Hưởng ứng lời kêu gọi Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sáng nay ngày 1-7, đúng 6 giờ, ba hồi chuông, trống Bát Nhã đã vang lên hòa chung âm thanh của các chùa và tự viện cả nước trong ngày chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Ghi nhận tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP HCM), nghi lễ được tổ chức trang nghiêm, hòa trong không khí chung của cả nước. Trong buổi lễ, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã trực tiếp cử chuông, trống Bát Nhã để lễ Phật. Buổi lễ gửi gắm niềm tin vào một kỷ nguyên mới – kiến tạo, tận tâm, vì nước, vì dân, tạo nền tảng phát triển bền vững cho tương lai.
Thượng tọa Thích Nguyên Các, Phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho biết hôm nay là thời khắc lịch sử của đất nước, tất cả các chùa trên toàn đất nước Việt Nam sẽ cử 3 hồi chuông cầu quốc thái dân an vào lúc 6 giờ sáng nay.
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã trực tiếp cử 3 hồi chuông tại chùa Vĩnh Nghiêm
Tại Việt Nam Quốc Tự (TP HCM), từ hơn 5 giờ sáng ngày 1‑7, nhiều tăng ni, Phật tử đã đến, chấp tay thành kính cầu bình an, dõi theo nghi lễ tổ chức tại đây.
Rất đông tăng ni, Phật tử đã đến, chấp tay thành kính cầu bình an, dõi theo nghi lễ tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự
Rất đông tăng ni, Phật tử đã đến, chấp tay thành kính cầu bình an, dõi theo nghi lễ tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự
Tại chính điện, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng các hòa thượng đã trang trọng chuẩn bị tất cả các nghi thức tổ chức. Đúng 6 giờ, ba hồi chuông, trống Bát Nhã vang lên tại Việt Nam Quốc Tự để cầu Quốc thái dân an.
Toàn cảnh các nghi thức tại Việt Nam Quốc Tự sáng nay
Ngay sau đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang cử hành nghi thức tụng kinh và tổ chức nghi lễ tâm linh nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, hồn thiêng sông núi đất nước Việt Nam.
Đúng 6 giờ, tiếng trống Bát Nhã vang lên
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng các hòa thượng trang trọng cử hành các nghi thức lễ Phật
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng các hòa thượng trang trọng cử hành các nghi thức lễ Phật
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng các hòa thượng trang trọng cử hành các nghi thức lễ Phật
Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết hoạt động này hưởng ứng lời kêu gọi Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tất cả các chùa và cơ sở tu viện trên cả nước sẽ đồng loạt cử hành từ 6 giờ hôm nay - ngày hoạt động đầu tiên của 34 địa phương tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.
Đây là sự kiện lịch sử vô cùng đặc biệt trong tiến trình dân tộc bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, thịnh vượng.
Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu sau khi thực hiện các nghi thức lễ
"Nghi thức hôm nay là sự khẳng định của Phật giáo cùng đồng hành xuyên suốt trong quá trình đổi mới, phát triển của đất nước. Là dịp để chúng ta cùng nuôi dưỡng bình an nội tâm, mỗi cá nhân sống chánh niệm, tỉnh thức, nuôi dưỡng từ bi, tình thương yêu, sự an lành sẽ lan tỏa trong cộng đồng" - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM nhấn mạnh.
Cùng vợ đến Việt Nam Quốc Tự từ sáng sớm, ông Dương Ngọc Thành (SN 1965, ngụ phường Phú Lâm, quận 6) chia sẻ cả đêm không ngủ được vì trong lòng cứ bồi hồi, xúc động, mong trời sáng thật nhanh để đến Việt Nam Quốc Tự tham gia lễ Phật và cầu an nhân ngày trọng đại của dân tộc - ngày đi vào hoạt động chính quyền 2 cấp trên toàn đất nước.
Ông Dương Ngọc Thành bật khóc khi chia sẻ tâm tư của mình
"Hôm nay là sự kiện lịch sử của đất nước, khi tiếng chuông vang lên giống như tiếng lòng tôi thổn thức. Tôi đã thành kính cầu quốc thái dân an, mong mọi người được sống trong bình an và hạnh phúc. Hơn hết, là người con đất Việt chúng ta đều nắm chặt tay nhau đi trên con đường mới sau sáp nhập này" - ông Thành bật khóc.
Bà Nguyễn Thị Kiều Thu không khỏi xúc động
Cùng niềm xúc động, bà Nguyễn Thị Kiều Thu (SN 1966, vợ ông Thành) kể rằng năm nay là năm đất nước có nhiều thay đổi và hơn hết là sự đổi mới tích cực.
"Thật đáng tự hào khi được là người Việt Nam. Gia đình tôi luôn sắp xếp, tham dự tất cả các sự kiện của đất nước, của TP HCM tổ chức. Đến đây ngày hôm nay là một niềm hạnh phúc. Người Phật tử như chúng tôi được hòa vào dòng chảy của dân tộc, hướng tới tâm bình an, hướng tới sự phát triển chung của đất nước" - bà Thu bày tỏ.