Ðất nước độc lập - Tổ quốc thống nhất - Nhân dân hạnh phúc

Ðất nước độc lập - Tổ quốc thống nhất - Nhân dân hạnh phúc
5 giờ trướcBài gốc
Đất nước Việt Nam nhịp bước cùng nhân loại mấy ngàn năm qua!
Nối tiếp cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, ngày 30-4-1975 - mốc son chói ngời của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 21 năm nửa đầu thế kỷ XX - là một trong những sự kiện vĩ đại và thiêng liêng nhất trong toàn bộ lịch sử dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm qua của dân tộc Việt Nam! Đại thắng mùa xuân, với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, là mùa xuân đẹp nhất của dân tộc ta - Mùa xuân dân tộc kết thúc 21 năm cuộc kháng chiến thần thánh đánh sập hệ thống cai trị của chủ nghĩa thực dân mới và cắt đứt xiềng xích chia cắt Bắc - Nam của nó và nội xâm tay sai, toàn dân tộc vùng lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên cả nước thống nhất!
Đất nước Việt Nam vốn thống nhất - Dân tộc Việt Nam của một mẹ sinh thành - dù bị cắt chia, nhưng phải thống nhất như trời với đất Việt Nam sinh ra từ thuở Hồng Bàng qua mấy ngàn năm vốn liền một dải. Độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ là một trong những vấn đề cốt tử của mọi quốc gia dân tộc trên hành tinh và cũng là nguyên tắc hàng đầu của đất nước, chân lý vĩnh cửu của dân tộc, mà đất nước chiến đấu, hy sinh, chiến thắng và đã hoàn thành trong thế kỷ XX.
Kể từ ngày 30-4-1975, non sông xã tắc Việt Nam thống nhất, là sự trở về tự nhiên với chính nguồn cội như hơn 100 triệu đồng bào nước Việt ta sinh ra từ bọc trứng của mẹ Âu Cơ vĩ đại.
Chân lý của muôn đời!
* * *
Dân tộc làm nên ngày 30-4-1975 không phải để viết thành lịch sử mà để thực hiện khát vọng thống nhất quốc gia nhưng mãi là một trong những trang sử thi giữ nước rực rỡ nhất. Ngày ấy, lịch sử tỏa sáng chân lý của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”!
Kể từ ngày ấy, “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau… Ngày nay, nước Việt Nam là nước chung của chúng ta… Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta”(1), đã trở thành sự thật hiển nhiên, là máu thịt của muôn triệu con dân nước Việt, là quyền tự quyết dân tộc thiêng liêng.
Đây là lần thống nhất đất nước vĩ đại bậc nhất, toàn vẹn bậc nhất và sâu sắc bậc nhất, trải mấy ngàn năm qua. Nếu 3 lần thống nhất quốc gia trước là cuộc thống nhất bởi sự cắt chia nội bộ, đẩy non sông vào cảnh cắt chia, đồng bào thống khổ, đất nước loạn ly vì lợi ích phe phái, cát cứ dòng họ và tranh giành quyền lực của các tập đoàn phong kiến suốt hơn 250 năm,… thì lần này, chỉ cần 55 ngày, dân tộc Việt Nam đập tan cuộc xâm lược 21 năm của đế quốc Mỹ giật dây và cố kết với lũ bán nước chia cắt đất nước, giành lại nền độc lập toàn vẹn cho Tổ quốc, thống nhất giang san, đưa dân tộc lên một vị thế mới, tầm cao mới, mang ý nghĩa thời đại.
Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 30-4, tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 13.000 người thuộc 48 khối gồm đại diện các lực lượng, tầng lớp nhân dân. Trong ảnh: Các hình ảnh tổng duyệt trước ngày diễn ra đại lễ - Ảnh: Thanh Mảng
Ngày lịch sử vẻ vang ấy là sự kết tinh và phát triển ở đỉnh cao danh dự, lương tri, trí tuệ, bản lĩnh, sự cao thượng và phẩm giá dân tộc mấy ngàn năm. Hồn thiêng sông núi tụ về, muôn bậc tiền hiền giúp sức, nối gót tiền nhân, dù dân tộc kinh qua thử thách bao nhiêu binh lửa, dù nhân dân nếm trải chất chồng thương đau, dù hàng triệu chiến sĩ, đồng bào, các bậc anh hùng tiên liệt đầu rơi máu đổ nhưng cả đất nước kiên quyết chặn đứng những bàn tay nô dịch, cắt chia đất nước. Không có con đường sinh tồn nào khác. Đó là thắng lợi vô giá của cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại chống ngoại xâm và bán nước, thu lại giang sơn toàn vẹn Tổ quốc và 31 triệu đồng bào lại tụ hội dưới một mái nhà Việt Nam của các Vua Hùng vĩ đại.
Đó là sự kết tinh và thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta, khát vọng thống nhất giang sơn xã tắc của dân tộc, mơ ước đồng bào bốn phương sum họp một nhà; là biểu tượng của ý chí đại đoàn kết, của tấm lòng nhân hậu của dân tộc Việt Nam và sự ủng hộ của bầu bạn quốc tế và nhân dân thế giới; là biểu tượng của lương tâm, phẩm giá của thời đại.
Ngày lịch sử ấy là biểu tượng tuyệt vời của sự kết hợp sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sự ủng hộ rộng lớn và sâu sắc của bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới, sự đoàn kết chống lại kẻ thù chung của tình hữu nghị vô giá 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Đó là sự dồn tụ, kết tinh và biểu hiện sinh động của tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế với Việt Nam đấu tranh vì nền độc lập dân tộc và thống nhất quốc gia, sự ổn định và hòa bình thế giới; là ngọn cờ cổ vũ các dân tộc bảo vệ nền độc lập dân tộc, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội; góp phần nhân lên sức mạnh của thời đại, trong cuộc đấu tranh chống lại mọi sự nô dịch dân tộc, nô dịch con người của chủ nghĩa thực dân mới mưu toan áp đặt sự thống trị lên các quốc gia, dân tộc toàn cầu.
Đi qua nửa thế kỷ, kể từ ngày 30-4-1975, “…nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”(2).
Chính nghĩa bất vong - Dân tộc trường tồn!
* * *
Nửa thế kỷ qua, kể từ ngày 30-4-1975, tròn 50 năm đại thắng mùa xuân năm 1975, là bước tiến dài của dân tộc trên con đường độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, nhân dân ta vươn tới hạnh phúc và đất nước khát vọng cặp bến phồn vinh!
Đó là tiếng vọng hào hùng của lịch sử đất nước!
Nhớ lại lịch sử không phải chỉ để hoài niệm, buộc chặt mình vào đó và gặm nhấm quá khứ mà quan trọng nhất là tái hiện lịch sử và vượt lên lịch sử, tiếp tục làm nên lịch sử thời kỳ mới. Nếu không như thế, nguy cơ có thể biến mình thành nạn nhân khi ngủ quên trên quá khứ huy hoàng. Với tinh thần đó, trên nền móng 50 năm thống nhất Tổ quốc, dân tộc ta ra sức phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo tiền đề vững chắc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.
Trên lộ trình đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hơn bao giờ hết, lịch sử đòi hỏi chúng ta về sự trung thành, kiên định và sáng tạo; về tầm nhìn chiến lược quảng khoát và biện chứng; về sự tỉnh táo, sâu sắc và tinh tế trong mỗi quyết sách chính trị một cách thống nhất và đồng bộ; về tính nhân văn và bền vững trong mỗi bước đi độc lập, sáng tạo không ngừng; về độc lập dân tộc và hội nhập toàn cầu…
Trong thời kỳ lịch sử phát triển rút ngắn, lịch sử ngắn hạn, với xung lực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một ngày mang sức mạnh bằng cả trăm năm, phải đi thẳng vào khoa học - công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia làm động lực chủ yếu phát triển quốc gia. Phát triển kinh tế tất cả khu vực bảo đảm thật bình đẳng và minh bạch, kinh tế đối nội và kinh tế đối ngoại là nhiệm vụ trung tâm, nhất là nâng tầm tối đa sức mạnh các khu vực kinh tế tư nhân trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài làm động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất không chỉ về quy mô, tốc độ mà cả chiều sâu, song hành chủ động đổi mới, phát triển quan hệ sản xuất với cải cách thể chế quản lý, cơ chế vận hành nền kinh tế - xã hội phù hợp, đủ mạnh và hiệu quả. Cảnh giới những “bẫy nghèo mới”, “bẫy thu nhập trung bình”, “bẫy nợ nần”… để hóa giải và vượt qua mọi âm mưu chi phối mới về kinh tế và thao túng về chính trị. Chủ động và tích cực thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế theo hệ giá trị chung và phù hợp để nhân lên sức mạnh nội lực và phát huy hệ động lực phát triển đất nước.
