Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025): Vang mãi bản hùng ca bất diệt

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025): Vang mãi bản hùng ca bất diệt
6 giờ trướcBài gốc
Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội.
Tổng bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế dự Lễ kỷ niệm.
Dự lễ còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó chủ tịch nước, nguyên Phó chủ tịch nước; Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, anh hùng lao động, các tướng lĩnh LLVT nhân dân; đại diện chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh; đại diện thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với nước…
Tham dự lễ kỷ niệm còn có: Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng bí thư Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Salvador Valdés Mesa, Phó chủ tịch nước Cộng hòa Cuba làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Cộng hòa Belarus do ngài Ipatau Vadzim, Phó chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa do đồng chí Bùi Kim Giai, Bộ trưởng Bộ Công tác về quân nhân xuất ngũ làm trưởng đoàn.
Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Dự Lễ kỷ niệm còn có các vị bộ trưởng, thứ trưởng, lãnh đạo Đảng, đại sứ, các tổ chức quốc tế, trưởng cơ quan đại diện… một số nước trên thế giới.
Háo hức đón chào những bước chân thần tốc
Mới sớm tinh mơ, từng đoàn người với đủ thành phần, lứa tuổi từ các ngả đường hối hả đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh. Ai cũng mong được có mặt tại các tuyến đường mà đội hình diễu binh, diễu hành đi qua để chứng kiến đoàn quân hùng dũng, tưng bừng đón chào kỷ niệm 50 năm Ngày toàn thắng. Gương mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ, phấn khởi chờ đợi chương trình buổi lễ.
Màu áo in hình cờ đỏ sao vàng là chủ đạo khắp các tuyến đường. Những dòng chữ: Tôi yêu Việt Nam; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; Việt Nam chiến thắng… được in trên áo của các bạn trẻ cùng hình bản đồ Việt Nam, Xe tăng 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập… toát lên niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Nhiều cháu bé dán hình cờ Tổ quốc trên má, tay giơ cao cờ đỏ sao vàng háo hức đi cùng người thân đến xem diễu binh, diễu hành.
Nhiều cựu chiến binh và nhân dân đợi xem diễu binh, diễu hành từ rất sớm.
Một cựu chiến binh cùng đông đảo bạn trẻ mang theo cờ đỏ sao vàng đón mừng Lễ kỷ niệm.
Các cựu chiến binh mặc những bộ quân phục bạc màu, rủ nhau đi từng nhóm, chọn chỗ thuận tiện đứng xem… Cựu chiến binh Khổng Minh Yên, 74 tuổi, từng công tác tại Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 (nay là Quân đoàn 12) từ ngoài Bắc vào TP Hồ Chí Minh từ mấy hôm trước. Sáng nay, ông ra đường đứng đợi xem diễu binh từ rất sớm. Ông Yên chia sẻ: “Trưa 30-4-1975, tôi cùng đồng đội vào đến cầu Sài Gòn đã nghe tin chiến thắng. Trở lại TP Hồ Chí Minh sau nửa thế kỷ, tôi rất bồi hồi, xúc động, nhớ lại những năm tháng cùng đồng đội chiến đấu vì hòa bình, độc lập. Tôi cũng rất phấn khởi khi thấy thành phố ngày càng phồn vinh, giàu mạnh”.
Tại đường Nguyễn Huệ, bà Lê Thị Hiền, 72 tuổi, ngụ tại TP Bà Rịa, cùng 2 cháu đang ngồi đợi xem diễu binh, diễu hành, Bà Hiền tâm sự: “Bà cháu tôi đặt xe lên tới đây lúc 1 giờ sáng. Vậy mà đã có rất đông người ngồi từ trước. Mặc dù không vào được khu vực khán đài để xem toàn bộ chương trình, nhưng chúng tôi vẫn rất phấn khởi theo dõi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Tôi cảm nhận được khí thế tưng bừng chiến thắng, hừng hực sức mạnh, niềm tin qua những bước chân diễu duyệt như thể tinh thần quyết chiến, quyết thắng của 5 cánh quân thần tốc tiến vào nội đô tròn nửa thế kỷ trước”.
Du khách nước ngoài cũng hào hứng tham gia chào đón các khối diễu binh, diều hành.
Hòa trong biển người háo hức theo dõi Lễ kỷ niệm, chị Samantha Ford (35 tuổi), giáo viên tiếng Anh đến từ Canada cảm thấy rất hào hứng với không khí tưng bừng ngày đại lễ của Việt Nam. Chị Samatha cho biết: “Tôi thật sự ấn tượng trước tình yêu nước, đoàn kết và mến khách của người Việt Nam. Tôi luôn cảm thấy bình yên khi được sống và làm việc tại đất nước Việt Nam xinh đẹp. Nếu được kể lại với bạn bè tại Canada về Việt Nam, tôi sẽ kể về những con người hiền lành, thân thiện và rộng mở với mọi nền văn hóa, về lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam”.
Trước giờ diễn ra Lễ kỷ niệm, Thượng úy Nguyễn Trung An (Sư đoàn 9, Quân đoàn 34), Khối trưởng Khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân vừa hồi hộp, vừa tự hào bày tỏ: “Thời gian qua, chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả và xây dựng ý chí quyết tâm cao. Chúng tôi nhận thức rất rõ đây là vinh dự, tự hào và là trách nhiệm vinh quang, bằng mọi giá phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần để Đại lễ thành công”.
Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và những bài học vẹn nguyên giá trị
Mở đầu Lễ kỷ niệm là màn trống hội với chủ đề “Bản hùng ca toàn thắng” do Đoàn Nghệ thuật Trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) biểu diễn. Tiếp đó là chương trình xếp hình nghệ thuật, chủ đề “Đất nước trọn niềm vui” do Đoàn Nghi lễ Quân đội thực hiện.
Màn múa súng trong chương trình nghệ thuật xếp hình.
Đặc biệt, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng với các ca khúc đặc sắc, như: Giải phóng miền Nam, Đất nước trọn niềm vui, Mùa xuân trên TP Hồ Chí Minh, Đất nước vươn mình, Nối vòng tay lớn… đã tái hiện khí thế hào hùng, tưng bừng chiến thắng của quân và dân Sài Gòn - Gia Định trong Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân 1975. Chương trình nghệ thuật như một nén tâm hương kính dâng lên những linh hồn bất tử đã góp phần viết nên bản hùng ca Đại thắng mùa Xuân bất diệt.
Pháo lễ rền vang trên nền Quốc thiều.
Đúng 7 giờ, Lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu với nghi thức chào cờ cùng 21 loạt đại bác rền vang trên nền Quốc thiều. Diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ do Tổng bí thư Tô Lâm trình bày, nêu rõ: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với khát vọng cháy bỏng bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, trên khắp mọi miền Tổ quốc, cả dân tộc đã chung sức, đồng lòng đánh đuổi quân xâm lược. Và ở đâu cũng ghi dấu sự dũng cảm, hy sinh và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, nung nấu ý chí sắt đá giải phóng miền Nam…
Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn kỷ niệm.
Kết quả của cuộc kháng chiến ấy, quân và dân ta đã giành được thắng lợi từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn, với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thu non sông về một mối.
Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế… Đất nước mãi khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các vị lãnh đạo cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, người có công...
Người dân xem chương trình tại buổi Lễ.
Khẳng định ý nghĩa, tầm vóc của chiến thắng vĩ đại, Tổng bí thư nêu rõ: Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng - là thắng lợi của chính nghĩa, thắng lợi của bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam, của lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự do và thống nhất non sông với chân lý “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”.
Chỉ ra các bài học từ Đại thắng mùa Xuân 1975, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Bài học lớn nhất, đồng thời là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của Đại thắng mùa Xuân 1975 là giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng; xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội.
Son sắt niềm tin, tự hào tiếp bước
Trong không khí hào hùng của Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, đại diện các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, phát biểu ôn lại thời khắc lịch sử nửa thế kỷ trước; khẳng định đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sức mạnh toàn dân trong Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân 1975; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhân dân trên mọi miền đất nước đã hy sinh, đùm bọc, nuôi dưỡng bộ đội. Sự giúp đỡ, chở che của nhân dân đã góp phần để các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ hoàn thành sứ mệnh chiến đấu, chiến thắng, thu giang sơn về một mối và tạo ra những tiền đề cho đất nước phát triển.
Máy bay tiêm kích trình diễn chào mừng.
Trực thăng bay treo cờ trên bầu trời TP Hồ Chí Minh.
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ cũng nhắn gửi thế hệ hôm nay hãy sống xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của đồng bào, chiến sĩ đã làm nên lịch sử. “Chúng tôi tin tưởng rằng, thế hệ trẻ hôm nay và mai sau sẽ kế thừa và phát huy truyền thống của cha anh, của dân tộc, truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, đem hết sức mình xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh và hạnh phúc, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới”, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nhấn mạnh.
Thay mặt tuổi trẻ cả nước, đồng chí Huỳnh Mạnh Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào được sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang vươn lên từng ngày với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Xe mô hình biểu tượng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thế hệ trẻ hôm nay luôn khắc ghi giá trị của hòa bình được được kết tinh từ lý tưởng và truyền thống anh hùng của dân tộc, từ máu xương của các thế hệ cha anh đi trước, những người đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho độc lập, tự do, thống nhất nước nhà.
Đồng chí Huỳnh Mạnh Phương bày tỏ: “Tự hào truyền thống vẻ vang của đất nước, chúng cháu sẽ luôn vững vàng niềm tin đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, trau dồi phẩm chất đạo đức, nêu cao lòng yêu nước, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, giữ gìn, phát huy và lan tỏa giá trị Việt ra cộng đồng quốc tế, xứng đáng là công dân trẻ của đất nước Việt Nam anh hùng”.
Khối sĩ quan Hải quân.
Khối nữ du kích miền Nam.
Ngay sau lễ mít tinh là chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở đầu bằng màn trình diễn điêu luyện của lực lượng Không quân. Tham gia chương trình diễu binh, diễu hành có khoảng 13.000 người, gồm 48 khối thuộc các lực lượng: Quân đội, công an và quần chúng nhân dân TP Hồ Chí Minh; 3 khối thuộc Quân đội các nước Trung Quốc, Lào và Campuchia.
Chương trình diễu binh, diễu hành cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
Người dân hào hứng chào đón các khối diễu duyệt.
Lễ kỷ niệm kết thúc trong niềm tự hào, hân hoan và niềm tin vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
Tại Lễ kỷ niệm, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh trong phòng, chống đại dịch Covid-19 và khôi phục, phát triển kinh tế góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Đảng bộ, chính quyền và nhân TP Hồ Chí Minh.
NHÓM PHÓNG VIÊN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/50-nam-dai-thang-mua-xuan-1975/le-ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-30-4-1975-30-4-2025-vang-mai-ban-hung-ca-bat-diet-826482