nhà tạm.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, ông Vừ khom lưng, cẩn thận di chuyển từng viên gạch, đặt ngay ngắn vào vị trí, ông bảo: “Người dân vùng cao chúng tôi, việc hỗ trợ làm nhà cho nhau đã trở thành truyền thống tốt đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Hôm nay, không chỉ có tôi mà các đảng viên cùng người dân cũng tới giúp gia đình anh Sinh san mặt bằng sân, trộn vữa, sàng cát, chuyển vật liệu… Mỗi người một việc nên tiến độ làm nhà cũng nhanh hơn”.
Giót từng ly nước mời bà con, anh Sinh chia sẻ: “Từ ngày khởi công, nhiều đảng viên, người trong bản đã đến giúp đỡ, tôi vô cùng biết ơn tình nghĩa ấy”. Giờ đây, những bức tường trình cũ kỹ, mái dột nát đã được thay bằng tường gạch vững chãi, mái nhà khang trang, ấm áp, sạch sẽ. Quan trọng hơn cả, đó là sự yên tâm để anh chuyên tâm làm ăn, nuôi dạy con cái học hành đầy đủ.
Nhìn những ngôi nhà vững trãi bên triền đồi, tiếng cười nói ríu rít của trẻ thơ, đảng viên Thào A Dơ, Chi bộ bản Nà Bủng 1 không giấu nổi sự xúc động. Anh Dơ cho hay: “Mỗi lần đến giúp hộ nghèo ngày công lao động làm nhà là lòng tôi thấy hân hoan. Bởi công sức mình bỏ ra đã mang lại niềm vui cho những người vốn đã chịu nhiều khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống. Dù không phải họ hàng thân thích nhưng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khi họ cần”.
Nhiều gia đình giảm bớt gánh nặng về chi phí thuê nhân công, máy móc nhờ được đảng viên, cộng đồng dân cư trong bản hỗ trợ.
Ở mảnh đất phên giậu Tổ quốc, tinh thần đảng viên đi trước, dân tin, dân làm theo đã trở thành nếp nghĩ trong cuộc sống thường nhật. Ông Nguyễn Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã Nà Bủng cho biết: “Triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, các chi bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư đã tham gia hỗ trợ, giúp đỡ hàng trăm ngày công lao động. Việc hỗ trợ xây nhà đã giúp nhiều gia đình giảm bớt gánh nặng về chi phí thuê nhân công, máy móc... Chính sự đoàn kết, gắn bó, tình làng nghĩa xóm, qua bàn tay của những “kỹ sư nông dân”, nhiều ngôi nhà mới đã được khởi công, hoàn thành đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan, phấn khởi của hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn”.
Vượt qua những khó khăn thử thách, cuộc sống nhân dân các bản biên giới đang dần ấm no, đủ đầy… tất cả đã khẳng định dấu ấn đậm nét của các tổ chức đảng ở cơ sở. Trên dải biên cương xa xôi, từng chi bộ, từng đảng viên đã và đang không ngừng thắp sáng ý chí, khơi dậy khát vọng, cùng với nhân dân chung tay, góp sức xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.
Bài, ảnh: Sầm Phúc - Thu Hằng
Bài 5: Gieo niềm tin, dựng nền móng, mở lối tương lai