Ðại diện các lực lượng tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất sẽ diễn ra vào sáng 30-4 tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Thanh Mảng
Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động nước ta là chủ và làm chủ. Song hành với xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục chủ động cấu tạo lại hệ thống chính trị; không ngừng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là cải cách nền hành chính quốc gia một cách toàn diện, giảm đầu mối và tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị với rường cột là phân cấp, phân quyền song hành với định vị trách nhiệm và định lượng hiệu quả; thanh lọc và tinh giảm đội ngũ cán bộ, công chức; hoàn thiện pháp chế xã hội chủ nghĩa; cải cách nền giáo dục theo hướng thống nhất, phù hợp và hiện đại; phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và hệ giá trị người Việt Nam; trọng thị, trọng tín, trọng dụng, trọng đãi nhân tài: chính trị gia - kỹ trị gia - khoa học gia - chiến lược gia và doanh gia một cách cầu thị, chân thành và nhân văn mang tầm chiến lược; không ngừng nâng cao trình độ và đời sống mọi mặt từ kinh tế, chính trị, tới văn hóa của nhân dân.
Đó là quyết tâm chính trị chiến lược của Đảng ta; là linh hồn của bản lĩnh Việt Nam; là phương thức tổ chức lực lượng chiến lược toàn dân tộc; là hệ động lực vượt qua mọi giới hạn phát triển của chính mình, vì sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của dân tộc.
Vì quyền lợi dân tộc, vì lợi ích quốc gia, vì quyền và lợi ích của nhân dân, không trừ một ai, hễ là người Việt Nam có lương tri phải chung tay lên án, chặn đứng và thủ tiêu những tệ nạn nguy hiểm, chết người, làm khuynh đảo, thậm chí suy tàn đất nước. Vì, nếu không, tầm nhìn và những quyết sách chính trị chiến lược của chúng ta nhất định bị xâm hại; lợi ích chiến lược của quốc gia, dân tộc, của nhân dân bị vi phạm; thời cơ để đất nước cất cánh bị bỏ lỡ, thậm chí mãi mãi; vị thế dân tộc ta trên trường quốc tế bị tổn thương, bị hạ thấp…; trong khi những thế lực chung quanh ta, ở xa ta, những rắp mưu cản trở sự phát triển của dân tộc, xô đẩy Tổ quốc của hơn 100 triệu đồng bào ta lâm vào vòng hỗn loạn, thậm chí sa vào vòng nô lệ mới.
Vì thế, không dung thứ bất cứ ai, bất cứ hành động nào xâm phạm lợi ích của đất nước, của dân tộc, của nhân dân, của Đảng và của chế độ! Những ai vi phạm hoặc làm vấy bẩn điều vô giá đó, người ấy không xứng đáng là người Việt Nam chân chính. Ai nhân danh đổi mới để tự “làm mới mình", tự “đánh bóng mình”, lại nhất là người giữ cương vị đứng đầu bộ máy… là có lỗi. Những ai vì quyền lợi của phe nhóm mình, thân tộc mình, cá nhân mình mà coi nhẹ, chia rẽ khối đoàn kết thống nhất từ trong Đảng tới toàn dân tộc, rắp mưu tham nhũng, “băm nhỏ” lợi ích quốc gia, lãng phí, tiêu cực, gây nên tệ cát cứ, cục bộ,… họ gánh trọng tội. Đó là những “giặc nội xâm”, nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, “hung hãn nhất”, sẽ làm dân tộc suy vong, quốc gia băng hoại. Hơn hết lúc nào, quyết không thể nhân nhượng hay lùi bước và càng không thể dung thứ!
