Sáng 30/4, trong chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hàng loạt tiết mục được trình diễn đã mang đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng và tự hào. Bên cạnh sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ, còn có sự xuất hiện của NSƯT Lê Thiện - một "tượng đài sống" của nền nghệ thuật nước nhà.
Tiết mục đầy cảm xúc với sự tham gia của NSƯT Lê Thiện.
NSƯT Lê Thiện bước ra sân khấu với dáng hình đậm chất “người mẹ Việt Nam”. Trong khung cảnh gợi nhớ những năm tháng chiến tranh đầy mất mát, tiết mục mà bà góp mặt kể lại nỗi đau thời chiến, khi biết bao người mẹ đã dâng hiến cho quê hương những người con ưu tú để gìn giữ vẹn nguyên dáng hình thiêng liêng của Tổ quốc.
Không cần lời thoại, chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ, bà đã khiến hàng ngàn khán giả và cả dàn đại biểu nghẹn ngào xúc động.
Sự hiện diện của NSƯT Lê Thiện còn là biểu tượng của một thế hệ nghệ sĩ gắn bó trọn đời với đất nước. Bà từng biểu diễn giữa bom đạn, đi cùng đoàn văn công từ năm 13 tuổi, và nay vẫn miệt mài cống hiến sau 67 năm gắn bó với nghệ thuật.
NSƯT Lê Thiện là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi chứng kiến và đồng hành với nghệ thuật nước nhà từ những ngày đất nước mới giành độc lập.
NSƯT Lê Thiện bắt đầu theo đoàn văn công từ năm 13 tuổi, biểu diễn phục vụ kháng chiến giữa bom đạn. Hơn 67 năm cống hiến, bà không chỉ ghi dấu ở sân khấu cải lương mà còn trở thành gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt với hình tượng “bà nội quốc dân” trong nhiều bộ phim truyền hình.
Hình ảnh của NSƯT Lê Thiện ngày trẻ.
Hiện nay, NSƯT Lê Thiện vẫn hoạt động nghệ thuật, hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ.
Ở tuổi bát tuần, NSƯT Lê Thiện vẫn đều đặn xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật và sự kiện văn hóa lớn, như một minh chứng sống động cho sức bền nghề nghiệp và tình yêu mãnh liệt với Tổ quốc, với sân khấu.
Hình ảnh của bà trong chương trình Đại lễ 30/4 không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn là biểu tượng của một thế hệ đã dành cả đời để cống hiến cho nghệ thuật.
Bên cạnh đó, tiết mục còn có sự góp mặt của NSƯT Hạnh Thúy và nhiều nghệ sĩ khác.