Dàn xe tranh tài giải đua ôtô tại Ambert, Pháp. Ảnh: TELEGRAPH
Tài xế của chiếc Peugeot 208 đã được độ, đã tông vào các khán giả, cùng nữ đồng đội 51 tuổi của cô, đã được đưa đến bệnh viện nhưng tính mạng của họ không bị đe dọa, các công tố viên cho biết.
Vụ tai nạn xảy ra gần thị trấn Ambert ở miền trung nước Pháp vào khoảng 11 giờ sáng ngày 26-7. Ba khán giả thiệt mạng gồm hai người đàn ông chết tại chỗ, trong khi một người đàn ông thứ ba được đưa bằng trực thăng tới bệnh viện, đã không qua khỏi do chấn thương quá nặng.
Theo văn phòng công tố viên, nơi đã mở cuộc điều tra về tội ngộ sát, ba khán giả thiệt mạng gồm hai anh em 70 và 60 tuổi, và một người đàn ông 44 tuổi.
Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn bị sốc, trong khi chín người đã được đưa đến một đơn vị hỗ trợ tâm lý được thiết lập tại ngôi làng Saint-Just gần đó.
“Đây là một thảm kịch cho thế giới đua xe”: Joel Mathurin, quan chức chính quyền cấp cao của tỉnh Puy-de-Dome chia sẻ với truyền thông tại hiện trường.
Con đường nơi xảy ra tai nạn được bao quanh bởi các cánh đồng ngô. Vài giờ sau vụ tai nạn, các mảnh nhựa và kính vỡ vẫn còn vương vãi gần hiện trường.
Công tố viên khu vực Laure Moisset cho biết cú va chạm là rất dữ dội: “Hôm nay, chúng ta có ba gia đình đang đau buồn vì mất đi người thân trong vụ tai nạn này”.
Khi được hỏi về khả năng các nạn nhân đứng ở khu vực cấm, Moisset tiết lộ: “Tôi muốn thận trọng. Còn quá sớm để khẳng định chính xác. Cuộc đua đã được tổ chức cực kỳ tốt”.
Ban đầu, tỉnh trưởng cho biết các ba khán giả thiệt mạng bị xe tông khi đang ở trong khu vực hạn chế được đánh dấu bằng băng đỏ. Trong khi những khu vực dành cho khán giả được đánh dấu bằng băng xanh.
Được tổ chức từ năm 1965, giải đua ô tô này thu hút 167 đội tham gia ở lần tổ chức thứ 32. Tại giải đua năm ngoái, một trọng tài cũng đã thiệt mạng.
Trong một thông báo ngắn sau vụ tai nạn ngày 26-7, ban tổ chức cho biết cuộc đua đã bị dừng lại lúc 10 giờ 49 phút sáng. Tất cả khán giả được yêu cầu rời khỏi hiện trường và lễ trao giải đã bị hủy bỏ.
Hàng chục lính cứu hỏa và cảnh sát đã được điều động đến hiện trường. Cuộc điều tra vẫn đang “ở giai đoạn đầu,” công tố viên cho biết. Chiếc xe Peugeot 208 sẽ được đem đi kiểm tra. Con đường nơi xảy ra tai nạn, vốn gần như là một đoạn thẳng, đã bị niêm phong.
Thị trưởng Saint-Just, ông Francois Chautard cho biết “Tôi nghĩ cú va chạm là rất mạnh. Chiếc xe bị móp méo khi nó được kéo đi”.
MINH HOÀNG