Đó là mệnh lệnh của đổi mới, là mệnh lệnh của nhân dân!
Đoàn kết thống nhất là sức mạnh vô địch. Dân tộc chúng ta khắp muôn dặm xã tắc sơn hà phải là một khối đoàn kết thống nhất! Nhân văn và rộng lượng là bản chất của dân tộc ta. Đối với ngoại xâm thất bại, lấy nhân nghĩa mà đối đãi, khép lại quá khứ, nhìn tới tương lai. Nhớ 800 năm trước, ngay cả lúc kẻ ngoại xâm bại trận, ông cha ta cũng cấp cho “năm trăm chiếc thuyền”, “vài nghìn cỗ ngựa” để họ trở về cố quốc. Tất cả chỉ để giữ gìn quốc gia thái bình muôn thuở.
Anh em trăm cành một cội, nhân dân bốn cõi một nhà. Toàn dân tộc Việt Nam là con của mẹ Âu Cơ vĩ đại!
Lịch sử cảnh cáo, không ít thời kỳ, đất nước nô lệ vì mất độc lập, tự do; dân tộc yếu hèn vì giang san bị chia cắt trong tay ngoại bang; nhân dân khổ đau, đất nước bạc nhược, anh em phiêu dạt cũng bởi ngoại xâm; kẻ thù kích động, mưu toan chia rẽ, biến anh em thành tranh chấp, hằn thù, để chúng dễ bề chia để trị... Hơn hết lúc nào, mở rộng lòng nhân, khép lại quá khứ, để toàn dân tộc đoàn kết trong quốc gia thống nhất, trăm triệu đồng bào siết chặt tay và cùng nhau tiến lên phía trước, vì dân tộc hùng cường. Khi anh em khắp cõi Bắc - Nam hòa thuận, trên rừng dưới biển đồng bào bốn phương một lòng, cả nước nỗ lực, toàn dân một nhà, thì không một thách thức nào không thể vượt qua, không một thế lực nào có thể chia rẽ, không một kẻ ngoại xâm nào dù tàn bạo và thâm hiểm đến đâu, nhất định không thể không bị nhấn chìm. Như thế, lo gì xã tắc không mở mặt với hoàn cầu.
Đó là chính khí tinh hoa nhất trong trời đất dân tộc giữ nước Việt Nam!
Trong một thế giới biến động đến khôn lường, cạnh tranh khốc liệt mạnh được, yếu thua… giữa các quốc gia, dân tộc hiện nay, thì việc không ngừng nâng niu, bảo vệ và phát huy cao độ tinh thần đoàn kết thống nhất sức mạnh toàn dân tộc, tranh thủ thời cơ, vượt qua nguy cơ, nhân lên sức mạnh to lớn và mạnh mẽ trên hành trình đi tới hùng cường càng có ý nghĩa thành bại. Đó là danh dự, bản lĩnh quốc gia, dân tộc; là liêm sỉ, sức mạnh của mỗi người Việt Nam. Đó là khát vọng của hơn 100 triệu đồng bào ta dù ở trong nước hay sinh sống ở nước ngoài, không phân biệt giới tính, giai cấp, tôn giáo, dân tộc... Có nhân dân, đất nước có tất cả.
Đó là tiếng gọi của lịch sử tương lai: Nếu mất nước là một nỗi nhục to lớn thì hiện nay, nghèo hèn, bạc nhược, yếu đuối… càng là nỗi nhục khủng khiếp không kém gì nỗi nhục mất nước!
Hơn hết lúc nào, trước vận hội mới của dân tộc, đáp lại tấm lòng nhân dân, trong lòng giang sơn Tổ quốc thống nhất, trước biển lớn thế giới, dẫn dắt dân tộc nhịp bước đi tới kỷ nguyên mới phú cường, Đảng mẫu mực đoàn kết thống nhất, dựa hẳn vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn mình, đồng hành cùng toàn dân tộc, tất cả vì sự lớn mạnh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.
