Trước khi diễn ra nghi thức rước Phật là nghi lễ Mộc dục (còn gọi là Lễ tắm Phật), một nghi thức truyền thống đặc biệt ra đời từ lâu của Giáo hội Phật giáo thành phố Huế.
Trong không khí trang nghiêm của mùa Phật đản Phật lịch 2570-Dương lịch 2026, chiều tối 30/5 (nhằm 14/4 Bính Ngọ), hàng nghìn tăng ni, Phật tử và người dân đã tham gia lễ Mộc dục (tắm Phật) tại Quốc tự Diệu Đế, sau đó cung nghinh kim thân Đức Phật sơ sinh trong đoàn rước bộ dài hơn 3km qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Huế lên Tổ đình Từ Đàm.
Trong tiếng chuông trống Bát nhã trầm hùng vang vọng, tiểu ban Nghi lễ cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm quang lâm lễ đài, niêm hương và cử hành khóa lễ Mộc dục theo nghi thức truyền thống. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại lễ đài phía trước chánh điện Quốc tự Diệu Đế, bên bờ sông Đông Ba, đường Bạch Đằng, phường Phú Xuân.
Từ sớm, đông đảo tăng ni, Phật tử cùng người dân và du khách đã có mặt để tham dự nghi lễ, thành tâm hướng về ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghi lễ tắm Phật mang ý nghĩa gột rửa thân tâm, nhắc nhở mỗi người hướng đến đời sống thiện lành, từ bi và thanh tịnh.
Trong tiếng chuông trống Bát nhã trầm hùng vang vọng, tiểu ban Nghi lễ cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm quang lâm lễ đài, niêm hương và cử hành khóa lễ Mộc dục theo nghi thức truyền thống.
Buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại lễ đài phía trước chánh điện Quốc tự Diệu Đế, bên bờ sông Đông Ba, đường Bạch Đằng, phường Phú Xuân.
Hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân đã tham gia lễ Mộc dục (tắm Phật) tại Quốc tự Diệu Đế, sau đó cung nghinh kim thân Đức Phật sơ sinh trong đoàn rước bộ dài hơn 3km qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Huế lên Tổ đình Từ Đàm.
Sau nghi thức Mộc dục, đoàn cung nghinh cung thỉnh kim thân Đức Phật sơ sinh từ lễ đài qua cổng tam quan Quốc tự Diệu Đế trước khi tôn trí trên đài xe hoa để bắt đầu hành trình rước bộ lên Tổ đình Từ Đàm.
Nghi thức tắm và rước Phật là một trong những nghi lễ quan trọng nằm trong chương trình Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tổ chức.
Đoàn rước Phật di chuyển từ Quốc tự Diệu Đế theo các tuyến đường Bạch Đằng lên chùa Từ Đàm.
Đoàn xe hoa với 32 chiếc tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật cùng hàng nghìn tăng ni, Phật tử và người dân tham gia hộ tống.
Đoàn rước kéo dài hơn 1km, tạo nên khung cảnh trang nghiêm và ấn tượng trên các tuyến đường trung tâm thành phố.
Đoàn chư tăng tham gia trong đoàn rước với lòng thành kính hướng về ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Dẫn đầu đoàn rước là xe lư trầm nghi ngút hương thơm cùng đoàn Phật tử cung nghinh Quốc kỳ và Đạo kỳ.
Hình ảnh cờ ngũ sắc tung bay, những đóa hoa tươi thắm, tiếng nhạc lễ hòa cùng bước chân trang nghiêm của tăng ni, Phật tử đã tạo nên một không gian văn hóa tâm linh đặc sắc giữa lòng thành phố Huế.
Nghi lễ tắm và rước Phật mang ý nghĩa gột rửa thân tâm, nhắc nhở mỗi người hướng đến đời sống thiện lành, từ bi và thanh tịnh.
Đoàn chư Ni tham gia trong đoàn rước đi qua cầu Gia Hội, thành phố Huế. Không khí Phật đản không chỉ trang nghiêm mà còn tạo nên sự kiện văn hóa vô cùng độc đáo.
Hoạt động phật sự này đã góp phần làm nên bản sắc riêng của Huế - vùng đất được xem là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước.
Dọc theo hành trình rước Phật dài hơn 3km, nhiều người dân và du khách đã đứng hai bên đường chiêm bái, chắp tay kính lễ khi đoàn rước đi qua.
Đoàn rước đi qua cầu Trường Tiền.
Đối với người dân Cố đô, lễ rước Phật không chỉ là một nghi thức tôn giáo mà còn là nét đẹp văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Đoàn tăng ni, Phật tử tham gia cùng đoàn rước đi qua phố Lê Lợi, thành phố Huế.
Việc duy trì và tổ chức trang trọng lễ Mộc dục cùng lễ rước Phật hằng năm không chỉ thể hiện đời sống tín ngưỡng phong phú của cộng đồng Phật giáo Huế mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của vùng đất Cố đô.
CÔNG HẬU-ANH ĐỨC-NHẬT LỆ