Còn dân thì còn Đảng!
Xứng đáng là một Đảng cách mạng - đoàn kết thống nhất - cầu thị tiến bộ trong lòng đại gia đình 54 dân tộc anh em, thật sự là “đứa con nòi” mà da thịt, máu xương được chung đúc từ thịt da, xương máu đồng bào, phấn đấu và hy sinh vì toàn vẹn lãnh thổ, vì sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng thật sự cầu thị tự phê bình và phê bình nghiêm khắc, thành tâm và cụ thể, kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các thói tệ khác trong nội bộ. Đảng thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức với một đội ngũ cán bộ, đảng viên trung thành, trung thực, trong sạch và dũng cảm vì quốc gia, dân tộc, sống và hành động xứng đáng với nhân dân, ngang tầm với sứ mệnh lịch sử của người đứng mũi chịu sào trước lịch sử, dẫn dắt dân tộc, được nhân dân tin cậy và ủy thác.
Mất lòng dân là mất tất cả!
Ngày 30-4-1975, sau 50 năm vẫn âm vang khúc hùng ca giữ nước Việt Nam.
Qua mấy ngàn năm, đất - trời - sông - núi - biển - rừng làm nên xã tắc Việt Nam được xây nên bền bỉ bằng mồ hôi và nước mắt lao khổ, gìn giữ bằng sự can trường, bằng máu, dân tộc bước qua 13 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại ở mọi quy mô. Nguyên tắc vô giá, bất di bất dịch lúc này là: Thượng sách giữ nước và bảo vệ sự thống nhất quốc gia lúc này là, lợi ích quốc gia - dân tộc - lợi ích của nhân dân là tối cao, là bất khả xâm phạm; đất nước phải tự mình trở nên hùng cường!
Đó là tầm nhìn chiến lược về sự nghiệp giữ nước Việt Nam.
Sau 50 năm, vẫn âm vang tiếng gọi mang tầm chiến lược của lịch sử: Bảo vệ vị thế, sự toàn vẹn lãnh thổ ngàn năm, chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng và lợi ích vô giá của dân tộc, của đất nước và của nhân dân ta, dù trong bất cứ điều kiện nào. Xa rời nó là vô hình chà đạp lịch sử, lãng quên và làm trái nó là vong ân bội nghĩa với ông cha, nhất định thất bại.
Hơn bao giờ hết, phương châm quán xuyến mọi suy nghĩ và hành động lúc này: Toàn dân cảnh giới cho Tổ quốc không thể bị bất ngờ.
Đó là "ngọn lửa thử vàng" về sự kiên định, tầm nhìn chính trị, quyền dân tộc tự quyết, trí tuệ và bản lĩnh nhân văn… của Đảng, Nhà nước ta; về khí phách, lòng tự trọng, tự lực, tự cường, đức khoan hòa, thủy chung như nhất… của dân tộc Việt Nam ta; về lòng yêu nước, thương nòi, hy sinh, gan góc và sự cảnh giới quốc gia… của đồng bào ta, chủ động bảo vệ vững chãi nền độc lập và gìn giữ sự thống nhất toàn vẹn giang san Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
Đó là bảo đảm cho tương lai Việt Nam độc lập - thống nhất - hùng cường!
* * *
Với hào khí ngày lịch sử vĩ đại thống nhất đất nước, dân tộc Việt Nam càng nỗ lực thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, càng son sắt vâng lời Người dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.
Dưới ngọn cờ của Đảng, 100 triệu đồng bào ta tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, không ngừng gìn giữ sự trong sáng của tình đoàn kết giữa các quốc gia, dân tộc, cùng nhân loại chung sức dựng xây thế giới hòa bình, văn minh, tiến bộ và toàn dân tộc kiêu hãnh bước vào kỷ nguyên mới phồn vinh, tiến cùng thời đại.
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.4, tr.249.
(2) Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2004, tr. 471.
TS. Nhị Lê
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/172164/dat-nuoc-doc-lap-to-quoc-thong-nhat-nhan-dan-hanh-phuc